ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2023. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá dưới đây do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long biên soạn vào năm 2011, khi ngài còn làm Giám đốc Đại Chủng viện Huế.

clip_image002

 

HƯỚNG DẪN ĐÀNG THÁNH GIÁ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

– Dấu Thánh Giá

– Kinh ĐCTT

– Kinh Ăn Năn tội

– Lời nguyện dẫn nhập (một người đọc)

– Bắt đầu di chuyển, cộng đoàn vừa đi vừa hát. Một người vác thánh giá đi giữa hai người cầm nến, cộng đoàn bước theo đến một chặng.

Khi đến trước mỗi chặng :

X : Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên

hạ.

X : Chặng thứ ………..

Lời Chúa (một người đọc)

Suy niệm (một người đọc. Sau đó ngưng một chốc, để mọi người suy niệm)

Lời nguyện (cộng đoàn đọc chung)

X : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.

X : Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin

được nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Đ : Amen

Di chuyển tới chặng tiếp theo, vừa đi vừa hát. Đổi người

vác thánh giá.

Khi hoàn tất đàng thánh giá, một người đọc lời nguyện kết thúc. Rồi chủ sự tiến lên, một tay chạm thánh giá, tay kia ban phép lành cho cộng đoàn.

LỜI NGUYỆN DẪN NHẬP

Lạy Chúa Giêsu, chiều hôm nay, không gian như chìm lắng trong nỗi u buồn, tâm hồn chúng nhân nặng trĩu tiếc thương, khi nhìn thấy Chúa chết trên thập giá, trong nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đau khổ thể xác vì Chúa là Đấng vô tội mà phải chịu hình khổ dữ dằn của một tội nhân. Đau khổ tâm hồn khi Chúa bị dân riêng bỏ rơi, thậm chí các môn đệ mà Chúa hết lòng yêu thương cũng chối bỏ thầy.

Đáp lại lời kêu gọi “Hãy theo tôi”, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa suốt ba năm ròng rã. Nhưng không ngờ khi thầy chịu nạn, thì các ông hèn nhát chối thầy, bán thầy. Ôi đau buồn thay !

Chúng con là những người cũng được Chúa mời gọi, và đã đáp lại bằng việc bước theo Chúa vào chủng viện này. Chúng con muốn theo Chúa trên những đoạn đường bằng phẳng, lẫn dốc dác chông gai.

Giờ đây, cùng đi lại con đường thương khó của Chúa, chúng con xin được kết hiệp với nỗi thống khổ của Chúa, đồng thời cầu nguyện cho nhau được trung kiên trong ơn gọi.

Xin Chúa giúp chúng con vác thập giá hàng ngày theo Chúa, cùng chết với Chúa, để cùng sống lại vinh quang.

Hát :

Vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.

Lạy Chúa chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa. Nhờ Chúa…

Chặng thứ I

CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

Lời Chúa : (Mt 27,22-23.26)

Tổng trấn Philatô hỏi : “Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây ?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Tổng trấn lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!

Suy Niệm :

Dân chúng dễ thay lòng đổi dạ, mới hôm nào tung hô Chúa làm vua, hôm nay lại đòi đóng đinh Chúa vào thập giá. Lý do là vì họ muốn Chúa chiều theo thị hiếu và sở thích của họ, nhưng khi không được thì kết án và loại trừ Chúa. Trong cuộc sống tu trì, cũng có lúc chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình, và khi không được như ý thì than van trách móc Chúa. Như thế, khác nào bắt Chúa đi theo chúng ta, chứ không phải chúng ta đi theo Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã chịu án tử cách bất công,/ để đền tội cho mọi người,/ nhưng họ không nhận biết tội mình,/ lại lên án tử cho Chúa./ Trên bước đường ơn gọi,/ xin giúp chúng con biết tìm và thực thi ý Chúa,/ lấy đó làm lương thực hàng ngày cho chúng con./ Amen.

Hát :

Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha ơi thánh giá trên vai, con xin vác hết đường dài, miễn sao đường thập giá kia, trở nên hồng ân cứu độ. Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho con trọn vẹn theo ý Cha luôn.

