ĐÊM GIÁNG SINH, ĐỐI DIỆN VỚI « CHỦ NGHĨA TIÊU THỤ », ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO NHẤT

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 26th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, nơi ngài chủ tế Thánh lễ Đêm Giáng Sinh 2022, trong bài giảng của mình, Đức Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu « đừng để trôi qua lễ Giáng Sinh này mà không làm điều gì đó tốt lành ». Ngài khẳng định : « Chúng ta biết nhiều thứ về lễ Giáng Sinh, nhưng chúng ta quên đi ý nghĩa của nó ». Vì “vào lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa là người nghèo” và “không có người nghèo, thì đó không phải là lễ Giáng Sinh thực sự”.

Đâu là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh trong một thế giới bị xói mòn bởi chủ nghĩa tiêu thụ và xâu xé bởi chiến tranh ? Đức Thánh Cha luôn trăn trở bởi vấn đề này khi dâng Thánh lễ Đêm Giáng Sinh. Trước 6000 tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu hướng đến những người nghèo khổ nhất.

Ngài kêu gọi : « Chúng ta đừng để trôi qua lễ Giáng Sinh này mà không làm điều gì đó tốt lành », và đồng thời chỉ ra rằng Thiên Chúa mong muốn « một đức tin cụ thể, được thể hiện bằng việc tôn thờ và bác ái », chứ không phải là một cảm giác được tạo nên « từ những lời tán gẫu và vẻ bề ngoài ».

« Đi vào thực tế của mọi sự »

« Đấng đã trở nên trần trụi trong máng cỏ và sẽ trở nên trần trụi trên thập giá, Ngài yêu cầu chúng ta sự thật : đi đến thực tế trần trụi của mọi sự, đặt dưới chân máng cỏ những lời bào chữa, biện minh và giả hình », Đức Thánh Cha nhấn mạnh khi suy niệm về máng cỏ mà Chúa Giêsu sinh ra.

Đức Thánh Cha đã chủ tế Thánh lễ nhưng không cử hành Thánh Thể ở bàn thờ, tham dự một phần của cử hành từ xe lăn, nhưng giờ đây ngài có thói quen do chứng đau đầu gối. Thánh lễ Đêm Giáng Sinh cũng được dời sáng 19g30, như năm 2021.

Những người « tham lam quyền lực và tiền bạc »

Khai triển suy tư về máng cỏ, trong đó Chúa Giêsu, « Đấng đã giáng sinh nghèo khó, sẽ sống nghèo khó và chết nghèo khó », đã sinh ra trong đêm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã kêu gọi tìm lại trọng tâm của mầu nhiệm Giáng Sinh. Ngài cảnh giác : « Hai ngàn năm sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, sau bao nhiêu lễ Giáng Sinh được tổ chức với đồ trang trí và quà tặng, sau bao nhiêu chủ nghĩa tiêu thụ đang che đậy mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành, có một nguy cơ : chúng ta biết nhiều thứ về lễ Giáng Sinh, nhưng chúng ta quên đi ý nghĩa của nó ».

Ngài đặc biệt phê bình khuynh hướng của con người là « tham lam quyền lực và tiền bạc » : « Trong khi những con vật trong chuồng tiêu thụ thức ăn, thì con người tham làm quyền lực và tiền bạc, tiêu diệt người thân và anh em của mình ». Trong số « những nạn nhân chính của lòng tham lam của con người », Đức Thánh Cha đã trích dẫn « những đứa trẻ bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói và bất công », khi ngài cử hành lễ Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi bắ đầu chiến tranh ở Ucraina vào tháng Hai năm 2022. Nếu ngài không minh nhiên trích dẫn cuộc xung đột đang diễn ra, thì cuộc chiến Ucraina lại nằm ở trọng tâm của sứ điệp Phép lành Urbi et Orbi (cho thành Rôma và toàn thế giới) vào ngày 25/12, trong đó ngài kêu gọi « chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến điên rồ này ».

Vì một Giáo hội « phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo »

Đối diện với bạo lực khắp nơi này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi những ai đang lắng nghe ngài trong Đêm Giáng Sinh này, hãy viếng thăm Thiên Chúa « nơi Ngài được tìm thấy », « tức là nơi những máng cỏ nghèo khổ của thế giới chúng ta ». « Giáo hội nâng đỡ và chúc lành cho những nỗ lực nhằm biến đổi các cơ cấu bất công và chỉ đặt ra một điều kiện đối với chúng : những biến đối xã hội, kinh tế và chính trị được thực hiện vì lợi ích thực sự của người nghèo », Đức Thánh Cha nhấn mạnh khi lấy lại những lời của Đức cha Oscar Romero, Tổng Giám mục San Salvator bị sát hại vào năm 1980 và được ngài phong thánh vào năm 2018. Ngài nói tiếp : « Chúng ta được mời gọi trở thành một Giáo hội tôn thờ Chúa Giêsu nghèo khó, và phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo ».

« Không có người nghèo, thì đó không phải là lễ Giáng Sinh thực sự »

Đức Thánh Cha cũng thừa nhận : « Thật không dễ để rời bỏ sự ấm áp của tính trần tục để ôm lấy vẻ đẹp trần trụi của hang đá Bêlem, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, không có người nghèo, thì đó không phải là lễ Giáng Sinh thực sự ». Không có người nghèo, « chúng ta đang cử hành lễ Giáng Sinh, nhưng không phải lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu », Đức Thánh Cha nhấn manh và đồng thời đưa ra lời kêu gọi này : « Thưa anh chị em, vào lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa là người nghèo : xin cho lòng bác ái được tái sinh ! ». Một lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã tiếp tục vang vọng trong Đêm Giáng Sinh ở Rôma, đang khi dàn hợp xướng của nhà nguyện Sixtine lấp đầy bằng những bài hát truyền thống mừng lễ Giáng Sinh.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31