ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHUYẾN ĐI TRỢ GIÚP VÀ CHIA SẺ TẠI GIÁO SỞ TRUNG QUÁN, QUẢNG BÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 13th, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Nhằm tiếp tục trợ giúp và chia sẻ những khó khăn với bà con miền Trung bị thiệt hại do đợt bão lũ trong tháng Mười vừa qua, hôm 12/11/2020, Ban Mục vụ của Đại Chủng Viện Huế (ĐCV) đã thực hiện chuyến hành trình dài đến Giáo sở Trung Quán, ở Quảng Bình, thuộc Giáo phận Hà Tĩnh, để trao phần quà của các nhà hảo tâm cho bà con nơi đây.

Trong chuyến đi này có sự hiện diện của cha Micae Nguyễn Hữu Đức, đặc trách Ban Mục vụ ĐCV, cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Thanh, cha Phêrô Võ Xuân Tiến, Nữ tu Marie-Cecile Nguyễn Thị Minh Tâm, dòng thánh Phaolô, và quý Thầy đại diện Chủng sinh đoàn ĐCV.

Vào lúc 7g30, sau khi cùng nhau dâng những lời kinh lên Chúa trước tượng Mục tử, quý Cha, quý Nữ tu, cùng quý Thầy đã lên đường trực chỉ đến Giáo xứ Trung Quán.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ di chuyển, các thành viên trong đoàn đã có mặt tại Giáo xứ Trung Quán. Tại đây, đoàn đã được cha Phêrô Phùng Văn Tuấn, cha Quản xứ giáo xứ Trung Quán, vui vẻ đón tiếp và giới thiệu cho bà con giáo dân, gồm bốn giáo xứ mà Cha đã quy tụ về đây: Trung Quán, Bình Thôn, Hoằng Phổ và Phúc Tính. Cha cho biết: trong đợt lũ vừa qua, bà con giáo dân đã trải qua những ngày hết sức khó khăn và đau thương, nước lũ ngâm mấy ngày liên tục khiến tất cả mọi người bị cô lập, và Cha xem chuyến thăm của đoàn lần này là dấu chỉ yêu thương mà Chúa dành cho Giáo xứ.

Đại diện đoàn, cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Thanh đã chào thăm Cha quản xứ và giáo dân, ngài cảm thương khi nhìn thấy cảnh bề bộn của Giáo xứ sau các cơn bão lũ. Cha Vinh-Sơn cho biết, sự hiện diện của đoàn tại Giáo xứ là để cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ cho nhau về tinh thần. Ngài tin tưởng Chúa sẽ không bỏ rơi một ai và đồng thời nhắn gửi với tất cả mọi người rằng “ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”.

 

Sau đó, quý Cha và quý Thầy trong đoàn đã trao tận tay những món quà đến với bà con giáo dân để góp phần an ủi phần nào những khó khăn của họ.

Tại Đại hội giới trẻ thế giới năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta không thể khép kín trong các giáo xứ, cộng đoàn. Hãy bước ra như người được sai đi ”. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một chuyến ra đi và trở về bình an, ngõ hầu mang tình yêu của Người đến với những ai đang cần lời an ủi hay sự giúp đỡ thiết thực. Xin Chúa đoái thương đến đoàn dân Chúa đang còn phải chịu cảnh lầm than, cơ cực.

BTT ĐCV HUẾ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31