ĐỨC PHANXICÔ CẢNH GIÁC CÁC GIÁM MỤC ARMENIA VỀ « TÂM LÝ ÔNG HOÀNG »

Written by xbvn on Tháng Hai 29th, 2024. Posted in Linh mục, Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trước buổi tiếp kiến ​​chung vào Thứ Tư ngày 28 tháng 2 và một ngày sau lễ tưởng niệm phụng vụ Thánh Grêgôriô thành Narek trong Giáo hội Latinh, Đức Phanxicô đã tiếp kiến tại Vatican Công nghị Giám mục của Giáo hội Thượng phụ Cilicia của Armenia. Trong bản văn được trao mà ngài giao cho một quan chức của Phủ Quốc vụ khanh đọc, Đức Thánh Cha đã suy nghĩ về hình ảnh Giám mục, cảnh giác những người tìm kiếm danh lợi với “tâm lý ông hoàng”.

Trong một bài phát biểu cô đọng được trao cho các Giám mục, không được đọc vì cảm lạnh kéo dài, Đức Thánh Cha đã gợi lên “bằng lời nói nhưng trên hết là bằng lời cầu nguyện” thảm kịch của Haut-Karabagh khiến cư dân của nó rời bỏ đi. Ngài than thở: “Quá nhiều chiến tranh, quá nhiều đau khổ”. “Chiến tranh thế giới thứ nhất hẳn phải là cuộc chiến cuối cùng và các quốc gia liên kết với nhau trong Hội Quốc Liên, “thành quả đầu mùa” của Liên hợp quốc, nghĩ rằng điều này là đủ để bảo tồn món quà hòa bình. Nhưng kể từ đó, bao nhiêu xung đột và thảm sát, luôn bi thảm và luôn vô ích”, Đức Phanxicô lấy làm tiếc trước khi phát động lại tiếng kêu gọi hòa bình này: “Đủ rồi! Tất cả chúng ta hãy làm cho tiếng kêu hòa bình vang vọng, để nó chạm đến trái tim, ngay cả những người vô cảm trước nỗi đau khổ của người nghèo và người hèn mọn. Và trên hết chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi đang làm điều này cho anh em và cho Armenia; còn anh em, hãy nhớ đến tôi!”

Tiếp đến, Đức Phanxicô đề cập đến những đặc điểm của một Giám mục tốt lành, mà sự lựa chọn các ngài là “một trong những trách nhiệm lớn lao” của Công nghị. Các thành viên của Giáo hội Thượng phụ Cilicia của người Công giáo Armenia sẽ nhóm họp tại Công nghị ở Rôma cho đến thứ Sáu ngày 1 tháng Ba. Đức Thánh Cha nói nêu chi tiết : “Tôi xin anh em hãy lựa chọn các giám mục một cách cẩn thận, để họ tận tụy với đàn chiên, trung thành với việc mục vụ, không bao giờ là những người kiếm kiếm danh lợi (carriéristes). Các ngài không nên được lựa chọn dựa trên thiện cảm hay khuynh hướng của họ, và anh em phải hết sức cẩn thận với những người “chúm mũi vào kinh doanh” hoặc những người “luôn có vali trong tay”, để mặc đoàn chiên mồ côi”.

“Các giám mục không được mua ở chợ”

Theo Đức Phanxicô, một giám mục coi giáo phận của mình như là nơi để chuyển đến một giáo phận khác “nổi tiếng” hơn mà quên rằng mình đã kết hôn với Giáo hội và có nguy cơ phạm tội “ngoại tình mục vụ”. “Điều này cũng tương tự khi chúng ta lãng phí thời gian để đàm phán những điểm đến hoặc những cuộc thăng chức mới: các giám mục không được mua ở chợ, chính Chúa Kitô chọn các ngài làm người kế vị các tông đồ và mục tử cho đàn chiên của Người”, Đức Thánh Cha nói tiếp và đồng thời nhấn mạnh rằng trong một thế giới “đầy sự cô đơn và xa cách”, những người được giao phó cho chúng ta phải cảm nhận được từ chúng ta “sự ấm áp của vị Mục Tử Nhân Lành, sự quan tâm phụ tử của chúng ta, vẻ đẹp của tình huynh đệ, lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Không chỉ dừng lại ở các cơ cấu vốn “chỉ là phương tiện”, Đức Phanxicô khuyến khích đức ái mục tử, việc tìm kiếm và thăng tiến điều thiện với cái nhìn Tin Mừng và cởi mở: cũng như tính tất yếu của sự cộng tác chặt chẽ hơn nữa với Giáo hội Tông truyền Armenia, chiếm đa số trong nước.