Chặng thứ II

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Lời Chúa : (Mt 27,30-31)

Chế nhạo Người xong, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.”

Suy niệm :

Sau khi bị hành hạ dã man, Chúa Giêsu lại phải vác một cây thập giá nặng. Dù kiệt sức, Chúa vẫn chấp nhận vác đến cùng, không một lời than trách, phản kháng, khước từ.

Thập giá hàng ngày của chúng ta là những đòi hỏi của đời tu, qui luật chủng viện, đời sống cộng đoàn, những khó chịu hay trái ý… Là môn đệ của Chúa, chúng ta nguyện vác thập giá theo Ngài. Nhưng chúng ta đã vác thập giá ấy như thế nào ? Vui lòng hay miễn cưỡng ? Chấp nhận hay tìm cách tránh né ? Phải chăng chúng ta thường từ chối vác thập giá hàng ngày theo Chúa ?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa không dạy chúng con trốn tránh thập giá,/ nhưng can đảm vác lấy mà theo chân Chúa ./ Xin giúp chúng con biết nhìn lên Chúa / mỗi khi thập giá của ơn kêu gọi đè nặng đôi vai chúng con,/ nhờ đó chúng con nhận được sức mạnh của Chúa để vác thập giá tới cùng./ Amen.

Hát :

Con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi, con xin theo Ngài, chỉ thế mà thôi.

Chặng thứ III

CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

Lời Chúa : (Is 53,4-6)

Chính Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã mang thương tích cho ta được chữa lành. Thiên Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta”.

Suy niệm :

Chúa ngã xuống đất không chỉ vì sức nặng cây thập giá và đường đi dốc dác, nhưng còn vì tội lỗi nhân loại. Tuy nhiên tình yêu đối với con người đã khiến Chúa chỗi dậy và can đảm tiếp tục con đường thương khó đến cùng.

Trên bước đường theo Chúa, người chủng sinh cần để cho lòng mình đầy ắp tình yêu thương tha nhân, nhất là những người lạc xa Chúa, để đưa họ trở về, thay vì ngã quỵ trước tội lỗi và sự cứng cỏi của họ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,/ sau những thất bại hay vấp ngã bởi những người chúng con giao tiếp/, chúng con dễ chán nản muốn bỏ cuộc./ Xin cho chúng con can đảm chỗi dậy tiếp tục theo Chúa,/ thay vì để mình bị đè bẹp bởi sự lạnh lùng và cứng cỏi của tha nhân./ Amen.

Hát :

Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

Chặng thứ IV

CHÚA GIÊ SU GẶP ĐỨC MẸ

Lời Chúa: (Lc 2,34-35; 51b)

Ông Simêon nói với bà Maria, Mẹ của Hài Nhi : Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

Suy Niệm:

Trên đường khổ nạn, Mẹ xót xa khi thấy Con yêu dấu bị quân dữ hành hạ. Dù không nói, nhưng mắt đẫm lệ, lòng nát tan, Mẹ thấu cảm nỗi đớn đau và tủi nhục Chúa đang gánh chịu. Nỗi đau của Mẹ hòa làm một cùng nỗi đau của Chúa. Trong khi mọi môn đệ bỏ trốn vì sợ hãi, Mẹ vẫn can đảm bước theo Chúa, và kết hiệp với Chúa bằng một đức tin kiên vững trong giờ phút thử thách.

Là môn đệ của Chúa, ước gì mỗi chủng sinh noi gương Mẹ, trung kiên đi theo Chúa và kết hiệp buồn vui của đời mình với Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Mẹ Maria,/ khi Mẹ bước theo Chúa trên đường tử nạn,/ Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ / không quay lưng chạy trốn trước những thách đố của ơn gọi,/ nhưng biết liên kết đau khổ của chúng con với đau khổ của Chúa./ Amen.

Hát :

Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời.

Chặng thứ V

ÔNG SIMON VÁC THẬP GIÁ GIÚP CHÚA

Lời Chúa :

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu” (Lc 23,26).

Suy niệm :

Chúa không muốn cứu chuộc nhân loại một mình, mà cần sự cộng tác của con người, dù nhỏ bé. Việc Chúa để cho ông Simon vác đỡ thập giá dạy cho ta bài học về sự góp phần của mỗi người vào công cuộc cứu độ.

