ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ MỪNG 48 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CỦA CHA GIÁO PHÊRÔ NGUYỄN THIÊN CUNG

Written by xbvn on Tháng Năm 3rd, 2023. Posted in Linh mục, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Thứ Ba ngày 02.5.2023, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Huế, Thánh Lễ mừng 48 năm Hồng ân Linh mục của cha giáo Phêrô Nguyễn Thiên Cung được diễn ra trong bầu khí ấm áp tình gia đình. Đồng tế với ngài có Cha giám đốc Giuse Hồ Thứ, Cha Phó Giám đốc Phêrô Phan Tấn Khánh, các cha giáo ngoại trú, cùng quý cha trong Ban Giám đốc, cách đặc biệt, Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, hiện đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Giáo phận Huế, bạn thời Giáo hoàng Học viện của cha giáo Phêrô, cũng đến Đại Chủng viện để đồng tế với ngài trong Thánh Lễ đặc biệt này.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế Phêrô Nguyễn Thiên Cung trưng dẫn hình ảnh Chúa Giêsu, người luôn tự hào về Cha của mình, luôn nói những gì nghe được nơi Chúa Cha và luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn đồng hình đồng dạng với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là tâm tình của Cha Phêrô trong ngày kỷ niệm hồng ân làm linh mục của Chúa.

Trong bài giảng lễ, cha Phêrô bùi ngùi kể lại khoảnh khắc xúc động 48 năm trước khi ngài được hồng ân lãnh nhận thiên chức linh mục. Đó là Chúa Nhật này 04.5.1975 tại giáo phận Phan Thiết mà ngài nhớ rất rõ.

Đặc biệt, ngài cũng chia sẻ những giây phút đầu đời của vị tân linh mục trẻ mới 28 tuổi khi lần đầu tiên được bổ nhiệm coi sóc 1 giáo xứ. Với 1 « bụng » kiến thức của 4 năm Triết học và 4 năm Thần học tại Giáo hoàng Học viện, vốn là nơi rất danh giá về học thức thời bấy giờ, nhưng ngài vẫn choáng ngợp khi phải đối diện với thực tế, mà ngài gọi đó là những lỗ hổng. Đó là tình trạng thiếu kỹ năng điều hành, lãnh đạo và quản trị cộng đoàn, cùng với đó là thiếu nghệ thuật tiếp xúc với nhiều người.

Ngài còn tâm niệm rằng, trong suốt hành trình gần 50 năm linh mục của mình, bài học quý báu mà ngài rút ra là “đừng bao giờ coi ai là kẻ thù hay đối thủ của mình, hãy coi tất cả mọi người là anh em của mình”. Ngài đưa ra hình ảnh của Mẹ Têrêxa Calculta làm minh chứng. Mẹ Têrêxa trong sáng như pha lê, trong con người mẹ không chất chứa những mưu toan hay những điều xấu xa đối với người khác. Mẹ không sợ bất kỳ ai và cũng không ai sợ mẹ vì không ai cảm thấy mẹ là đối thủ. Mẹ có thể đi đến khắp nơi trên thế giới, thậm chí là các quốc gia “bảo thủ”, “kém thân thiện”, điều mà đến cả tổng thống Mỹ và thậm chí là Đức Thánh Cha cũng khó làm được.

Cuối Thánh Lễ, Cha Bề Trên Giuse Hồ Thứ thay mặt toàn thể cộng đoàn Đại Chủng viện Huế chúc mừng cha giáo Phêrô trong dịp kỷ niệm hồng ân đặc biệt này, đồng thời cảm ơn cha Phêrô vì luôn vui tươi và hy sinh trong việc giảng dạy bộ môn Kitô học cho bao thế hệ chủng sinh Đại Chủng viện Huế.

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần học II

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30