ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: ĐÊM VĂN NGHỆ KẾT THÚC NĂM HỌC 2023-2024

Written by xbvn on Tháng Năm 25th, 2024. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Từng bước chân của mọi thành viên gia đình Đại Chủng viện Huế dường như chậm lại, trong những giây phút đang dần khép lại của năm tu học 2023-2024. Thời gian của một năm tu học trôi qua thật nhanh, với biết bao tâm tình vui buồn, mà cha con, thầy trò và anh em trao gửi cho nhau, giờ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Ai cũng muốn lưu lại cho bản thân mình thứ gì đó để kỷ niệm.

Trong tâm tình tạ ơn, chiều tối ngày 24/05/2024, gia đình Đại Chủng viện Huế đã có buổi văn nghệ đơn sơ đượm tình gia đình. Trong đó, các lớp lần lượt trình bày các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, nhưng không kém phần chỉn chu và đầy ý nghĩa, mang đến rất nhiều niềm vui, đậm hơi ấm tình người, tình gia đình.

Cũng trong đêm gặp mặt này, thay mặt cho toàn thể gia đình Đại Chủng viện, Cha Giám đốc Giuse đã nói lên lời chia tay và tri ân chân thành đến Soeur Phụ trách Marthe Nguyễn Thị Kim Loan, Soeur Cécile Nguyễn Thị Minh Tâm đặc trách văn phòng, cùng Bác Giuse Huỳnh Đàn – nhân viên của Chủng viện trong suốt 30 năm phục vụ, từ khi tái thành lập ĐCV Huế năm 1994 cho đến nay. Nguyện xin Chúa luôn ban muôn ơn lành hồn xác, sức khoẻ và bình an xuống trên quý Sơ và Bác Giuse trong những thời gian sắp tới.

Cách đặc biệt, trước khi bước vào năm Mục vụ ở các Giáo phận, đây là cơ hội thuận lợi để quý Thầy lớp Thần học IV thưa lên lời tri ân chân thành đến quý cha giáo, quý soeur, quý cô chú nhân viên, và cách riêng là quý anh em chủng sinh, với biết bao tình thương, sự hy sinh, phục vụ và nâng đỡ mà quý Thầy đã nhận được trong suốt thời gian được thụ huấn dưới mái nhà Đại Chủng viện Huế thân yêu này. Bệnh cạnh đó, quý Thầy lớp Triết học II với ca khúc “Gieo Mầm Tin Yêu”, cũng đã gửi gắm những ước nguyện cho thời gian năm Thử sắp tới. Dẫu có chúng đượm buồn vì phải tạm rời xa ngôi trường Chủng viện, nhưng ai nấy đều phấn khởi, hào hứng, sẵn sàng ra đi phục vụ, gieo mầm tin yêu ở nơi quý Thầy sẽ được gửi đến trong những môi trường mục vụ khác nhau ở các Giáo phận.

Sau cùng, để khép lại đêm văn nghệ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã gửi đến quý Cha và các chủng sinh những lời nhắn nhủ chân thành cùng những lời chúc đầy ý nghĩa. Cách riêng cho hai lớp Triết học II và lớp Thần học IV có những tháng ngày mục vụ tại Giáo phận nhà được dồi dào ơn lành của Chúa, mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho mọi người và chính bản thân mỗi người.

Antôn Đoàn Quang Hoàng Lân (Thần học 2)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30