ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT : SỰ THINH LẶNG, THIẾT YẾU CHO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

Written by xbvn on Tháng Mười 1st, 2023. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Vài ngày trước khi khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng Giám mục thông thường lần thứ XVI, thứ Tư ngày 4 tháng 10, Quảng trường thánh Phêrô đã đón tiếp một buổi cầu nguyện đại kết, trong đó Đức Phanxicô đã phát biểu, nhắc lại tầm quan trọng của sự thinh lặng trong đời sống tín hữu và Giáo hội. Buổi canh thức cầu nguyện được tổ chức để phó thác những người tham dự Thượng Hội đồng cho Chúa Thánh Thần.

Sau khi lắng nghe những chứng từ từ những người tị nạn từ Aleppo ở Syria, từ Bogota ở Colombia, được đan xen bởi các bài hát của một ca đoàn Chính thống Serbia và một bài hát của người Nigeria, và sau nghi thức tạ ơn do giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới chủ trì, Đức Thánh Cha, gần Thánh Giá dưới chân đặt hoa và áo phao, đã phát biểu, trước tiên là cảm ơn cộng đồng Taizé vì sáng kiến ​​mang tên “Cùng nhau” (Together).

Vào đêm trước cuộc tĩnh tâm trước Đại hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Phanxicô đã quay trở lại với ý nghĩa của từ “thượng hội đồng” (“Syn-odos”): “chúng ta hãy cùng nhau bước đi, không chỉ những người Công giáo, mà còn tất cả các Kitô hữu, tất cả đoàn dân của những người đã được rửa tội, toàn thể Dân Chúa, bởi vì chỉ có toàn thể cùng nhau mới có thể là sự hiệp nhất của tất cả mọi người”. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của sự thinh lặng.

Sự thinh lặng, thiết yếu cho đời sống người tín hữu

Đức Phanxicô giải thích : sự thinh lặng “được tìm thấy vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc cuộc sống trần thế của Chúa Kitô”, “Đêm nay chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta đứng thinh lặng trước cây thánh giá của Thánh Đamianô, giống như các môn đệ lắng nghe trước thánh giá, ngai tòa của Thầy” chúng ta.

Một sự thinh lặng không hề trống rỗng, nhưng “đầy niềm tin, sự chờ đợi và sự sẵn sàng”. Một sự thinh lặng trước hàng trăm người trẻ thuộc các tín ngưỡng khác nhau, điều mà “chúng ta không còn quen nữa”, và điều mà “đôi khi chúng ta thậm chí cảm thấy khó chịu đựng, bởi vì nó khiến chúng ta phải đối mặt với Thiên Chúa và đối mặt với chính mình”.

Cùng tham gia với Đức Thánh Cha Phanxicô để chia sẻ buổi cầu nguyện có Đức Thượng phụ Chính thống Đại kết của Constantinople Bartôlômêô, Đức Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby, Thượng phụ Aphrem II của Antiôkia, Cha Thaoufilos El-Soryan của Giáo hội Chính thống Coptic và nhiều vị lãnh đạo khác của các Giáo hội khác nhau.

Sự thinh lặng, thiết yếu cho đời sống Giáo hội

Đức Thánh Cha nói tiếp: sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng sau bài phát biểu của thánh Phêrô tại Công đồng Giêrusalem, “tất cả mọi người đã giữ thinh lặng” (Cv 15, 12). “Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự thinh lặng, trong cộng đồng Giáo hội, làm cho việc tương giao huynh đệ trở nên khả thi, trong đó Chúa Thánh Thần hòa hợp các quan điểm.

Vì vậy, “trở nên hiệp hành có nghĩa là đón nhận nhau theo cách này, ý thức rằng tất cả chúng ta đều có điều gì đó để làm chứng và học hỏi, bằng cách cùng nhau lắng nghe “Thần Khí sự thật” (Ga 14, 17) để biết Ngài “nói gì với các Giáo hội ” (Kh 2, 7)”, Đức Thánh Cha nói tiếp, trước khi cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn lắng nghe cho những người tham gia Thượng hội đồng.

Sự thinh lặng, thiết yếu trên con đường hiệp nhất Kitô hữu

Trong phần thứ ba của bài phát biểu, Đức Thánh Cha đề cập sự thinh lặng như một yếu tố cơ bản trên con đường hiệp nhất Kitô hữu. “Sự thinh lặng trở thành lời cầu nguyện cho phép chúng ta đón nhận hồng ân hiệp nhất “như Chúa Kitô muốn”, “bằng những phương tiện Ngài muốn” (x. P. Couturier, Prière pour l’unité), chứ không phải như hoa quả tự trị của những nỗ lực của chúng ta và theo theo tiêu chí thuần túy của con người. Càng cùng nhau hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta càng cảm thấy rằng chính Ngài là Đấng thanh tẩy chúng ta và hiệp nhất chúng ta vượt qua những khác biệt”

Ngài nhắc nhớ : “Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu phát triển trong sự thinh lặng trước Thập giá, giống như những hạt giống mà chúng ta sẽ nhận được và đại diện cho những món quà khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho các truyền thống khác nhau: chúng ta có nhiệm vụ gieo chúng, với niềm xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng ta sự tăng trưởng (x. 1 Cr 3, 6)”.

Để kết thúc, dưới ánh nắng cuối ngày tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô mời gọi “học lại cách thinh lặng: để lắng nghe tiếng Chúa Cha, tiếng gọi của Chúa Giêsu và tiếng rên xiết của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin để Thượng hội đồng trở thành một thời cơ (kairós) của tình huynh đệ, một nơi mà Chúa Thánh Thần thanh tẩy Giáo hội khỏi những thói buôn chuyện, những ý thức hệ và những sự phân cực. Khi chúng ta đang hướng tới ngày kỷ niệm quan trọng của Đại Công đồng Nixêa, chúng ta hãy cầu xin có thể hiệp nhất thờ phượng và trong thinh lặng như các Đạo sĩ, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, xác tín rằng chúng ta càng gần Chúa Kitô thì càng hiệp nhất với nhau hơn”.

Bức linh ảnh Đức Mẹ bảo vệ dân thành Rôma (Salus populis Romani) đã được đưa đến Quảng trường Thánh Phêrô, một linh ảnh được cư dân của thành phố Rôma và Đức Thánh Cha yêu quý vì chính trước linh ảnh này mà ngài cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến tông du.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31