CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG LAUDATO SI’ : ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI « CÙNG NHAU LÀM VIỆC » ĐỂ TÁI THIẾT NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Năm 26th, 2021. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Bảy năm để thay đổi « cách sống của chúng ta trong thế giới, các phong cách sống của chúng ta, mối tương quan của chúng ta với các nguồn tài nguyên trái đất và, nói chung, cách thức chúng ta nhìn con người và sống cuộc sống của chúng ta » : đó là lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp khởi động « Cương lĩnh hành động Laudato si’ » : « Chúng ta cần một lối tiếp cận mới về sinh thái ».

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp video được phát đi vào ngày 25/5/2021 nhân dịp giới thiệu với báo chí ở Vatican về « Cương lĩnh hành động Laudato si’ » này và về trang web mới laudatosi.va bằng 9 ngôn ngữ.

Đức Thánh Cha nói : « Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng Năm laudato si’ sẽ đi đến một kế hoạch hành động cụ thể, là « Cương lĩnh hành động Laudato si’ ».

Một kế hoạch được khởi động vào lúc kết thúc « Năm Laudato si’ », ghi dấu 5 năm ra đời thông điệp về sinh thái và xã hội này của Đức Phanxicô, và Tuần Lễ Laudato si’ 2021.

« Lối tiếp cận mới về sinh thái » được Đức Thánh Cha đề nghị này, « bao hàm không chỉ các vấn đề môi trường nhưng còn con người trong toàn thể của nó, trở nên có khả năng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và là men cho một xã hội mới ».

Ngài đưa ra lời kêu gọi thay đổi đường đi : « Chúng ta đã lãnh nhận một khu vườn từ tay Thiên Chúa, chúng ta không thể để lại một sa mạc cho con cháu chúng ta ».

Trong việc thực hiện tầm nhìn được thông điệp Laudato si’ khai triển, Đức Thánh Cha khuyến khích « cách riêng bảy thực tại » « cùng nhau làm việc » : các gia đình, giáo xứ và giáo phận, các trường học và đại học, các bệnh viện, các doanh nghiệp và các trang trại, các tổ chức, các nhóm và phong trào, các dòng tu. Và việc cùng nhau hành động này là dưới ánh sáng của 7 mục tiêu mà Thông điệp đã đề ra. Đối với Đức Phanxicô, vẫn còn niềm hy vọng để thay đổi đường đi.

Dưới đây là toàn văn sứ điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô :

 Anh chị em thân mến,

Với thông điệp Laudato si’, được ban hành năm 2015, tôi đã mời gọi mọi người thiện chí chăm sóc trái đất, là ngôi nhà chung của chúng ta.

Từ lâu, ngôi nhà nơi cư trú của chúng ta đã chịu nhiều vết thương mà chúng ta gây ra do lối hành xử tàn phá của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy mình là chủ nhân ông của hành tinh và của các nguồn tài nguyên của nó và cho phép chúng ta sử dụng vô trách nhiệm những của cải Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Ngày nay, những vết thương này được biểu lộ cách bi thảm trong một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có tác động đến đất đai, không khí, nước và, nói chung, hệ sinh thái mà con người đang sống.

Cơn đại dịch hiện nay cũng còn cho thấy cách càng mãnh liệt hơn tiếng kêu của thiên nhiên và tiếng kêu của người nghèo đang gánh chịu hơn nữa những hậu quả của nó, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi sự đều liên kết và tương tùy và sức khỏe của chúng ta không  tách rời với sức khỏe của môi trường mà chúng ta sống.

Vì thế, chúng ta cần một lối tiếp cận mới về sinh thái mà thay đổi cách sống của chúng ta trong thế giới, các phong cách sống của chúng ta, mối tương quan của chúng ta với các nguồn tài nguyên của trái đất và, nói chung, cách chúng ta nhìn con người và sống cuộc sống của chúng ta. Một nền sinh thái nhân bản toàn diện, mà bao hàm không chỉ các vấn đề môi trường nhưng còn con người trong toàn bộ của nó, trở nên có khả năng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và trở nên men cho một xã hội mới.

Chúng ta có một trách nhiệm to lớn, đặc biệt đối với các thế hệ tương lai. Đâu là thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta và cho các bạn trẻ của chúng ta? Thói ích kỷ của chúng ta, sự dửng dưng của chúng ta và những phong cách sống thiếu trách nhiệm của chúng ta đang đe dọa tương lai của các bạn trẻ của chúng ta!

Vì thế, một lần nữa tôi kêu gọi: chúng ta hãy chăm sóc mẹ trái đất của chúng ta, chúng ta hãy vượt lên cám dỗ của thói ích kỷ vốn biến chúng ta thành những kẻ tàn phá các nguồn tài nguyên, hãy vun trồng lòng tôn trọng đối với những ân huệ của trái đất và công trình tạo dựng, tóm lại, chúng ta hãy bắt đầu một phong cách sống và một xã hội sinh thái bền vững: chúng ta có cơ hội chuẩn bị một ngày mai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Chúng ta đã lãnh nhận một khu vườn từ tay Thiên Chúa, chúng ta không thể để lại một sa mạc cho con cháu chúng ta.

Trong khung cảnh này, ngày 24/5/2020, tôi đã ban hành Năm laudato si’, mà việc tổ chức nó đã được giao phó cho Bộ Phục vụ sự phát triển con người  toàn diện. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cử hành năm nay bằng rất nhiều sáng kiến. Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng Năm Laudato si’ sẽ đi đến một kế hoạch hành động cụ thể, là “Cương lĩnh Hành động Laudato si’”, một hành trình bảy năm trong đó các cộng đoàn của chúng ta sẽ dấn thân cách đa dạng để họ trở nên hoàn toàn bền vững, trong tinh thần nền sinh thái toàn diện.

Vì thế, tôi muốn mời gọi mọi người cùng nhau đi vào hành trình này; cách riêng, tôi nói với bảy thực tại: các gia đình, giáo xứ và giáo phận, các trường học và đại học, các bệnh viện, các doanh nghiệp và trang trại, các tổ chức, các nhóm và phong trào, và các dòng tu. Cùng nhau làm việc. Chỉ như thế mà chúng ta mới có thể tạo nên tương lai mà chúng ta muốn: một thế giới hòa nhập, huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn.

Trên hành trình kéo dài 7 năm này, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi bảy mục tiêu của thông điệp Laudato si’, mà  sẽ chỉ ra cho chúng ta hướng đi trong khi chúng ta thực hiện tầm nhìn về nền sinh thái toàn diện: đáp lại tiếng kêu của trái đất, đáp lại tiếng kêu của người nghèo, nền kinh tế sinh thái, chọn lựa một phong cách sống giản dị, giáo dục sinh thái, linh đạo sinh thái và sự dấn thân cộng đồng.

Có một niềm hy vọng. Tất cả chúng ta có thể cộng tác, mỗi người với văn hóa và kinh nghiệm của mình, mỗi người với những sáng kiến và khả năng của mình, để mẹ trái đất của chúng ta tìm lại được vẻ đẹp nguyên thủy của nó và công trình tạo dựng lại bắt đầu rạng ngời theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trong anh chị em và xin Ngài chúc lành cho sứ mạng tái xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta.

Cảm ơn anh chị em!

Tý Linh chuyển ngữ

(theo ZENIT)

Plateforme d’action Laudato si’: le pape appelle à « travailler ensemble » (traduction complète)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31