CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ CỦA CHA VINCENT SÉNÉCHAL, BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN HỘI THỪA SAI PARIS (MEP)

Written by xbvn on Tháng Ba 2nd, 2023. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều ngày 27/02, gia đình Đại Chủng viện Huế vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse, tổng giáo phận Huế, cùng cha Vincent Sénéchal – Bề trên tổng quyền hội Thừa sai Paris (MEP) – đến viếng thăm và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan-Baotixita Etcharren. Tuy trời mưa và có đôi chút se lạnh nhưng bầu khí tại đây đã được đốt nóng bằng tâm tình chào mừng của toàn thể anh em chủng sinh.

Trước giờ cử hành thánh lễ, Đức Tổng Giuse và Cha Bề trên tổng quyền MEP đã thắp hương tưởng niệm để bày tỏ lòng tri ân dành cho các thừa sai của Hội. Trước hết, đó là cha Léopold Cadière (Cố Cả) với những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu về con người Việt Nam, đặc biệt tìm hiểu và học biết những gì liên quan đến Huế. Sau đó, mọi người tiến ra nghĩa trang chủng viện, nơi có rất nhiều vị thừa sai đã được chôn cất tại đây. Cha Vincent Sénéchal đã đặt vòng hoa và thắp hương nơi phần mộ cha GB. Etcharren, nguyên bề trên tổng quyền MEP. Mọi người cũng cùng nhau nguyện kinh đề cầu nguyện cho các linh hồn đã yên nghỉ nơi này.

Một cách ý nghĩa và long trọng hơn, việc tri ân các vị thừa sai được tỏ bày qua giờ cử hành thánh lễ. Trước khi đi vào thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau xem lại hình ảnh của cha Etcharren qua đoạn video ngắn về tiểu sử và hành trình ơn gọi, mục vụ của Cha. Điều này gợi lên bóng dáng một vị thừa sai tận tuỵ và hết lòng với sứ mạng được gửi trao. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng Giuse đã mượn hình ảnh câu chuyện cánh chung trong tin mừng Matthêu chương 25 để trình bày ý tưởng độc đáo của mình. Theo Đức Tổng, thế giới ngày nay tràn ngập trong đau khổ, chiến tranh và hận thù. Đó là vì họ đã không đáp trả cách xứng hợp với lời mời gọi yêu thương mà Thiên Chúa đã mời gọi họ. Hình ảnh các vị thừa sai, đặc biệt nơi cha Etcharren, là một minh chứng cho sự đáp trả trọn vẹn với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Các ngài đã sống hết mình vì đoàn chiên, đồng hành với họ trong mọi biến cố của gia đình và đất nước. Qua đó, Đức Tổng mời gọi mỗi chủng sinh luôn biết ghi nhớ công ơn của các vị thừa sai và cố gắng phấn đấu mỗi ngày gìn giữ đức tin quý giá đã được đánh đổi bằng cả cuộc đời của các vị ấy.

Sau giờ cơm tối, Cha Bề trên tổng quyền Hội Thừa sai Paris đã có những lời chia sẻ dành cho anh em chủng sinh trong chuyến viếng thăm. Qua vài dòng giới thiệu về Hội Thánh Campuchia mà Cha đang làm việc, Cha bày tỏ niềm vui về một Giáo hội phổ quát ngày một rộng lan trên toàn thế giới. Cũng nơi vùng đất mà Cha đang thi hành sứ vụ này, nhiều kỷ niệm về cha Etcharren đã được gợi lại nơi Cha. Điều cha Vincent Sénéchal học được nơi cha Etcharren là hình ảnh một người cha gần gũi và một người anh thân thương. Với Cha Bề trên, đó là một hình ảnh thật đẹp, bởi một vị linh mục được gọi là “Cha” không chỉ là tước hiệu. Nhưng đó là một người cha thật sự, một người cha biết hy sinh và làm cho con cái mình được lớn lên. Cha Etcharren luôn khích lệ người khác bằng nhiều phương cách, mang đến cho họ sự tự tin và cảm giác được đỡ nâng. Qua hình bóng ấy, Cha Bề trên tổng quyền mời gọi mỗi chủng sinh hãy cố gắng rèn luyện và tập cho mình điều quý giá này. Đó là trở thành những người “Cha” thật sự, không phải chỉ là tên gọi nhưng là một người cha nhân lành, yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo hội, giáo dân và mọi người.

Ước mong những chia sẻ của Cha Bề trên tổng quyền MEP sẽ trở thành nỗi thao thức và tăng thêm ý chí phấn đấu rèn luyện của mỗi chủng sinh. Đề nhờ đó, Giáo hội ngày thêm nhiều linh mục thánh thiện, đạo đức như lòng Chúa hằng ước mong.

Phaolô Trương Là

Lớp Thần học III

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30