Trong cuộc sống hôm nay, biết bao người cần đến sự cảm thông chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Là linh mục tương lai, mỗi chủng sinh cần luyện tập ngay từ bây giờ để có một tâm hồn nhạy cảm, một con tim nhân ái với những ai đau khổ trong tâm hồn và thể xác.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,/ qua việc nhận sự giúp đỡ của ông Si-mon,/ Chúa muốn dạy chúng con sẵn sàng giúp đỡ tha nhân./ Ước gì chúng con không e dè tính toán khi có người cần đến chúng con./ Xin cho chúng con biết quảng đại cho đi tất cả,/ vì đó là điều Chúa mong muốn nơi người môn đệ./ Amen.

Hát :

Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha ơi thánh giá trên vai, con xin vác hết đường dài, miễn sao đường thập giá kia, trở nên hồng ân cứu độ. Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho con trọn vẹn theo ý Cha luôn.

Chặng thứ VI

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

Lời Chúa : (Tv 26, 7-9)

Lạy Chúa, lòng con tự nhủ : hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt”.

Suy niệm:

Sau khi bị tra tấn, khạc nhổ vào mặt, diện mạo của Chúa biến dạng đến độ chẳng có thể nhận ra đó là dung nhan Con chí ái của Chúa nữa.

Ngày nay, dung mạo đau khổ của Chúa vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt những người bất hạnh, nhưng lắm lần chúng ta đã làm ngơ hững hờ, tránh qua một bên mà đi, như thầy trợ tế Lê vi khi gặp kẻ bị nạn trên đường Giêricô.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,/ chúng con thường xúc động khi nhìn ngắm gương mặt đau thương của Chúa trong cuộc khổ nạn,/ ước gì lòng chúng con cũng rung động / khi nhận ra khuôn mặt đau thương đó nơi người anh em./ Xin cho chúng con bắt chước bà Vêrônica lau mặt cho anh em mình,/ để khuôn mặt họ lại sáng lên hình ảnh đích thật và tươi vui của Con Chúa./ Amen.

Hát :

Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giêsu gục ngã trên thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đày. Thân tàn hơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.

Chặng thứ VII

CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

clip_image004

Lời Chúa : (Tv 68,14-16)

“Lạy Chúa, xin Ngài kéo con lên

cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.

Xin đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,

và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống”.

Suy Niệm :

Là Thiên Chúa, nhưng khi làm người, Chúa Giêsu đã mang vào thân tội lỗi của con người. Chúa ngã xuống đất để nói rằng Chúa cảm thông sự yếu hèn của chúng ta, và mong chúng ta cũng cảm thông sự yếu hèn của tha nhân. Vị linh mục tương lai cần có tâm hồn cao thượng như Chúa, biết xót thương những anh em yếu đuối, vì chính mình cũng yếu đuối như họ.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa,/ xin cho chúng con biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình,/ để cảm thông với sự yếu đuối của anh em./ Xin đừng để chúng con khinh thị anh em khi họ lỡ lầm,/ nhưng biết chuyển thông cho họ sức mạnh của Chúa,/ để cùng nhau chỗi dậy tiếp tục vác thập giá theo Chúa./ Amen.

Hát : Vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa. Nhờ Chúa…

Chặng thứ VIII

CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ

Lời Chúa : (Lc 23, 27 – 28)

“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói : “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”.

Suy niệm :

Để cảm thông với Chúa, các phụ nữ chỉ biết khóc than, chứ các bà chưa hiểu thấu mầu nhiệm thương khó mà Chúa Giêsu phải chịu. Khi suy ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, ước gì chúng ta không dừng lại ở những giọt nước mắt cảm thông, song nhận ra ý nghĩa của đau khổ trong chương trình cứu độ của Chúa, và tận tình nâng đỡ những người bị thử thách.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,/ ước gì thời gian tu luyện này giúp chúng con nhận thức sâu sắc kế hoạch cứu độ của Chúa./ Xin đừng để chúng con dừng lại ở những lời cảm thông suông khi anh em gặp cảnh sầu thương,/ nhưng ra sức nâng đỡ tinh thần / để họ kiên vững phó thác mọi sự trong tay Chúa./ Amen

Hát :

Con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi, con xin theo Ngài, chỉ thế mà thôi.

