ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ TĨNH TÂM NĂM 2023

Written by xbvn on Tháng Mười Một 2nd, 2023. Posted in Đại Chủng Viện Huế

“Cuộc Đời Linh Mục” – đây là chủ đề kỳ tĩnh tâm năm 2023 của các chủng sinh Đại Chủng viện Huế, diễn ra từ thứ năm 26.10 đến thứ tư 01.11, với sự đồng hành hướng dẫn của Cha Giuse Trinh Duy Suýt (S.J).

Với giờ Chầu Thánh Thể, kỳ tĩnh tâm được khai mạc trong bầu khí thánh thiêng, sốt sắng và đầy tâm tình. Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Maccô (Mc 6, 30-32), Cha giảng phòng Giuse mời gọi anh em Chủng sinh hãy tạm gác lại những bộn bề lo lắng trong chặng hành trình tu học, để “lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Ngài chia sẻ: thinh lặng thực sự là cánh cửa bước vào đời sống nội tâm, nơi đó ta thấy mình cách dễ dàng và gặp gỡ Chúa cách gần gũi hơn. Từ đó, mỗi người hãy dừng lại: dừng lại để biết mình đang ở đâu, dừng lại để nhìn chặng đường mình đã đi qua và hơn hết là quãng đường mình sẽ phải đi tới.

Cuộc Đời Linh Mục” – thật dễ dàng để có thể viết ra, nhưng lại rất khó để có thể hiểu thấu, cảm nhận và sống trọn ý nghĩa của những chữ này. Với những kinh nghiệm dày dạn và đời sống thiêng liêng sâu sắc, Cha giảng phòng Giuse đã dẫn quý Thầy đi vào nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng mỗi người. Ở đó, chỉ có mình với Chúa. Để làm nên cuộc đời linh mục đúng nghĩa, mỗi chủng sinh cần mang trong mình tính thuộc về và sự nội tâm hóa bằng tinh thần Tin mừng, từ đó nhận ra tiếng nói của lương tâm bên trong tâm hồn mình. Cuộc đời linh mục còn là cuộc đời gắn chặt với Thánh Thể, là cuộc đời vui vẻ mang lấy thập giá của mình và can đảm chia sẻ thập giá với Chúa Kitô. Từ đó, không bao giờ là muộn màng, người chủng sinh hôm nay và ngay bây giờ phải tìm kiếm sự biến đổi, biến đổi cách trọn vẹn theo gương mẫu của Đức Kitô – Linh Mục Thượng Phẩm.

Ngoài những giờ gợi ý, chầu Thánh Thể và cầu nguyện riêng, Chủng sinh được mời gọi cách đặc biệt đến với bí tích Hòa giải, xin ơn tha thứ và nguồn sức mạnh, để can đảm sống đẹp lòng Chúa, chan hòa với anh em.

Thật ý nghĩa, trong bầu khí sốt sắng của kỳ tĩnh tâm, lúc 19g00 ngày 31.10, toàn thể gia đình Đại Chủng viện đã dâng hoa, lần chuỗi và rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, bế mạc tháng Mân Côi.

Với niềm vui thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ (01.11), kỳ tĩnh tâm đã khép lại, chắc hẳn đã để lại trong mỗi chủng sinh nhiều quyết tâm đổi mới cho riêng mình, đặc biệt là vươn tới con đường thiêng liêng thánh thiện như lời thúc bách của Tin Mừng: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Cuối thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse đã thay mặt gia đình Chủng viện bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Cha giảng phòng. Sự hiện diện của Cha không chỉ đem lại cho anh em chủng sinh nhiều chất liệu cầu nguyện hữu hiệu, những kinh nghiệm đời sống nội tâm sâu sắc, mà còn mang lại sự ấm áp, thân tình và sống động của một “cuộc đời linh mục” thực sự. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria và các Thánh, nguyện xin Chúa ban cho Cha muôn ơn lành hồn xác, niềm vui và bình an trong sứ vụ cao cả của mình.

Đaminh Trần Phát Triển (Thần học II)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30