ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: QUÝ CHA MÔN SINH DÂNG THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC ÔNG GIUSE MAI ĐỨC VINH VÀ QUÝ ÂN SƯ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 21st, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, PSS, đã được Chúa gọi về lúc 02g ngày 05 tháng 09 năm 2020 tại nhà thương Saint Joseph, Paris, hưởng thọ 85 tuổi. Thánh lễ an táng đã diễn ra lúc 10g (15g Việt Nam), tại nhà thờ Saint Sulpice, Paris, ngày 10/9/2020, do cha Jean-Marc Micas, Giám tỉnh Xuân Bích tỉnh Pháp, chủ tế.

Tôn sư trọng đạo” vốn là một truyền thống tốt đẹp và cao quý của người Việt Nam. Truyền thống đó càng đặc biệt hơn đối với những thế hệ môn sinh đã và đang tu học tại ngôi trường mang tên Đại Chủng Viện Huế (ĐCV). Chính vì lẽ đó, vào lúc 17g, ngày 20/11/2020 cũng là Ngày Nhà Giáo Việt Nam, thánh lễ cầu hồn cho Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh và quý ân sư đã diễn ra tại ĐCV. Trong thánh lễ này, Cha Giuse Cái Hồng Phượng chủ tế, đồng tế với ngài có quý Cha môn sinh của Đức Ông Giuse, và quý Cha trong Ban Giám Đốc ĐCV.

Cha chủ tế ngỏ lời cùng cộng đoàn rằng, hôm nay, quý Cha thuộc thế hệ được gọi là linh mục già, được đến ĐCV dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh và quý ân sư. Vốn là những môn sinh của quý ân sư, và mỗi lần bước chân vào ĐCV, những kỷ niệm tươi đẹp với quý Cha giáo, anh em chủng sinh thời còn tu học tại ĐCV lại ùa về. Và cũng là ngày áp lễ Giỗ Tổ Xuân Bích, những hình ảnh thân thương của quý Cha giáo như người Cha, người Thầy, người Bạn đang tươi cười chào đón và trò chuyện như thuở ngày nào. Tất cả điều đó là một tình cảm, một tình nghĩa và là một xác tín. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Giuse và quý ân sư nhờ công nghiệp của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ, để quý ân sư được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng Ga 11,21-27, Cha Phêrô Phan Văn Lợi đã chia sẻ cùng cộng đoàn về sự lan tràn và tác hại của tội lỗi, đặc biệt sự chết đã khống chế tất cả niềm hy vọng của loài người. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã cứu độ loài người và tất cả muôn loài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi lời nhập thể. Từ đó, sự chết không còn là sự chấm dứt của cuộc đời trần thế, nghĩa trang không còn là phòng tối âm u, mờ mịt, cô đơn, tịch liêu; mà sự chết là một mầm sống, một sự vượt qua để đến với sự sống viên mãn, nghĩa trang trở thành phòng chờ, phòng đợi với một niềm hy vọng được phục sinh vinh hiển với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Ông Giuse và quý ân sư.

Cuối thánh lễ, Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV đã nói lên tâm tình cảm ơn quý Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ, và thánh lễ cầu hồn hôm nay là một dấu chỉ giúp cho các thế hệ chủng sinh biết trân quý, tôn trọng quý ân sư. Ngài mong muốn quý Cha tiếp tục thăm viếng, đồng hành và cầu nguyện cho toàn thể gia đình ĐCV ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn.

Tiếp đến, Cha G.B. Lê Văn Nghiêm đã đại diện cho quý Cha môn sinh kể về những kỷ niệm đẹp của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh. Ngài cho biết Đức Ông Giuse là người rất quảng đại, luôn quan tâm, thương yêu các học trò và mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đón nhận Đức Ông Giuse và quý ân sư hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

BTT ĐCV HUẾ

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31