ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HUẾ TĨNH TÂM

Written by xbvn on Tháng Sáu 11th, 2020. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

Ngày 9/6/2020 vừa qua, Linh mục đoàn của Giáo phận Huế đã tề tụ về Đại Chủng viện Huế để tham dự buổi tĩnh tâm tháng. Buổi tĩnh tâm này diễn ra sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch covid-19. Cuộc tĩnh tâm lần này là “hiếm có” và đặc biệt”, do Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Huế đang được đại tu, nên lần đầu tiên cuộc tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Huế diễn ra tại Đại Chủng viện Huế, mái trường xưa của biết bao thế hệ linh mục đã từng tu học nơi đây. Khung cảnh này đã gợi lên biết bao kỷ niệm và tâm tình thiêng liêng và huynh đệ.

Cha Giuse Hồ Thứ, Bề trên Đại Chủng viện Huế, đã hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện Giám mục, cha Jean-Baptiste Etcharren, nguyên Bề trên Hội Thừa Sai Paris, cùng tất cả các linh mục đang hiện diện, và đồng thời cầu chúc cho ngày tĩnh tâm sốt sắng và đầy tình huynh đệ.

Chủ để được chọn cho ngày tĩnh tâm tháng lần này là “Đại dịch covid-19: Dấu chỉ thời đại”, qua đó, trong bài giảng của mình, Đức Tổng Giuse đã nhắc nhớ rằng nhân loại và Giáo hội, trong suốt dòng lịch sử của mình, đã từng trải qua những cơn đại dịch khác nhau: dịch hạch, dịch cúm, dịch sởi…, và hôm nay là đại dich covid-19. Những cơn đại dịch như thế đều cho thấy nhân loại này nhỏ bé, chúng góp phần thanh luyện tâm trí con người và đồng thời có thể mở con người ra với siêu việt, nhìn nhận quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đức Tổng đặc biệt cho thấy con virus covid-19 này không chỉ tàn phá về mặt  vật chất và thể lý nơi con người, nhưng nó còn cho thấy sự ích kỷ của lòng người, nó tiêu diệt chính tâm hồn con người, làm cho con người không còn cởi mở và khép kín nơi cái tôi ích kỷ của mình. Nó không chỉ ở bình diện cá nhân, nhưng còn ở bình diện quốc gia, dân tộc. Từ đó, Đức Tổng mời gọi có sự hoán cải sâu xa, ra khỏi chính mình, để xây dựng con người và xã hội.

Kết thúc ngày tĩnh tâm, cha Tổng Đại diện đã thay mặt Linh mục đoàn cám ơn Đại Chủng viện Huế đã chân thành đón tiếp các linh mục trở về mái trường  xưa, góp phần làm cho ngày tĩnh tâm được sốt sắng, tràn đầy cảm xúc.

Ngày tĩnh tâm trôi qua tốt đẹp, không thể không kể đến tinh thần hăng say phục vụ của quý thầy đại chủng sinh cũng như các nữ tu, nhân viên và các ân nhân của Chủng viện, đã nhiệt thành chăm lo từng miếng ăn, nước uống…, giúp giảm đi phần nào sự mệt mỏi do cái nắng gắt của mùa Hè gây nên.

BTT. ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30