Một bình minh được kêu gọi để truyền tải lời ngôn sứ Kitô giáo

Theo bước chân của Thánh Grêgôriô thành Narek (951-1010), vị Tiến sĩ thứ hai của Giáo hội từ phương Đông, “bằng sự thích đáng ngôn sứ đầy ấn tượng”, Đức Thánh Cha kêu gọi hàng giáo sĩ Công giáo Armenia hãy cậy trông vào Chúa Kitô, Đấng chữa lành vết thương bằng sự tha thứ và tình yêu . Họ có “trách nhiệm lớn lao”, với tư cách là những chứng nhân “đầu lòng” cho ánh sáng của Thánh Grêgôriô Người Soi Sáng, người đầu tiên đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô trong lịch sử.

Anh em là bình minh được kêu gọi để chiếu sáng lời ngôn sứ Kitô giáo trong một thế giới thường thích bóng tối của hận thù, chia rẽ, bạo lực và báo thù”, Đức Phanxicô nhắc nhở như thế khi ý thức về số lượng nhỏ người Công giáo Armenia trung thành. “Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa thích làm những điều kỳ diệu với những người bé mọn.”

Xa rời với sự huy hoàng của sự giàu có và sự kiêu ngạo của quyền lực, Đức Thánh Cha khuyến khích các ngài quan tâm đến người nhỏ bé và người nghèo bằng cách nêu gương sống theo Tin Mừng, bằng cách chào đón những người tị nạn, bằng cách hỗ trợ những người ngoại kiều như anh chị em, như những người con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cầu nguyện thật nhiều, “để giữ gìn trật tự nội tâm này, vốn cho phép chúng ta làm việc hài hòa, phân định các ưu tiên của Tin Mừng”.

Minh bạch hoàn toàn trong lĩnh vực kinh tế

Đức Thánh Cha nói với các Giám mục : “Do đó, cầu mong Công nghị của anh em được chuẩn bị tốt, cầu mong các vấn đề được nghiên cứu cẩn thận và đánh giá một cách khôn ngoan, cầu mong các giải pháp, luôn luôn và chỉ vì lợi ích của các linh hồn, được áp dụng và kiểm chứng một cách thận trọng, nhất quán và có năng lực, nhất là đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn, bao gồm cả trong lĩnh vực kinh tế.” Ngài nhắc lại rằng luật lệ phải được biết đến và áp dụng không phải vì chủ nghĩa hình thức, nhưng bởi vì chúng là công cụ của một giáo hội học vốn cho phép ngay cả những người không có quyền lực khiếu nại lên Giáo hội với các quyền đã được quy định, tránh sự tùy tiện của kẻ mạnh nhất.

Sự gần gũi mục vụ và xa rời với tâm lý ông hoàng

Tiếp đến, Đức Phanxicô đã suy niệm về việc mục vụ ơn gọi đang gặp khủng hoảng trong một thế giới tục hóa, đòi hỏi phải bén rễ từ một đời sống Kitô hữu đích thực, “xa rời với bất kỳ tâm lý ông hoàng nào”. Tương tự như vậy, các linh mục, đặc biệt là những người trẻ, cần sự gần gũi của các chủ chăn, những người cổ võ sự hiệp thông huynh đệ với nhau, “ngoan ngoãn trước sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, phục vụ Dân Thiên Chúa với niềm vui của đức ái, chứ không phải với sự cứng nhắc và sự lặp đi lặp lại vô bổ của những kẻ quan liêu”.

Đức Thánh Cha kết luận bằng lời cầu nguyện tới Thánh Nersès le Gracieux, người công giáo của Giáo hội Tông truyền Armenia, được biết đến với những nỗ lực hợp nhất Giáo hội Armenia và Giáo hội Byzance, quan tâm đến việc khôi phục sự hiệp nhất giữa Byzance và Rôma.

Tý Linh

(theo Delphine Allaire – Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30