ĐCV HUẾ: THÁNH LỄ LÀM PHÉP VÀ TRAO TU PHỤC CHO CÁC THẦY LỚP TU ĐỨC

Written by xbvn on Tháng Hai 5th, 2018. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Lúc 10g15, ngày 01/02/2018, Gia đình Đại Chủng viện Huế hân hoan chào đón Đức Cha PX. Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục TGP Huế đến thăm và chủ tế Thánh lễ làm phép và trao tu phục cho các thầy lớp Tu đức.

Theo Ratio Đào tạo Linh mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), Năm Tu đức là “thời kỳ tập trung đặc biệt vào việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su: gặp gỡ, khám phá và ở với Người”. Đây là thời gian chủ yếu dành cho việc gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, mà cao điểm là “Tháng Sa mạc”. Trong tháng này, các thầy được hướng dẫn cầu nguyện, tĩnh tâm và linh thao để được đào luyện tâm hồn mình trong sự phân định ơn gọi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nhờ đó ngày càng gắn bó thân tình với Đức Kitô.

Chính vì thế, trong suốt tháng vừa rồi (01/01 – 01/02/2018), các thầy Lớp Tu đức đã trải qua “Tháng Sa mạc” tại Đan viện Thiên An – Huế. Giờ đây, các thầy “xuống núi” và được ghi dấu trên hành trình ơn gọi qua việc khoác lên mình chiếc áo dòng. Nhận áo dòng trong dịp này, Lớp Tu đức có 35 thầy đến từ 4 giáo phận: Huế (10 thầy), Đà Nẵng (05 thầy), Kontum (14 thầy) và Hưng Hoá (06 thầy).

Cùng với Cha Giám đốc, quý cha trong Ban đào tạo và quý cha giáo nội, ngoại trú, Đức Cha chủ tế đã dẫn cộng đoàn phụng vụ bước vào Thánh lễ bằng việc mời mọi người cùng cầu nguyện cho quý thầy sắp lãnh tu phục được “ý thức đời mình đang bước sang một khúc quanh mới, một giai đoạn quan trọng trên con đường tìm hiểu ơn gọi linh mục và chuẩn bị cho một sự lựa chọn dứt khoát sau này”. Ngài còn khuyến bảo “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng từ nay “các thầy cần phải có một cuộc sống mới khác với những năm học ở đại học, vì các thầy đã chính thức được đón nhận vào trong Giáo hội địa phương với tư cách là ứng sinh của chức linh mục; và cũng từ đây, các thầy phải quyết tâm sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho các thầy cũng như những kỳ vọng của Chủng viện và Giáo phận Mẹ đang đặt để nơi mình”.

Trong phần Giảng lễ, Đức Tổng đã dựa vào Lời Chúa Lc 6, 7-13 để quảng diễn về Ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giê-su và hai điều kiện cho sứ vụ của người môn đệ. Trước hết, “ơn gọi của các Tông đồ ngày xưa và đến lượt chúng ta hôm nay đến từ Chúa Giê-su, như chính Chúa Giê-su đã xác nhận ‘không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã gọi chọn các con’ (x. Ga 15, 16)”. Từ việc “gọi chọn” ấy, các Tông đồ được Chúa Giê-su “sai đi”, “như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (x. Ga 20, 21). Vì thế, làm linh mục không phải để cho mình hay cho gia đình mình, nhưng là để được “sai đi” đến với người khác, ở bất cứ đâu, đến tận vùng ngoại vi hiện sinh của anh em đồng loại như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc tới. Tiếp đó, Đức Cha đã nói đến hai khía cạnh đặc biệt của việc sai đi, đó là “từng hai người một” và “đời sống khó nghèo của người môn đệ” vốn được xem như hai điều kiện cần thiết và hiệu quả cho sứ vụ của người môn đệ sau này. Thứ nhất, “từng hai người một”, ta có thể liên tưởng đến sự trang trọng của một phái đoàn, và hơn thế, ta cần nhận ra tính hiệp đoàn huynh đệ, bác ái cần phải có. Thứ hai, “đời sống khó nghèo của người môn đệ” được hiểu là “sự trần trụi trong hành trang lên đường” để hiệp thông với hình ảnh khó nghèo đích thực của vị Thầy Giêsu chí thánh ‘không chỗ gối đầu’ (x. Lc 9, 58); đồng thời là tâm tình phó thác tuyệt đối vào sự quan phòng và tình yêu của Chúa Cha. Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn và đặc biệt các thầy sắp nhận áo dòng hãy tạ ơn Chúa về ơn gọi của bản thân. Đó là một ơn gọi nhưng không đến từ Lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, mọi người cần cố gắng mỗi ngày để đi vào “quỹ đạo của Chúa – là con đường hẹp, đường thập giá, từ bỏ, phục vụ, nghèo khó…”. Chớ gì chiếc áo dòng được trao cho các thầy hôm nay như một lời mời gọi cho hết thảy mọi người hãy “chết đi cho tội lỗi của mình, chôn vùi tất cả con người cũ để mặc lấy con người mới là chính Chúa Ki-tô”.

Sau phần Giảng lễ, Đức Tổng đã long trọng đọc Lời nguyện làm phép và rảy nước thánh lên tu phục. Kế đó, từng hai thầy lên quỳ trước Đức Tổng để nhận tu phục dành cho mình. Thật là một hoạ ảnh sống động của “từng hai người một” tựa như các tông đồ thuở xưa được Chúa Giêsu “gọi chọn” và “sai đi”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Đại Chủng viện đã thay lời cho cộng đoàn, cách riêng lớp Tu đức, tri ân Đức Tổng đã đến thăm và dâng Thánh lễ Trao tu phục ngày hôm nay.

Một mùa xuân mới – Mậu Tuất – đang gần kề, đất trời cỏ cây đang dần thay sắc. Ước mong các thầy vừa được lãnh áo dòng cũng cảm nhận được mùa xuân mới trong đời dâng hiến của mình để mỗi ngày thêm nỗ lực biến chuyển bản thân, hầu trở thành những môn đệ thiết thân của Đức Kitô và nên những Mục tử tốt lành cho Giáo hội của Người mai ngày. 

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31