ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM TU HỌC 2020-2021

Written by xbvn on Tháng Chín 29th, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Trải qua một kỳ hè hơn 6 tháng sống xa cách nhau vì đại dịch Covid-19, các Chủng sinh Đại Chủng viện Huế từ bốn Giáo phận – Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hoá – đã tay bắt mặt mừng khi được hội ngộ vào ngày tựu trường hôm 25/9/2020. Sau những ngày cùng nhau ổn định nơi ăn ở và tu học, vào lúc 10h00 ngày 29/9/2020, Gia đình Đại Chủng viện Huế vui tươi và sốt sắng bước vào Thánh lễ mừng kính các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gabrien và Rafaen, để khai giảng năm tu học mới 2020-2021.

Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế. Đoàn đồng tế trong Thánh Lễ gồm có Đức Tổng Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng, Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục, quý Cha Bề trên và Giám học của Dòng Biển Đức – Thiên An và Dòng Thánh Tâm – Huế, quý Cha trong Ban Giám đốc ĐCV Huế, quý Cha giáo. Hiện diện trong Thánh Lễ còn có quý Nữ tu Phụ trách Thư viện, quý Huynh trưởng Hướng đạo, quý Ân nhân, quý Tu sĩ học viên và quý Chủng sinh của ĐCV Huế.

Khởi đầu Thánh Lễ, Đức Tổng chủ tế khẳng định với cộng đoàn phụng vụ rằng giữa cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Giáo Hội của Chúa Kitô vẫn luôn tiến bước, và Đại Chủng viện Huế cũng đang đi theo tinh thần đó khi tổ chức ngày khai giảng năm tu học mới 2020-2021. Kế đến, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hãy ghi nhận hồng ân Chúa đã đồng hành cùng Giáo Hội, cách riêng với các Giáo phận và đặc biệt hơn cả là với ĐCV Huế. Sau hết, ngài cầu xin Chúa chúc lành cho năm tu học mới, xin thiên thần Micaen gìn giữ chúng ta khỏi sự tấn công của thế giới ngày nay đầy dẫy những tiêu cực và tệ nạn, xin thiên thần Gabrien giúp chúng ta trở thành những người loan báo Tin Mừng, xin thiên thần Rafaen chữa lành chúng ta cả phần hồn và phần xác.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn những suy tư và cảm nghiệm của ngài, nhân ngày lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thân, qua bài Tin Mừng Ga 1, 47-51 và trong bối cảnh sống giữa cơn đại dịch Covid-19. Trước hết, ngài xác tín rằng khi Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần, chắc chắn Thiên Chúa muốn con người cảm nghiệm rõ hơn về mầu nhiệm tình yêu của Ngài, về sự quan phòng kỳ diệu của Ngài. Các thiên thần là những tạo vật thiêng liêng, tốt lành, mạnh mẽ và mau lẹ, được Thiên Chúa dựng nên để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, giúp đỡ con người và giữ gìn vũ trụ. Trong số họ, có ba vị được Thánh Kinh nhắc đến danh xưng, và mỗi danh xưng gắn liền với một chức phận: Micaen – ai bằng Thiên Chúa; Gabrien – sức mạnh của Thiên Chúa; Rafaen – linh dược của Thiên Chúa.

Kế đến, Đức cha Giuse dẫn dắt cộng đoàn đi vào khung cảnh cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nathanaen, được thuật lại trong Ga 1,47-51. Trong cuộc hạnh ngộ đó, Nathanaen đã tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa vì Ngài đã nhìn thấu được những khát vọng sâu xa trong tâm hồn ông, đó là lòng ao ước được nhận biết Thiên Chúa, được hiệp thông với Ngài trong vinh hiển muôn đời. Hơn nữa, Đức Giêsu còn giúp cho Nathanaen vững tin hơn vào Đấng Cứu Thế mà dân tộc Do Thái đã mong chờ từ lâu, vì Ngài là chiếc thang nối kết giữa Nước Trời và trần gian như Thiên Chúa đã mở rộng cánh cửa cho tổ phụ Gia-Cóp để đưa ông và dân tộc Do Thái vào Nước Trời. Chúa Giêsu còn mặc khải cho Nathanaen thấy rằng Ngài là Đấng sẽ hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Gia-Cóp. Chúa Giêsu đã mở Con Đường mới cho tất cả nhân loại bước vào trong mối tương quan mới là trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài chính là Chiếc Thang, là Đấng Trung Gian duy nhất và đích thực, để qua Ngài, các thiên thần là những đấng trung gian được sai đi đến phục vụ con người.

Tiếp theo, ngang qua câu chuyện “Người Lính Mù”, trong đó có kể rằng tại nhà ga Verona, bên Italia, năm 1945, trong số các binh sĩ trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc Xã, có một anh lính bị mù phải mò mẫm bước đi từng bước một nhưng vẫn có thể tìm đến được với người mẹ già yếu của mình vì theo lời anh, anh không nhìn thấy mẹ mình bằng đối mắt nhưng nhờ trái tim hướng dẫn. Đức cha Giuse muốn ngỏ lời cùng quý Chủng sinh rằng người ta không chỉ thấy bằng đôi mắt nhưng còn bằng chính tâm hồn mình, và người ta không chỉ hiểu biết bắt lý trí mà còn bằng cả trái tim nữa. Ngài nói tiếp: “Chúng ta không những hiểu thế giới và con người bằng trí khôn của mình mà còn bằng cả đức tin của mình nữa. Với ánh sáng của đức tin, chúng ta đi vào mầu nhiệm của sự vật bằng chính sự hiểu biết của Thiên Chúa. Hãy để cho ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta. Hãy nhìn vào con người và thế giới bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa”.

Sau đó, Đức cha Giuse muốn chia sẻ thân tình cùng với quý Chủng sinh rằng bên cạnh nhưng niềm vui và hy vọng trong ngày khai giảng này, chắc chắn quý Thầy còn có những bâng khuâng bởi vì đại dịch Covid-19 đã khiến cho quý Thầy thiếu 3 tháng học (nghỉ hè sớm 2 tháng, khai giảng trễ 1 tháng), và như thế có thể khiến cho đời sống tri thức trong năm tu học này sẽ trở nên nặng nề. Để giúp cho quý Thầy xua tan được những băn khoăn và lo lắng đó, Đức cha gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu sánh bước đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, vốn được chọn làm hình ảnh mở đầu cho Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Thế Giới năm 2018, tại Rôma, với chủ đề: “Người trẻ, Đức tin và Sự Phân định Ơn gọi”. Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng quý Chủng sinh, sống lại kinh nghiệm được Chúa Giêsu Phục Sinh đào tạo lại họ, hay đúng hơn để tái tạo họ, thậm chí để biến đổi họ trở thành những môn đệ như lòng Ngài mong muốn.

Cuối cùng, Đức cha Giuse mượn lại những lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô để muốn nói cùng cộng đoàn rằng bất cứ điều gì xảy ra trong đời giúp chúng ta khám phá ra niềm vui yêu thương, để có thể thực thi lời mời gọi của chính Đức Giêsu Kitô là phải biết góp phần chữa lành thế giới hôm nay, tiếp tục hành động chữa lành và cứu độ của Ngài theo nghĩa thể lý, cộng đoàn và tinh thần, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra những tổn thương, ghê gớm, làm bộc lộ những mong manh của kiếp người. Chúa Giêsu tỏ cho thấy rằng các tín không bị tê liệt bởi đại dịch, vì chính Ngài mang hy vọng, tin tưởng và khuyến khích, củng cố ý thức liên đới cho mọi người. Mối nguy bị nhiễm Virus Corona dạy chúng ta cách truyền nhiễm tình yêu từ trái tim này sang trái tim khác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã thay lời cho đại gia đình ĐCV bày tỏ lòng tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha và quý khách hiện diện.

Sau Thánh lễ, toàn thể cộng đoàn tiến ra Diễm Tụ đài để dâng năm học mới cho Đức Mẹ và chụp một vài tấm hình lưu niệm.

Ngày khai trường khép lại với bữa cơm trưa thân mật, ấm áp tình cha con, tình anh em và tình bạn hữu.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30