ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHUNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN CÚP XUÂN BÍCH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 14th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Chiều 13/11, lúc 15h20, toàn thể anh em chủng sinh tề tựu đông đủ trên sân bóng chuyền ĐCV Huế cổ vũ cho trận chung kết giải bóng chuyền cúp Xuân Bích 2015.

Sau hơn một tháng tranh tài, lớp Tu Đức và Triết 1 đã lần lượt vượt qua các đối thủ khác để xứng đáng có mặt trong trận chung kết hầu quyết định chức vô địch của giải. Trận đấu do Cha giáo Phêrô Lưu Văn Tâm điều khiển, một “trọng tài chuyên nghiệp”, thường cầm còi ở những trận cầu quan trọng trong các giải thi đấu thể thao của ĐCV.

DSC05114_resize

Phát biểu trước trận đấu, Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đặc trách thể thao, cám ơn quý Cha trong Ban Giám đốc đã hiện diện đông đủ trong chiều hôm nay, đồng thời cám ơn các thầy trong Ban thể thao đã dành nhiều thời gian, công sức, sắp xếp và tổ chức cho giải đấu được thành công tốt đẹp. Cuối cùng, Cha chúc cho hai đội thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và mãn nhãn.

SONY DSC

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội bước vào trận đấu với một tinh thần quyết tâm mạnh mẽ. Nhờ kinh nghiệm thi đấu và những chủ công có chiều cao vượt trội, lớp Triết 1 nhanh chóng dẫn điểm sau những pha tấn công sắc bén của Hoài Nam, Văn Thông, Nhật Trường. Chủ công Hữu Thọ, dù có dáng người thon nhỏ, nhưng nhờ sức bật tốt và những cú đánh uy lực góp phần gia tăng cách biệt cho lớp Triết 1. Về phía lớp Tu Đức, vì lần đầu tiên tham dự trận chung kết, áp lực tâm lý khiến các chủ công không có những pha tấn công hiệu quả như ở vòng bảng. Hơn nữa, cầu thủ Hữu Cường, sau một pha nỗ lực tranh bóng trên lưới bị chấn thương đầu gối phải nhường chỗ Văn Tiến vào sân. Vì thế, lớp Triết 1 đã thắng liên tiếp hai hiệp đấu đầu tiên với tỉ số (25-19, 21-17).

SONY DSC

Đến hiệp thi đấu thứ ba, sự trở lại của Hữu Cường với những pha bám chắn hiệu quả đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội Tu Đức. Nhờ đó, lớp Tu đức giành thắng lợi trong hiệp thi đấu này với tỉ số (21-17).

SONY DSC

Phía bên ngoài sân bóng, những tiếng hò reo không ngừng vang lên cổ vũ nhiệt tình cho tuyển thủ của hai lớp. Đặc biệt, Cha Giuse Lê Công Đức, đồng hành lớp Tu Đức, đã luôn khích lệ, động viên các cầu thủ của mình thi đấu hết mình và sẽ “thưởng lớn” nếu giành thắng lợi.

DSC05148_resize

Bước vào hiệp thi đấu thứ bốn, lớp Triết 1 có những thay đổi chiến thuật hợp lý, Văn Hân vào sân đảm nhiệm vị trí chuyền hai, Duy Linh từ vị trí chuyền hai chuyển sang chủ công thay cho Nhật Trường. Trong khi đó, lớp Tu Đức hầu như không có sự thay đổi nào về mặt chiến thuật để tạo nên sự đột biến. Cuối cùng, lớp Triết 1 đã giành thắng lợi cách biệt trong hiệp đấu này trong niềm vui sướng của các tuyển thủ cũng như các thành viên trong lớp (tỉ số 21-10). Một lần nữa, lớp Triết 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch.

DSC05170_resize

Sau trận đấu, Quý cha trong Ban Giám đốc lần lượt trao giải cho tổ trọng tài và các đội thi đấu. Các lớp Triết 2, Thần 1, Thần 2 được giải khuyến khích, hai lớp Thần 3, Thần 4 đồng giải ba. Cha Phaolô. Đặc trách thể thao trao giải nhì cho lớp Tu Đức, Cha Giám đốc Giuse trao cúp Vàng cho lớp Triết 1.

Một mùa giải đã khép lại với bao cảm xúc và ghi dấu những kỷ niệm đẹp trong lòng những thế hệ chủng sinh. Hẹp gặp lại vào mùa giải năm sau.

 BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31