Chặng thứ IX

CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

Lời Chúa : (Tv 21,2.15-16)

“Tưởng mình như tan dần ra nước,

toàn thân con xương cốt rã rời,

con tim đau đớn bồi hồi

mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

Suy niệm:

Gần tới đỉnh đồi Can-vê, sức lực của Chúa đã cạn kiệt. Nhưng lý hình không xót thương, cứ mạnh tay đánh đập, khiến Chúa lại bị ngã xuống đất. Thói đời là thế, người ta không ngần ngại chà đạp kẻ khác dưới chân mình để bước lên. Chúa thì không như vậy, Ngài hằng bênh đỡ kẻ nghèo hèn, nâng dậy ai yếu đuối. Chúng ta là hiện thân của Chúa mai ngày, nếu bây giờ chúng ta không tập cho mình được tâm hồn khiêm nhường và hiền lành như Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết bao dung với anh em,/ để thay vì tự hãnh diện về mình và khinh thị anh em,/ chúng con biết nâng đỡ và tôn trọng phẩm giá của họ,/ khiêm tốn nhìn nhận rằng :/ nếu không có ơn Chúa,/ chúng con hết thảy đều ngã quỵ trong sự yếu hèn của chúng con./ Amen.

Hát :

Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời, lòng Chúa đầy khoan dung hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

Chặng thứ X

QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU RA

Lời Chúa : (Mt 27,33-36)

Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là núi Sọ, chúng đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, sau đó chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau”.

Suy niệm :

Cả cuộc đời, Chúa đã sống nghèo. Đến phút cuối, Chúa lại để cho người ta bóc lột hết, từ áo che thân đến mạng sống, thanh danh lẫn phẩm giá. Tất cả để nói lên rằng cuộc đời của Chúa là một cuộc hy sinh trao hiến, yêu thương đến cùng, như tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Phận số của linh mục cũng như vậy, phải là con người bị ngấu nghiến, để thỏa mãn cơn đói khát thiêng liêng của nhân loại.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,/ nhìn cảnh Chúa bị lột trần trên núi Sọ,/ xin cho chúng con biết tự thoát khỏi những gì đang ràng buộc,/ để thanh thoát bước theo Chúa trong hiện tại,/ nhờ vậy sau này chúng con mới có thể sẵn sàng trao hiến tất cả cho những ai cần đến chúng con./ Amen.

Hát :

Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van : Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Chặng thứ XI

CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH

Lời Chúa: (Mt 27,37-42)

“Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái”.

Suy niệm:

Đây là cao điểm của cuộc khổ nạn : Chúa bị đóng chặt vào thập giá. Đây là lúc thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa là dùng đau khổ và cái chết để cứu sống nhân loại, đem hạnh phúc vĩnh cửu cho họ. Đây cũng là lúc Chúa được vinh quang tột đỉnh : “Khi ta bị treo cao, ta sẽ lôi kéo mọi người lên với Ta”.

Linh mục là người đồng hình đồng dạng với Chúa, gắn chặt với Chúa, nên một với Chúa trong đau khổ và vinh quang, trong sự sống và sự chết. Ước gì chúng ta chuẩn bị cho sứ vụ linh mục mai ngày, bằng cách ngay từ bây giờ biết đóng đinh chính bản thân mình vào thập giá Chúa Giêsu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,/ việc chúng con từ bỏ mình,/ vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa / dẫn chúng con đến chỗ chấp nhận đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa / hầu nên một với Chúa, / có sống là sống cho Chúa,/ có chết là chết cho Chúa mà thôi./ Amen.

Hát :

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Chặng thứ XII

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Lời Chúa : (Mt 27, 45-50)

Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: ‘Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-ta-ni’… Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.”

