“ĐỂ BIẾT CHÚA GIÊSU, CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI, CHỨ KHÔNG CHỈ NGHIÊN CỨU NGÀI”
Để biết Chúa Giêsu, việc nghiên cứu và các ý tưởng mà thôi thì không đủ, nhưng cần phải cầu nguyện với Ngài bằng tâm hồn, cử hành suy tôn và bắt chước Ngài : đó là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong bai giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Mátta, hôm 16/5/2014 (thứ Sáu sau CN 4 Phục Sinh). Ngài mời gọi chúng ta đọc Tin Mừng mà đôi khi bị bụi bặm bám đầy vì người ta không bao giờ mở nó.
Chú giải những lời của Chúa Giêsu « Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống », Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng « việc hiểu biết Chúa Giêsu là công việc quan trọng nhất của cuộc sống của chúng ta ». Ngài nói thêm : « Nếu ta tự hỏi « Làm thế nào chúng ta có thể hiểu biết Chúa Giêsu ? », thì có người sẽ nói : « Bằng cách nghiên cứu, thưa Cha. Cần phải nghiên cứu nhiều ! » Đúng thế ! Chúng ta phải học hỏi giáo lý, điều đó đúng nhưng việc học hỏi và thôi thì tự nó không đủ để biết Chúa Giêsu. Một số người cuồng tưởng rằng những ý tưởng và chỉ những ý tưởng sẽ đưa chúng ta đến chỗ hiểu biết Chúa Giêsu. Trong số các Kitô hữu đầu tiên, một số người đã nghĩ như thế. Và rốt cục, họ bị mắc kẹt trong các tư tưởng của mình ».
« Các ý tưởng không ban sự sống và người nào đi theo con đường chỉ được tạo nên bằng ý tưởng này sẽ kết thúc trong một mê cung và không thoát ra được nữa ! Chính vì thế mà từ ban đầu của Giáo Hội, có những lạc giáo. Các lạc giáo là thế: tìm hiểu Chúa Giêsu là ai chỉ bằng tâm trí của con người và bằng ánh sáng riêng mình. Một đại văn hào người Anh đã nói rằng lạc giáo là một ý tưởng trở nên điên rồ. Đúng như thế ! Khi các ý tưởng là duy nhất, chúng trở thành điên rồ…Đó không phải là con đường ! »
Để hiểu biết Chúa Giêsu, cần phải mở ba cánh cửa :
« Cánh cửa đầu tiên : cầu nguyện với Chúa Giêsu. Hãy biết rằng việc học hỏi mà không cầu nguyện thì không giúp ích gì. Cầu nguyện với Chúa Giêsu để biết Ngài rõ hơn. Các thần học gia lớn đều thể hiện nền thần học quỳ gối. Cầu nguyện với Chúa Giêsu ! Và cùng với việc học hỏi, với việc cầu nguyện chúng ta xích lại gần ngài một chút… Nhưng nếu không cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết Chúa Giêsu. Không bao giờ ! Không bao giờ ! »
« Cánh cửa thứ hai : cử hành suy tôn Chúa Giêsu. Việc cầu nguyện mà thôi thì không đủ, cần thiết có niềm vui cử hành. Cử hành suy tôn Chúa Giêsu trong các Bí tích bởi vì ở đó, Ngài ban cho chúng ta sự sống, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh, Ngài ban cho chúng ta lương thực, Ngài củng cố chúng ta, Ngài giao ước với chúng ta, Ngài trao cho chúng ta sứ mạng. Không có việc cử hành các Bí tích, chúng ta không đạt tới chỗ hiểu biết Chúa Giêsu. Đó là nét riêng của Giáo Hội ».
« Cánh cử thứ ba : bắt chước Chúa Giêsu. Hãy đọc Tin Mừng : xem Ngài làm gì, cuộc sống Ngài như thế nào, Ngài đã nói gì với chúng ta, đã dạy chúng ta và tìm cách bắt chước Ngài ».
Đức Thánh Cha nói : « Đi vào bằng ba cánh cửa này » có nghĩa là « đi vào trong mầu nhiệm của Chúa Giêsu ». Chỉ khi chúng ta « có khả năng đi vào trong mầu nhiệm của Ngài thì chúng ta mới có thể hiểu biết Chúa Giêsu. Nhưng đừng sợ đi vào trong mầu nhiệm Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là cầu nguyện, cử hành và bắt chước. Và như thế, chúng ta sẽ tìm ra con đường để đi đến sự thật và sự sống ».
« Hôm nay, trong suốt ngày sống, chúng ta có thể nghĩ đến cánh cửa cầu nguyện này trong đời sống của chúng ta : nhưng cầu nguyện bằng tâm hồn, chứ không cầu nguyện như con vẹt ! Cầu nguyện bằng tâm hồn, nó thể hiện như thế nào ? Làm thế nào thể hiện việc cử hành Kitô giáo trong đời sống của tôi ? Và làm thế nào việc bắt chước Chúa Giêsu diễn ra trong đời sống của tôi ? Chúng ta phải bắt chước Ngài thế nào ? Ban thực sự không nhớ ? Bởi vì cuốn sách Tin Mừng bi phủ đầy bụi bặm, bởi vì chúng ta không bao giờ mở nó ra ! Hãy cầm lấy cuốn Tin Mừng, mở ra và bạn sẽ thấy làm thế nào bắt chước Chúa Giêsu ! Chúng ta hãy nghĩ đến ba cánh cửa này trong đời sống của chúng ta thế nào và điều đó sẽ giúp ích cho mọi người ».
Tý Linh
theo Radio Vatican
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV