ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: NGÀY 2/11, CÁC THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Written by xbvn on Tháng Mười Một 9th, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV, hôm nay(02/11) mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì lễ Ba).

Vào ngày 02/11/2020, tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện Huế, quý Cha trong Ban Giám đốc đã cùng dâng ba Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Cộng đoàn tham dự gồm quý Thầy, quý Nữ tu dòng Thánh Phaolô và quý anh chị em giáo dân.

Đứng trước các phần mộ, một câu thơ của văn sĩ Hermann Hesse chợt đến:

“Lang thang trong sương mù,

Đời cô đơn chi lạ!

Mỗi người là một kiếp riêng

Chẳng ai biết tới láng giềng là ai.”

Và những lời nhắc nhở sau của Đức Bênêđíctô XVI: “Có một cánh cửa mà ta chỉ có thể bước qua một mình, đó là cánh cửa sự chết. Mọi nỗi sợ trên trần gian rốt cuộc cũng chỉ là nỗi sợ cô đơn đó.” “Nếu quả như vậy, thì chỉ có thể còn một điểm tựa đích thực mà thôi: đó là Thiên Chúa hằng sống…”  (bản dịch của Lm. Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Hồng Lam).

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đón nhận các linh hồn vào hưởng hạnh phúc viên mãn với Ngài.

BTT ĐCV HUẾ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31