ĐỐI VỚI ĐỨC PHANXICÔ, LỜI CẦU NGUYỆN CÓ THỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA THẾ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Sáu 1st, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả, hôm 31/5/2022, Đức Phanxicô đã chủ sự buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, vào cuối Tháng Đức Mẹ, được liên kết trực tuyến với các đền thánh của các quốc gia khác nhau và trước sự đại diện đông đảo của các tín hữu Ucraina. Lời khẩn cầu đến Đức Trinh Nữ : hòa giải các tâm hồn đầy bạo lực và báo thù, uốn nắn lại những suy nghĩ mù quáng bởi khát vọng làm giàu cách dễ dàng.

« Tối nay, vào cuối tháng đặc biệt dành cho Mẹ, chúng con ở đây một lần nữa trước nhan Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, để cầu xin Mẹ : xin ban cho chúng con món quà tuyệt vời của hòa bình, và xin làm cho chúng con nhanh chóng chấm dứt chiến tranh đã hoành hành từ những thập niên qua ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và giờ đây cũng đang xâm chiếm lục địa Châu Âu. » Chính bằng những lời này mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc « Chuỗi Mân Côi vì hòa bình » ở nhà thờ Đức Bà Cả. Vào ngày lễ Đức Mẹ Đi Viếng, các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đã quy tụ về vương cung thánh đường này theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha muốn mang lại một dấu hiệu hy vọng cho thế giới, vốn đang đau khổ vì cuộc xung đột ở Ucraina và đang bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực của chiến tranh, ý thức rằng « hòa bình không thể là kết quả của những cuộc đàm phán cũng như hệ quả của những thỏa thuận chính trị mà thôi, nhưng trước hết nó là cả một món quà phục sinh của Chúa Thánh Thần ».

Cầu nguyện, ăn chay và bố thí để thay đổi tâm hồn con người

Đức Phanxicô đã phát biểu sau khi đặt một bó hoa hồng và hoa lan dưới chân bước tượng Đức Mẹ phỏng theo bức tượng mà Đức Bênêđíctô XV đã muốn vào năm 1918 để cầu  xin chấm dứt Thế Chiến I. Ở nơi mà theo truyền thống các tín hữu đặt những ý nguyện viết tay, Đức Thánh Cha đã đọc lời cầu nguyện của mình. Ngài nhắc lại những lời cầu xin với Đức Mẹ trong thời gian đại dịch « để nâng đỡ các bệnh nhân và ban sức mạnh cho các nhân viên y tế » và cầu xin « lòng thương cho cho những người đang cận kề cái chết và lau khô nước mắt của những ai đang đau khổ trong thinh lặng và cô đơn ». Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc thánh hiến các quốc gia đang có chiến tranh cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào ngày 25/3 và việc cầu xin « ơn hoán cải tâm hồn ».

« Chúng con chắc chắn rằng với vũ khí của lời cầu nguyện, ăn chay, bố thí và ân ban của Mẹ, chúng con có thể thay đổi tâm hồn con người và vận mệnh của toàn thế giới. Hôm nay,chúng ta hướng tâm hồn lên Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình : xin Mẹ cầu bầu cùng Con của Mẹ cho chúng con, xin Mẹ hòa giải những tâm hồn đầy bạo lực và báo thù, uốn nắn những suy nghĩ mù quáng bởi khát vọng làm giàu cách dễ dàng, xin làm cho sự bình an của Mẹ được ngự trị trên khắp trái đất. »

Các đền thánh Đức Mẹ hiệp thông với Đức Thánh Cha

Cùng với Đức Thánh Cha, có các đại diện của dân Thiên Chúa, các em vừa được rước lễ lần đầu và Thêm Sức trong những tuần qua, các hướng đạo sinh, các gia đình của cộng đồng người Ucraina ở Rôma, phái đoàn Giới trẻ nhiệt thành của Đức Maria, các thành viên của Đội Hiến binh Vatican và Vệ binh Thụy Sĩ của Tòa Thánh, bao giáo xứ ở Rôma mang tên Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Hòa Bình, và một vài thành viên của Giáo triều. Cũng được kết nối trực tuyến để mang lại sức sống cho lời cầu nguyện tập thể của năm lục địa là đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Zarvanytsia, Ukraine, nhà thờ chánh tòa Đức Maria Nữ Vương nước Ả Rập ở Bahreïn và các đến  thánh quốc tế Đức Bà Hòa Bình và Lữ Hành An Lành, Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ và Mẹ Maria, Đức Bà Knock, Đức Bà Jasna Góra, đền thánh Các Thánh Tuẫn Đạo Triều Tiên, Nhà Thánh Loreto ; Đức Thánh Trinh Nữ Mân Côi, Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ Lộ Đức.

Tưởng nhớ những người đau buồn sầu khổ

Việc đọc kinh Mân Côi, được suy niệm với Mầu nhiệm năm sự Thương, được đi trước bằng việc phó thác cho Thiên Chúa, qua Nữ Vương Hòa Bình, toàn thể nhân loại « đang bị thử thách nghiêm trọng bởi các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang ». Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth được gợi lên như là « người phụ nữ truyền giáo, mang và chia sẻ niềm vui loan báo và là một người nữ của đức ái, đặt mình phục vụ những người mong manh nhất ». Trong số những người đọc chục kinh « Kính mừng Maria… », có một gai đình người Ucraina, đại diện toàn thể các gia đình đang trải qua bạo lực và những lạm dụng của chiến tranh, nhưng cả cuộc những vị tuyên úy quân đội biểu tượng cho những người mang lại hy vọng và an ủi cho những dân tộc bị ảnh hưởng. Cũng bao gồm một tình nguyện viên nam và một tình nguyện viên nữ, đại diện cho những người tiếp tục thực hiện công việc phục vụ quý giá của mình dành cho tha nhân, ngay cả trong những hoàn cảnh nguy hiểm và bấp bênh cao độ ; một gia đình người Syria và một gia đình người Vênêzuêla, đại diện cho những người đang  chịu những cuộc xung đột bất công ; một vài người tỵ nạn đại diện cho nhữngngười phải rời bỏ quê hương và được đón tiếp bởi các nước khác và đang cố gắng tái thiết đời mình.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Xem video buổi cầu nguyện ở đây:

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31