ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ MỪNG NGÀY GIỖ TỔ XUÂN BÍCH VÀ LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH 2023

Written by xbvn on Tháng Mười Một 23rd, 2023. Posted in Cựu sinh viên XB, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Đối với bao thế hệ học trò của Đại Chủng viện Huế, Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh có tầm quan trọng đặc biệt, vì đây vừa là lễ bổn mạng của Đại Chủng Viện Huế vừa là lễ bổn mạng của Hội Linh mục Xuân Bích.  Vì thế, đây là dịp để các cựu sinh viên Xuân Bích cùng trở về mái trường xưa như bao cánh chim quay về tổ ấm Chủng viện, vốn là nơi gặp gỡ huynh đệ của bao thế hệ, kính nhớ các ân sư và chào thăm các cha giáo và cùng mừng ngày Giỗ tổ truyền thống.

Một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày lễ bổn mạng là tuần cửu nhật cầu cho ơn gọi Xuân Bích. Các chủng sinh được mời gọi cầu nguyện cho quý cha của Hội và cầu nguyện cho ngày càng có thêm nhiều ơn gọi Xuân Bích để cộng tác trong công cuộc đào tạo linh mục.

Trong không khí ấm áp tình gia đình, vào lúc 5g30 ngày 20.11, 20 tân linh mục và 4 phó tế khoá XIII và XIV đã dâng Thánh Lễ Tạ ơn để kính nhớ công ơn của các ân sư và cầu nguyện cho gia đình Đại Chủng viện.

Cũng trong chiều ngày 20.11, quý cha cựu sinh viên, quý thầy năm mục vụ và năm thử đã trở về Chủng viện để tham dự ngày truyền thống.

Vào lúc 15g30 ngày 20.11, trận bóng đá giao hữu giữa đàn anh linh mục và đàn em chủng sinh đã được diễn ra trong tình huynh đệ thân thương. Trận đấu thật hấp dẫn và mang đến sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng như hào hứng cho khán giả theo dõi trận bóng này.

Tiếp đến, lúc 19h15, đêm Hội ngộ huynh đệ truyền thống của Đại Chủng viện diễn ra trong bầu khí ấm áp của gia đình.  Mọi người được dịp lắng nghe những chia sẻ về đời sống ơn gọi, về những kỷ niệm trường lớp thuở xưa của quý cha cựu sinh viên, cũng như những bài học quý giá từ đường hướng đào tạo Xuân Bích được áp dụng vào môi trường mục vụ các giáo xứ. Chia sẻ trong đêm Hội ngộ năm nay có cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại Diện Giáo Phận Quy Nhơn, và Cha Antôn Lê Bảo Văn, linh mục khoá VIII thuộc Giáo Phận Kontum. Xen kẽ giữa các bài chia sẻ là những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của quý thầy làm cho bầu khí thêm phần hứng khởi. Đêm Hội ngộ huynh đệ thêm ấm áp khi có sự tham dự của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh. Với tình cảm huynh đệ thắm thiết dành cho Hội Xuân Bích, ngài vẫn luôn tham dự trong các sự kiện của Đại Chủng viện. Ngoài ra, sự hiện diện của Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kon Tum, cũng là niềm vui lớn cho gia đình Đại Chủng viện. Trong dịp này, cả 2 Đức Cha cùng có 1 chia sẻ ngắn gọn nhưng rất quan trọng, trong đó, các ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng đạo đức nơi con người linh mục. Đặc biệt, gia đình Đại Chủng viện rất vui mừng khi có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý, trưởng cựu sinh viên Xuân Bích Việt Nam và cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, từng là Bề trên của Đại Chủng viện Huế, với lòng yêu mến dành cho Đại Chủng viện và Hội Xuân Bích, các ngài luôn luôn hiện diện trong mỗi dịp Giỗ tổ. Đêm Hội Ngộ thêm phần ấm áp tình huynh đệ khi có sự hiện diện của đông đảo của các Cha cựu sinh viên Xuân Bích không chỉ đến từ khắp mọi miền trong nước mà còn từ hải ngoại.

Cao điểm của dịp Giỗ tổ là Thánh lễ mừng kính Đức Maria dâng mình vào đền thờ, do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ tế, lúc 9g00 ngày 21.11. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, quý Cha Tổng Đại Diện, cùng hơn 200 linh mục. Ngoài ra, trong Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ của các dòng tu trong địa phận và các vị khách mời xa gần đến hiệp dâng Thánh Lễ trong ngày Hội Ngộ truyền thống của Đại Chủng viện Huế.

Sau ca nhập lễ là nghi thức niệm hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân. Đại diện cho gia đình Xuân Bích, cha Gioan Baotixita Lê Văn Nghiêm và hai Chủng sinh đã niệm hương tỏ lòng kính nhớ các ân sư đã qua đời để bày tỏ lòng tri ân đối với những người thầy đã hiến trọn đời cho công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo hội.

Từ trích đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 12, 46-50), Đức Tổng Giuse gợi lên sứ mạng quan trọng của mỗi Kitô hữu, cách đặc biệt là mỗi chủng sinh đang được thụ huấn dưới mái trường Chủng viện. “Ai là Mẹ Tôi, ai là anh em Tôi?”, Chúa Giêsu không phủ nhận, nhưng Ngài đã mở rộng biên cương gia đình thiêng liêng của Ngài. Minh chứng cụ thể nhất đó là lịch sử Hội Linh mục Xuân Bích, các vị Thừa sai, hàng ngàn Linh mục của Giáo hội đã được đào tạo dưới mái trường Xuân Bích,… cùng với thế hệ Chủng sinh đàn em đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay.  Nguyện xin Chúa ban cho những ai đã từng được thụ huấn dưới mái trường Đại Chủng viện, luôn biết noi gương Đức Mẹ, chuyên chăm, học tập, tự đào tạo bản thân, để một ngày nào đó sẽ sẵn sàng lên đường, tiếp tục sự nghiệp của Chúa Kitô và mở rộng “bờ cõi” gia đình thiêng liêng của Ngài.

Theo truyền thống đào tạo của Hội Linh Mục Xuân Bích, trong thánh lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ, các linh mục hiện diện trong thánh lễ, sau bài giảng, lần lượt tiến đến bàn thờ và cùng nhau lặp lại lời hứa giáo sĩ bằng cách đọc lời Thánh vịnh 15, 5: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con, chính Ngài nắm giữ”.

Cuối Thánh lễ, Cha phó Giám đốc Phêrô Phan Tấn Khánh, đại diện Chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha và quý khách đã dành cho gia đình Chủng viện nhiều tình cảm và sự giúp đỡ quảng đại về vật chất cũng như tinh thần.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn tiến ra Diễm Tụ Đài để phó dâng cuộc sống và ơn gọi lên Mẹ.

Phêrô Hồ Thành Tín (Thần học 3)

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30