ĐCV HUẾ: ĐỨC TGM PHANXICÔ XAVIÊ HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Hai 22nd, 2016. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

Vào chiều thứ Sáu, ngày 19/2/2016, từ 17h10 đến 18h, trong bầu khí Mùa Chay 2016, ĐCV Huế hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phaxicô Xaviê đến huấn đức cho các chủng sinh . Giờ huấn đức hôm nay giúp các chủng sinh ý sống Mùa Chay thánh.

ductongPhanxicoXavie

 Mở đầu buổi huấn đức, Đức Tổng thân chào anh em chủng sinh đã trở lại mái trường Chủng viện sau thời gian nghỉ tết Bính Thân bên gia đình. Đức Tổng nhấn mạnh đến ý nghĩa của tình gia đình trong đời sống tu trì. Thời gian nghỉ tết là cơ hội tốt để anh em chủng sinh tăng triển tình máu mủ, lòng hiếu thảo với cha mẹ và tình huynh đệ trong gia đình. Ngoài ra, kỳ nghỉ cũng là dịp thuận lợi cho anh em chủng sinh đo lường sự trưởng thành về đời sống thiêng liêng và nhân bản khi sống ngoài khuôn khổ đào tạo của Chủng viện. Đồng thời, ngài cũng cảnh giác với các chủng sinh về những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài có nguy cơ phương hại đến đời sống ơn gọi.

“Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót” là trọng tâm của bài huấn đức hôm nay. Đức Tổng khuyên nhủ các chủng sinh cần xác tín mạnh mẽ rằng: “tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa”. Hằng ngày, trong thánh lễ, mỗi người đều được mời gọi đấm ngực thú nhận tội lỗi của mình như là cử chỉ nói lên thân phận hèn yếu của con người trước mặt Thiên Chúa. Ngài mời gọi các chủng sinh cần có tâm hồn trong sáng và tinh thần hoán cải chân thành khi đến với Chúa.

dcv_muachay

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Tổng đặc biệt nhấn mạnh đến Bí tích Hòa Giải như là dấu hiệu hữu hình thể hiện lòng thương xót vô biên của Chúa đối với mỗi người. Đức Tổng kể về cuộc hội ngộ của các Linh mục thuộc Giáo tỉnh Huế tại La Vang trong Năm Linh Mục (2010). Giây phút cảm động nhất đối với giáo dân là tất cả các Giám Mục và các Linh mục hiện diện hôm đó quỳ xuống xưng tội với nhau. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Đức Tổng trích dẫn lời của Thánh Gioan Maria Vianey: “tòa giải tội là nơi Thiên Chúa dường như quên đi công lý của mình để chỉ còn biểu lộ lòng thương xót của Ngài. Những lỗi lầm của chúng ta chỉ là những hạt cát bên cạnh ngọn núi to lớn của lòng Thương xót mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.” Qua Bí tích Hòa Giải, mỗi người tìm gặp được Chúa Giêsu, Đấng đã để trái tim bị đâm thủng hầu khơi nguồn cho các bí tích và đồng thời lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Noi gương thánh Phêrô ăn năn sau khi chối Chúa, mỗi người cũng cần thành tâm thú nhận tội lỗi, tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa và lòng thương xót của Ngài: “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Rm 4,7).

Với tấm lòng hiền phụ, Đức Tổng cũng ân cần nhắc nhở các chủng sinh luôn khiêm nhường và ý thức về thân phận hèn yếu của mình như là những“chiếc bình sành dễ vỡ”. Thiên Chúa chứa đựng kho tàng của Ngài trong những “bình sành dễ vỡ” ấy để làm gia tăng sức mạnh không phải nhờ “chiếc bình sành” nhưng nhờ bàn tay từ nhân và ân huệ của Chúa: “Quả vậy, thượng tế nào cũng là được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy” (Dt 5,1-3). Do đó, Chúa đã không chọn Thiên Thần làm Linh mục, nhưng là chọn những con người để họ biết cảm thông và chia sẻ với những tội nhân hơn. Chúa đã dùng sự yếu đuối nơi Linh mục để làm khí cụ cho sự khôn ngoan nhiệm mầu của Ngài. Vào ngày 28/3/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng gây kinh ngạc cho dân chúng khi ngài quỳ gối xưng tội trước khi ngài ngồi vào tòa giải tội cho người khác. Vì thế, với các chủng sinh, trước khi trở thành Linh mục giải tội cho người khác thì bây giờ cần phải hoàn thiện chính mình ngang qua tòa giải tội. Chìa khóa thành công của Linh mục chính là làm trước những điều mình khuyên bảo người khác thực hiện. Linh mục cần phải thánh hóa chính mình trước khi muốn thánh hóa người khác.

Trong bối cảnh Năm thánh Lòng Thương xót vừa mới khai mở, Đức Tổng khuyên nhủ các chủng sinh cần sống yêu thương và tôn trọng nhau ngay chính trong môi trường Chủng viện. Mỗi người không chỉ đón nhận lòng thương xót từ Thiên Chúa nhưng còn phải thực thi lòng thương xót như Chúa Cha với những người xung quanh.

dcv_muachay2

Cuối cùng, Đức Tổng trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô để kết thúc bài huấn đức của mình: “Linh mục không có lòng thương xót thì gây nhiều thiệt hại cho các linh hồn. Linh mục thực sự có lòng thương xót thì hành động như người Samaritanô nhân lành. Vì con tim của vị linh mục ấy có khả năng cảm thương, đó là con tim của Chúa Kitô… Đây là Tin Mừng đích thực, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi, Ngài không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ. Lòng thương xót của Ngài mạnh hơn tội lỗi chúng ta. Lòng thương xót của Ngài có sức biến đổi thế giới.”

Cuối buổi huấn đức, Cha Giám đốc Giuse thay lời cộng đoàn Chủng viện bày tỏ lòng tri ân và cầu chúc Đức Tổng được sức khỏe, khang an và nhiều ơn Chúa trong mùa Chay Thánh này.

 BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30