Suy niệm :

Mọi sự đã hoàn tất. Chúa Giêsu nóng lòng trông chờ giây phút này từ lâu. Nhân loại đã được cứu chuộc bằng cái chết của Chúa. Từ nay họ không còn làm nô lệ ma quỷ, tội lỗi và sự chết nữa. Họ được lại ơn nghĩa với Chúa, làm con Chúa, được thừa hưởng Nước Trời, qua trung gian linh mục là người được Chúa dùng để chuyển thông ơn cứu độ của Ngài. Ôi sứ mạng cao cả trong con người linh mục mỏng dòn.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,/ ơn cứu độ đã được trả giá bằng cái chết của Chúa./ Chúng con đây sẽ là những người được Chúa dùng để phân phát ơn cứu độ./ Xin giúp chúng con ý thức sứ mạng cao quý này,/ để chúng con biết chết cho con người cũ,/ mặc lấy con người mới trong Chúa./ Amen.

Hát : (quỳ gối)

Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

Chặng thứ XIII

HẠ XÁC CHÚA KHỎI THÁNH GIÁ

clip_image006

Lời Chúa: (Ga 19,38)

“Sau đó, ông Giô-xếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.”

Suy niệm :

Khi vào đời, Chúa đã được Mẹ đón chào với niềm vui. Khi lìa đời, Chúa cũng được Mẹ giang tay ôm vào lòng trong nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ và Con luôn kết hiệp mật thiết, sống chết có nhau. Linh mục là người con yêu của Mẹ, cũng được hưởng tình mẫu tử thiêng liêng với Chúa, nếu linh mục có Mẹ đồng hành trong cuộc sống.

Cầu nguyện :

Lạy Mẹ,/ Mẹ luôn yêu thương chúng con,/ vì chúng con sẽ là hiện thân của Chúa trong sứ vụ linh mục./ Xin Mẹ đồng hành với chúng con,/ dìu dắt chúng con trên đường tu luyện,/ dẫn chúng con đến với Chúa và tha nhân./ Amen.

Hát :

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con reo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường. Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên, Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

Chặng thứ XIV

TÁNG XÁC CHÚA

Lời Chúa: (Mt 27, 57-61)

“Tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông Giô-xếp. Khi đã nhận thi hài, ông lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông”.

Suy niệm:

Xác Chúa được mai táng trong mồ, và phiến đá đã lấp kín cửa mồ lại. Mọi sự tưởng chừng rơi vào quên lãng. Nhưng không phải vậy. Chúa như hạt lúa vùi trong lòng đất, mục nát để trổ sinh cây lúa mới. Cái chết của Chúa mở ra sự phục sinh khải hoàn. Thập giá đau thương trở nên phương thế cứu rỗi. Linh mục cũng vậy, phải chấp nhận chết đi mỗi ngày, tiêu hao dần mòn đi vì anh em thì mới trổ sinh hoa trái cho cuộc sống đời đời.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa,/ Chúa đã chấp nhận chết đi để khai mở cuộc sống vĩnh cửu thiên quốc cho muôn người./ Để cuộc đời linh mục mai ngày của chúng con sinh hoa trái,/ xin Chúa giúp chúng con ngay từ giai đoạn thụ huấn này,/ biết chết đi cho những đam mê trần tục,/ biết để Chúa lớn lên trong chúng con,/ cho đến ngày Chúa là tất cả ở trong con./ Amen.

Hát :

Con biết thế, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Con sẽ chết, con sẽ chết, sẽ chết đi cho anh em con.

Vì con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn. Là con chết, là con chết, con chết đi cho anh em con.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, chúng con vừa suy niệm con đường khổ nạn Chúa đã đi xưa.

Đàng thánh giá vẫn chưa kết thúc nơi đây, nhưng sẽ còn trải dài trong cuộc đời theo Chúa của chúng con.

Tuy vậy, chúng con không lo âu sợ hãi, vì biết trên con đường khổ giá của ơn gọi, có Chúa cùng đi với chúng con, vác thánh giá đỡ chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn nhất.

Xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin-cậy-mến Chúa, và trung kiên theo bước Chúa.

Xin Chúa lấy thánh giá chúc lành cho chúng con. Amen.

clip_image008

Lm. Anphong Nguyễn Hữu Long

ĐCV Huế – Tuần Thánh 2011

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30