ĐỨC GIÊSU : KẺ ĐIÊN RỒ, NGƯỜI DỐI TRÁ HAY LÀ CHÚA ?

Written by xbvn on Tháng Bảy 7th, 2023. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tín lý, Tý Linh

C. S. Lewis, nhà văn, nhà thần học, nhà hộ giáo đại tài, hoán cải vào năm 1931, và là tác giả của cuốn « Monde de Narnia » (« Thế giới của Narnia », The Chronicles of Narnia), đã đề nghị « tam đề » nổi tiếng của mình. Vấn đề được đặt ra như sau : một con người – Giêsu Kitô – tuyên bố thần tính của mình, có phải người đó là : một kẻ điên rồ, một người dối trá hay thực sự là Thiên Chúa ?

Chắc chắn Đức Giêsu Kitô là một nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử. Tuy nhiên, Ngài chưa bao giờ viết sách. Ngài thích để lại dấu ấn của mình bằng lời nói và hành động. Trong cuốn « Les fondements du christinanisme » (« Các nền tảng của Kitô giáo »), Clive Staples Lewis cảnh giác tất cả những ai cho rằng mình cảm động trước giáo huấn của Chúa Giêsu mà không thừa nhận thần tính của Ngài. Đức Giêsu, bậc thầy tâm linh vĩ đại – tại sao không ! Nhưng Thiên Chúa ? Chúng ta đừng điên rồ ! Rốt cuộc, thật táo bạo khi nói : « Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy » (Ga 14, 6).

Quả thật, lời khẳng định này làm cho Chúa Giêsu khác biệt với các nhà sáng lập các tôn giáo hay các triết gia khác. Họ nói về các nhân đức hay các vị thần của họ, trong khi Chúa Giêsu khẳng định mình những gì mình rao giảng, nghĩa là chính Thiên Chúa. Ngài thậm chí đã tuyên bố có quyền tha thứ tất cả các tội lỗi và đã hiện hữu từ muôn đời (Ga 8, 58) : « Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu ! ». Hơn nữa, Ngài đã loan báo rằng Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Trước rất nhiều khẳng định đó, chúng ta có thể nghĩ gì về một người như vậy ?

 Có phải đó là một kẻ điên rồ ?

Những lời như thế có thể thốt ra từ miệng của một kẻ điên rồ không ? Có kẻ điên nào có thể rao giảng lời kêu gọi nên thánh hay tình yêu đối với người lân cận, hay thậm chí là tha thứ cho kẻ thù không ? Một kẻ điên có thể làm được những phép lạ hữu hình, đuổi quỷ, rồi để cho mình bị tra tấn và đóng đinh không ? Theo C. S. Lewis, xem ra những điều như thế không thể đến từ một đầu óc điên khùng được.

Có phải đó là một người dối trá ?

Nếu những lời của Chúa Kitô là những lời của một kẻ dối trá, thì đâu là động cơ của một sự lừa dối như thế ? Một kẻ dối trá liệu có tự do chọn lựa bị mọi người căm ghét cho đến chết không ? Nếu đó là vấn đề về nhu cầu quyền lực, tại sao đôi khi Chúa Giêsu lại muốn giữ sự kín đáo và tránh đám đông khổng lồ đi theo Ngài ? Với cuộc sống công khai trong ba năm, quyền lực này sẽ là rất thoáng qua…

Rõ ràng trong các sách  Tin Mừng, mục đích duy nhất của Ngài là cứu rỗi các linh hồn bằng cuộc Khổ nạn và Thập giá của Ngài. Tất cả những điều đó khác xa với lợi ích của một kẻ nói dối…

Phán quyết ?

« Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? » (Mt 16, 15). Nếu Chúa Giêsu không phải là kẻ điên rồ, cũng không phải là kẻ dối trá, thì thật hợp lý khi chấp nhận giả thuyết cuối cùng trong đức tin : Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa. Nếu còn do dự, thì chúng ta đừng quên câu nói của Sherlock Holmes trong « Le Signe des Quatre » (« Dấu Bộ Tứ ») : « Khi bạn đã loại bỏ điều bất khả, thì điều còn lại, dù khó tin đến đâu, nhất thiết phải là sự thật. »

Tý Linh

(theo Jean-Baptiste Lefèvre, Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31