ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN HUẤN ĐỨC MÙA CHAY TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Ba 15th, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

“PHẢI CHĂNG THIÊN CHÚA CỦA TÔI ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP?”

Chiều ngày 12/3/2019, trong tâm tình của Mùa Chay thánh, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã tới thăm Đại Chủng viện Huế và huấn đức cho quý thầy Chủng sinh.

Mở đầu buổi huấn đức, Đức cha Giuse đã nêu lên những thực trạng mà Giáo Hội đang phải đối diện. Dưới ánh sáng của đoạn Tin Mừng Ga 20, 11-18, kể về sự kiện bà Maria Mácđala ra viếng mộ Chúa nhưng không còn thấy xác Chúa đâu, bà thốt lên: “Người ta lấy mất Chúa tôi rồi!” (Ga 20, 13), Đức Cha đã gợi lên một chủ đề khá đặc biệt: “Phải chăng Thiên Chúa của tôi đã bị đánh cắp?”

Đức cha Giuse đã phân tích đoạn Tin Mừng để thấy được tâm trạng đau đớn đến tột cùng của bà Mácđala khi phát hiện Chúa của bà đã bị “lấy cắp”. “Với bà, Chúa Giêsu là tất cả, không có Chúa Giêsu thì tất cả trở thành vô nghĩa!” Từ hình ảnh của bà, Đức cha mời gọi quý thầy đi vào kinh nghiệm bản thân trong tiến trình biện phân ơn gọi trên hành trình bước theo Chúa: có những khoảnh khắc trong đời, ta không hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa dành cho đời ta, dường như ta phải bước đi trong tăm tối, phải chăng, lúc đó, Thiên Chúa của tôi đã bị đánh cắp?

Nhưng khi nói Thiên Chúa bị đánh cắp, thì có nghĩa rằng: Thiên Chúa đã từng ở với tôi. Vậy ai là kẻ đánh cắp Chúa của tôi? Và làm sao để Thiên Chúa của tôi không bị đánh cắp?

– Thiên Chúa đã từng ở với tôi:

Thiên Chúa vẫn ở bên ta, ngay từ ngày ta lãnh bí tích Rửa tội, cho dù lúc đó ta chưa ý thức về điều đó. Và Người vẫn hiện diện với ta trong suốt hành trình đi tìm “viên ngọc quý” như người thương gia trong Tin Mừng (x. Mt 13, 45-46)

– Ai là kẻ lấy trộm Thiên Chúa của tôi?

“Không ai khác, chính là bản thân tôi! Tôi vừa là nạn nhân, vừa là “thủ phạm” trong “vụ án” này!” Đó là khi tôi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời tôi, là lúc tội lỗi hoành hành, phá vỡ tương quan của tôi với Thiên Chúa, với anh em và với thụ tạo.

Nhưng Thiên Chúa vẫn ở đó, không hề bị đánh cắp! Tình yêu Thiên Chúa vẫn dành cho hết mọi người, và Người vẫn dang tay chờ đó ta trở về như người cha nhân hậu (x. Lc 15, 11-32).

– Làm sao để Thiên Chúa không bị đánh cắp?

Đức cha Giuse đã nêu lên ba hành động cụ thể: Tỉnh thức và cảnh giác; giữ lấy niềm hy vọng và niềm vui Tin Mừng; hoán cải thực sự để đón nhận sự vinh thắng của Thiên Chúa trên sự dữ.

Trước khi kết thúc, Đức Cha cầu chúc quý thầy luôn cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn ở cùng quý thầy trong suốt cuộc đời và ước mong quý thầy luôn vui sống trong tình yêu Chúa, cách đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này.

BTT – ĐCV Huế 2019

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30