ĐỐI VỚI ĐỨC PHANXICÔ, GIÁO HỘI RỘNG MỞ, NHƯNG KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC CUỘC KẾT HỢP ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Written by xbvn on Tháng Năm 21st, 2024. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đạo đức sinh học

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho kênh CBS của Mỹ, Đức Phanxicô tái khẳng định sự cởi mở của Giáo hội đối với “mọi người” và làm sáng tỏ một số điểm về các lời chúc lành được tuyên ngôn Fiducia Supplicans cho phép. Sau đó, ngài phê phán việc mang thai hộ vốn đã trở thành “một công việc kinh doanh” cũng như các ý thức hệ vốn luôn luôn “xấu”. Ngài tiếp tục kêu gọi các quốc gia đang có chiến tranh: “Hãy dừng lại và thương lượng!” Về những người di cư, ngài kêu gọi đừng thờ ơ.

Giáo hội rộng mở cho tất cả mọi người: “Tất cả mọi người, tất cả mọi người”. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại nguyên tắc đón tiếp, nền tảng của triều đại giáo hoàng của ngài, trong cuộc phỏng vấn dành cho bà Norah O’Donnell, giám đốc của CBS Evening News, được ghi hình tại Santa Marta vào ngày 24/4/2024 và một phần trong đó được phát sóng vào Chúa Nhật ngày 19/5/2024 vào buổi tối trong chương trình 60 Minutes. “Tin Mừng dành cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, dành cho tất cả những người tội lỗi: “Tôi cũng là một tội nhân”. Và ngài nói thêm: “Nếu Giáo hội đặt một trạm hải quan trước cửa nhà mình, thì đó không còn là Giáo hội của Chúa Kitô nữa”. Sau đó, Đức Phanxicô đưa ra lời giải thích rõ ràng về vấn đề chúc lành cho các kết hợp đồng giới, được nói đến trong Fiducia Supplicans. “Lời chúc lành dành cho tất cả mọi người”, chúng ta có thể chúc lành cho bất kỳ ai, nhưng không phải cho sự kết hợp đồng tính luyến ái; “điều tôi đã cho phép, đó là không chúc lành cho sự kết hợp”, bởi vì điều này đi ngược lại “luật của Giáo hội”. Khi khẳng định điều này, Đức Thánh Cha nhắc lại những gì Fiducia supplicans đã nói : chúc lành cho con người, chúc lành cho đôi bạn, nhưng không chúc lành cho sự kết hợp.

Mang thai hộ là một công việc kinh doanh

Vẫn về chủ đề đồng tính luyến ái, nhà báo nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng “đồng tính luyến ái không phải là một tội ác”. Và ngài trả lời: “Không, đó là sự kiện của con người.” Trong khi ngài phê phán, như trong những trường hợp khác, việc mang thai hộ, mà theo ngài, “đã trở thành một công việc kinh doanh, và nó rất tệ. Nó rất tệ“. Tuy nhiên, phóng viên nhận xét, đối với một số phụ nữ, giống như những phụ nữ bị bệnh, đó có thể là hy vọng duy nhất của họ. “Có thể đấy. Niềm hy vọng khác, đó là việc nhận con nuôi”, Đức Giáo hoàng đáp lại và đồng thời mời gọi đừng phá vỡ nguyên tắc luân lý.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích chống lại ngài bởi một số giám mục bảo thủ ở Hoa Kỳ, Đức Phanxicô trả lời: “Người bảo thủ là người bám vào một điều gì đó và không muốn nhìn xa hơn. Đó là một thái độ tự sát, bởi vì việc tính đến truyền thống, xem xét các tình huống trong quá khứ, là một chuyện, việc nhốt mình vào một chiếc hộp giáo điều là một chuyện khác.”

Lời kêu gọi các nước đang có chiến tranh: “Hãy dừng lại!”

Trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện để chuẩn bị cho Ngày Thiếu nhi Thế giới vào ngày 25 và 26 tháng Năm tại Rôma, cái nhìn chỉ có thể hướng về những các trẻ nhỏ, bắt đầu từ những đứa trẻ phải chịu đựng chiến tranh: Gaza, Ucraina, với những đứa trẻ “quên cười” , Đức Thánh Cha nhắc lại. Và chính vì nghĩ đến các em mà ngài đưa ra lời kêu gọi tới các quốc gia đang có chiến tranh: “Mọi người, hãy dừng lại. Hãy dừng chiến tranh. Quý vị phải tìm cách đàm phán hòa bình. Phấn đấu để được hòa bình. Một nền hòa bình được đàm phán luôn tốt hơn một cuộc chiến bất tận… Hãy dừng lại. Hãy thương lượng.”

Tập trung vào cuộc chiến ở Israel và Gaza, sau đó là các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học và chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng “mọi ý thức hệ đều xấu, và chủ nghĩa bài Do Thái là một ý thức hệ, và nó xấu. Bất kỳ sự “bài” nào cũng luôn xấu. Chúng ta có thể chỉ trích chính phủ này hay chính phủ khác, chính phủ Israel, chính phủ Palestine. Chúng ta có thể chỉ trích bất cứ điều gì chúng ta muốn, nhưng không được “bài” một dân tộc. Không chống người Palestine cũng không chống người Do Thái”.

Nhiều người “rửa tay” về vấn đề người di cư

Đức Thánh Cha Phanxicô, khi nói về nỗi đau khổ của rất nhiều người di cư, đã tố cáo thực tế là có rất nhiều người đang “rửa tay” như Phongxiô Philatô, “những người nhìn thấy những gì đang xảy ra, chiến tranh, những bất công , những tội ác…. Đây là sự thờ ơ… Làm ơn, chúng ta phải làm sao để trái tim mình lắng nghe lại. Chúng ta không thể thờ ơ trước những bi kịch này của con người. Sự thờ ơ toàn cầu hóa là một căn bệnh xấu xa.”

Đức Giáo hoàng coi tin tức này là “hoàn toàn điên rồ”, được nhà báo CBS nhắc lại, theo đó Bang Texas đang cố gắng đóng cửa một hiệp hội Công giáo ở biên giới với Mexico vốn cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người nhập cư không có giấy tờ. Ngài nhấn mạnh : “Đóng cửa biên giới và để họ ở đó là một điều điên rồ.” “Người di cư phải được đón tiếp. Tiếp đến, chúng ta sẽ xem cách quản lý họ. Có lẽ phải trả họ về, tôi không biết, nhưng mỗi trường hợp phải được xem xét một cách nhân đạo”.

Mỗi hành vi lạm dụng đều không thể được dung thứ

Cuộc phỏng vấn không quên nêu lên vấn đề lạm dụng trong Giáo hội, một tội ác mà Đức Thánh Cha nhắc lại là “không thể dung thứ”. Đồng thời, ngài thừa nhận rằng chúng ta phải tiếp tục “làm nhiều hơn nữa”, vì “thật không may, thảm kịch lạm dụng là rất lớn” và chúng ta phải đảm bảo rằng điều đó không chỉ bị trừng phạt, mà còn không bao giờ xảy ra nữa.

Tý Linh

( theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30