DỊCH COVID-19: BUỔI CHIA SẺ CỦA THẦY VINH-SƠN PHẠM ĐÌNH TÔN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 17th, 2021. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam, nhiều tỉnh thành đã bị thiệt hại nặng nề. Những đau thương mất mát, những cuộc chia ly đã diễn ra trong suốt thời gian đó và còn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Chứng kiến những hoàn cảnh đau thương ấy, nhất là được tham gia đội thiện nguyện lên đường chống dịch, thầy Vinh-sơn Phạm Đình Tôn, hiện đang học lớp Thần Học 4 – Đại Chủng Viện Huế, đã có buổi chia sẻ lúc 17h10, ngày 10/12/2021, về những cảm nhận của mình .

Mở đầu buổi chia sẻ là tâm thư của một thiện nguyện viên cùng cộng tác với Thầy. Nội dung bức thư kể về cảm nhận của người đó trong suốt quá trình công tác phục vụ, cùng những suy nghĩ và lý do đã khiến họ lên đường tham gia công việc hy sinh này. Thầy Vinh-sơn đã sử dụng câu chuyện trên để diễn tả cho bối cảnh lúc bấy giờ khi dịch bệnh Covid đang bao trùm. Qua đó, thầy đã nói lên động lực dấn thân của mình, đặc biệt là trong bức thư kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc, nơi Thầy đang nghỉ hè. Thầy đã suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh khó khăn của xã hội hiện nay, nhất là sự thiếu hụt các cộng sự viên tại các khu cách ly, khu điều trị cho bệnh nhân. Không chút ngần ngại, Thầy đã quyết định đăng ký để lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch. Nơi Thầy được đưa đến để phục vụ là Bệnh viện dã chiến số 10, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà – từ ngày 30/9 đến 15/10.

Tại đây, công việc của Thầy cùng nhóm thiện nguyện là dọn dẹp vệ sinh và hỗ trợ cấp phát thuốc cho các bệnh nhân. Ngoài ra, Thầy cũng tham gia phân phối lương thực, rau củ quả từ khắp nơi gửi về để cung cấp kịp thời cho những ai đang cần. Khi làm những công việc phục vụ đó và được lắng nghe tâm sự của những hoàn cảnh đau thương, Thầy cũng dùng lời an ủi động viên họ, tỏ bày sự đồng cảm với nỗi đau xót mà họ đang trải qua. Thầy còn cho biết cảm nhận của mình khi được trực tiếp phục vụ săn sóc những người bệnh, điều đó như thể chính thầy đang được đụng chạm đến từng chi thể đau đớn trong thân mình Chúa Ki-tô. Thầy Vinh Sơn còn cảm nhận hình ảnh về một vị mục tử đang đến thăm nom, chăm sóc cho đàn chiên của mình và ước mong được lớn lên trong ơn gọi dâng hiến, bước theo Thầy Giê-su chí thánh.

Cuối buổi chia sẻ, anh em chủng sinh cùng nhau trao đổi qua một vài câu hỏi để hiểu thêm về hoàn cảnh đau thương và cảm nhận của thầy Vinh-sơn trong thời gian phục vụ tại bệnh viện dã chiến. Tất cả cùng nhau lắng nghe, cùng nhau suy nghĩ và ưu tư cho những hoàn cảnh đau xót đó. Ai nấy đều tìm được cho riêng mình những cảm nhận sâu xa về cơn đại dịch và tầm ảnh hưởng của nó. Đồng thời, mọi người hiệp dâng về Thiên Chúa Ba Ngôi những bệnh nhân đã qua đời trong dịch bệnh Covid, để các linh hồn ấy sớm được hưởng nhan thánh Chúa .

BTT ĐCV Huế 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30