ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CỐ LINH MỤC PHÊRÔ PHAN XUÂN THANH

Written by xbvn on Tháng Mười 25th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Khoảng 18 giờ 30 (24/10/2015), hơn tám mươi thầy thuộc bốn lớp Thần học đại diện cho toàn thể Chủng Viện Huế đến nhà Tang lễ của Địa phận Huế (69-Phan Đình Phùng) để cùng với quý Cha trong ban Đào tạo hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cố Linh mục Phê-rô. Ngoài ra,còn có đông đảo các nam nữ tu sĩ thuộc hội Dòng Thánh Tâm,Thiên An, Mến Thánh Giá, Phaolô, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, và nhiều giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận cũng đến tham dự thánh lễ này.

dcv_cauhon (12)

Thánh lễ do Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV Huế chủ sự. Cùng đồng tế với ngài còn có hơn mười Cha giáo nội trú, Cha Etcharren, Nguyên Bề trên Tổng quyền hội Thừa Sai Paris (MEP) và một số cha trong giáo phận.

Đúng 19 giờ, lời ca nhập lễ “Chúa dắt tôi về, tưởng rằng như trong giấc mơ, như trong giấc mơ….” đưa cộng đoàn đi vào bầu khí tôn nghiêm và sốt sắng. Quý cha lần lượt đến niệm hương trước di ảnh của Cha Phêrô. Tiếp đến, trong lời dẫn đầu lễ, Cha Giuse bày tỏ tâm tình thương tiếc cùng với Tổng giáo phận, với Giáo xứ và Gia quyến trước sự ra đi của Cha Phêrô. Cách riêng, Cha đã từng gắn bó với Đại Chủng Viện Huế hơn hai mươi năm qua trong tư cách là giáo sư môn Kinh Thánh Tân Ước và môn Giảng thuyết. Trong tâm tình đó, Cha chủ sự mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp cùng Mẹ Maria cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng của thánh Lu-ca (Lc 11,27-28): “Phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa”, Cha chủ tế đã suy niệm về “diễm phúc” trong cuộc đời của Mẹ Maria. Mẹ vừa được hưởng nhiều cái phúc tự nhiên của một thôn nữ, của một người mẹ, phúc được cưu mang, được sinh con và được thấy con lớn lên trong sự ngoan ngùy, dễ thương và được nhiều người mến mộ. Nhưng còn hơn thế, Mẹ còn được phúc vì đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Đặc biệt, khi theo Chúa đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã hiểu hơn cái “phúc ngược đời” của người nghe và giữ Lời Chúa là gì : là chết, là tan, là nát nhưng liền sau đó là phục sinh, lên trời, là niềm vui vĩnh cửu…

Khi nói về cuộc đời của Cha Phêrô, Cha Giuse cảm nhận trong 68 năm lữ hành trên dương thế, 42 năm trong thiên chức linh mục của ngài cũng đã phần nào hưởng được diễm phúc như Mẹ Maria: phúc tự nhiên, phúc siêu nhiên. Cha Phêrô là nhà giáo Kinh Thánh hàng đầu của giáo phận, là giáo sư Kinh Thánh của Tiểu Chủng Viện, Đại Chủng Viện, các Dòng tu…Với cái duyên và biệt tài thu hút người nghe, Cha đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức về Lời Chúa cho biết bao thế hệ chủng sinh của ba giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon-tum. Những ai gần gũi ngài đều cảm được một phong thái không chỉ của một người tri thức, một nhà văn hóa, nhưng còn là và nhất là phong thái của một người say mê Lời Chúa, đi theo Lời Chúa. Như Đức Mẹ, thoạt đầu có lẽ Cha Phêrô cũng không hiểu, không thấm cái “phúc ngược đời” của những người nghe và giữ Lời Chúa. Nhưng dần dần, Cha đã cảm nghiệm cái phúc đó, nhất là khi biết mình lâm bệnh ngặt nghèo, rồi trong cơn hấp hối, Cha đã dần dần hiểu rằng cái phúc mà Lời Chúa dẫn cha đi là một cái phúc ngược đời, phúc đòi hỏi, nhưng cũng là phúc thật, phúc tử nạn và phục sinh với Đức Giêsu.

Cha Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Phêrô được Chúa thứ tha mọi lỗi tội, để ngài sớm được hưởng dung nhan của Đấng là Lời Nhập Thể. Dù ngài đã ra đi, nhưng hình bóng và những kỷ niệm thân thương vẫn còn lưu dấu nơi các thế hệ chủng sinh được thụ huấn với Ngài.                                                              

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30