ĐỨC CHA ANPHONG DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Chín 21st, 2013. Posted in Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Sáng 19.9.2013, lúc 10g00, tại Đại Chủng Viện Huế, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ Tá giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tạ ơn này tràn ngập những cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, như cha Giuse Hồ Thứ, tân Giám đốc Đại Chủng Viện Huế, phát biểu. Buồn vì Chủng viện vừa “mất” đi một người đã từng gắn bó với Chủng Viện trong vòng 13 năm;  vui vì một Giám đốc Chủng Viện Huế và là người anh em Xuân Bích đã được Chúa thương chọn gọi để phục vụ đoàn chiên trong tư cách Giám mục.

Đức cha Anphong hiện diện ở đó như là người nhà và ngài muốn dâng thánh lễ này với hai tâm tình: tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa đã ban và đồng thời cầu cho quý Thầy trên con đường theo đuổi ơn gọi linh mục. Đức Cha cám ơn Chủng Viện và mọi người đã cầu nguyện và nâng đỡ ngài nhiều trong thời gian qua. Đồng tế trong thánh lễ này có cha J.B. Etcharren, quý Cha giáo, Cha bạn và các anh em linh mục Xuân Bích.

Giảng trong thánh lễ, dựa vào Lời Chúa trong ngày, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn và cách riêng quý Thầy về đời sống nhân bản và thiêng liêng trên con đường dâng hiến. “Anh thân mến, chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch”, lời khuyên của thánh Phaolô cũng tiếp tục được áp dụng cho các ơn gọi tu trì hôm nay.

Trong bài cám ơn cuối lễ, cha tân Giám đốc Đại Chủng Viện nhắc lại khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha “Mang vào mình mùi chiên” mà Đức Cha không chỉ mới bắt đầu sống, nhưng đã từng sống trước đó, và cầu chúc Đức Cha mọi sự tốt đẹp trong sứ mạng mới cũng như xin Đức Cha tiếp tục “mang Chủng Viện vào mình”. Đại diện Chủng sinh đoàn cũng có lời phát biểu cám ơn Đức Cha đã từng đồng hành, nâng đỡ và dạy dỗ quý Thầy trong thời gian qua và hứa sẽ cố gắng sống xứng đáng với những chỉ dạy của Đức Cha cũng như không quên Đức Cha trong lời cầu nguyện.

Sau cùng, trước khi chụp ảnh lưu niệm, Đức Cha một lần nữa bày tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa và cám ơn quý Cha và mọi người đã cầu nguyện và hiệp ý trong thánh lễ này. Ngài sẽ còn dịp trở về Chủng Viện để dạy Giáo luật và nhất là sẽ “mang Chủng Viện và quý Thầy vào mình” cho dù ở nơi nào.

 

 

 

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31