ĐỨC PHANXICÔ CHÀO MỪNG CÁC THÀNH VIÊN CỦA « NGÔI LÀNG PHANXICÔ »

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2022. Posted in Giáo dân, Học thuyết xã hội, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 14/5/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các cư dân của « Ngôi làng Phanxicô », một dự án sinh thái và liên đới mới mẻ, được khởi động ở Pháp vào năm 2020, dưới sự khởi xướng của Étienne Villemain.

Sư huynh Pierre André trao chìa khóa tu viện cho Étienne Villemain, ngày 3/10/2022

« Ngôi làng Phanxicô » nằm ở Haute-Garonne, ở miền Nam Toulouse, Pháp, Ngôi làng Phanxicô đã mở cửa vào ngày 4/10/2020, ở tu viện Notre-Dame-du-Désert, mà các tu sĩ dòng trappist đã rời đi sau hơn 160 năm hiện diện.

Ngôi làng Phanxicô là một dự án để làm cho mọi người từ những điều kiện xã hội rất khác nhau cùng chung sống, trong sự năng động của tình huynh  đệ và nền sinh thái toàn diện mà Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi.

Được Đức Phanxicô đặt biệt danh là « đứa trẻ ương ngạnh », Étienne Villemain là người gợi hứng cho Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Ngày thế giới người nghèo. Villemain, một người cha gia đình, đã thành lập hiệp hội Ladarô cách đây vài năm, chuyên tổ chức các cuộc thuê nhà chung với những người bấp bệnh, rồi hiệp hội Fatello, một phong trào vừa kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm 2021, tìm cách đặt những người bé nhỏ này ở  trung tâm của sự quan tâm của xã hội và Giáo hội.

Dưới đây là lời phát biểu chào mừng của Đức Thánh Cha :

Các bạn thân mến,

Tôi rất vui mừng khi được chào đón các bạn, những  cư dân và tham dự viên của Ngôi làng Phanxicô. Khi Étienne Villemain, « đứa trẻ ương ngạnh », người cùng với nhiều người khác đã cưu mang dự án này, lần đầu tiên nói với tôi về điều đó, tôi đã không thể không trả lời với ông ấy rằng tôi dè chừng về những gì Chúa Thánh Thần có thể truyền cảm hứng cho ông…Tuy nhiên, tôi rất vui khi thấy rằng dự án được khai triển ! Ngôi làng Phanxicô, đó là một địa điểm của Giáo hội vốn ra khỏi khuôn khổ thông thường, đề nghị một điều gì khác ; đó là Giáo hội như một « bệnh viện dã chiến », chăm sóc những người đau khổ hơn là bảo vệ các lợi ích riêng của mình, do đó chấp nhận rủi ro của sự mới mẻ để trung thành hơn với Tin Mừng.

Định nghĩa thế giới như một « ngôi làng » đã trở thành một điều phổ biến : sự phát triển nhanh chóng các phương tiện giao thông, truyền thông và các mạng xã hội khiến cho suy nghĩ rằng tất cả chúng ta đã trở nên gần gũi với nhau hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người bị bỏ mặc bên lề của cái gọi là ngôi làng này, dành cho giới tinh hoa được ưu ái. Tôi mong rằng Ngôi làng Phanxicô góp phần tái khám phá thế nào là một ngôi làng đích thực : một mạng lưới tương quan nhân loại cụ thể, trong sự nâng đỡ lẫn nhau, quang tâm đến những người nghèo khổ, trong sự chung sống giữa các thế hệ và mối quan tâm bảo vệ công trình tạo dựng xung quanh chúng ta.

Quả thế, Ngôi làng Phanxicô  đã được hình dung theo xác tín rằng « mọi thứ đều được liên kết », và các bạn cảm nghiệm được điều đó cách cụ thể bằng cách liên kết môi trường và việc bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, kinh nguyện và tình huynh đệ, và cũng bằng cách quy tụ các thế hệ khác nhau. Tôi hy vọng vào chứng tá của các bạn để cho thấy rằng cuộc sống theo Tin Mừng được tìm thấy trong việc nhận thức quân bình tất cả các khía cạnh này. Chúng ta thường có khuynh hướng huy động vì những nguyên do rất chính đáng với nhiều nghị lực, nhưng lại quên đi bức tranh toàn cảnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm cụ thể cho chúng ta thấy rằng chính toàn thể nhân vị phải được yêu thương, đồng hành, và hội nhập trong một mạng lưới các tương quan nuôi dưỡng và xây dựng.

Những mối tương quan này, và tôi sẽ kết luận với điều này, có một mô hình tuyệt đối, một nguồn mà từ đó chúng có thể được khai triển. Các bạn đã đến ở trong một tu viện trappist cổ : đối với các bạn, tôi nhận thấy ở đó một lời mời gọi đặt vào trọng  tâm kinh nghiệm của các bạn, bên cạnh một đời sống đơn sơ và chăm chỉ, sự chăm sóc và phát triển đời sống nội tâm của các bạn, mối tương quan với Chúa Giêsu-Kitô, Đấng duy nhất có thể  lấp đầy tâm hồn khao khát của chúng ta. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Ngài nói : « Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống » (14, 6). Chính Ngài đã đích thân sống những gì mà các bạn đang thực hiện ở Ngôi làng Phanxicô : Ngài đã là mong manh, trong vòng tay của Mẹ Ngài và trên thập giá ; Ngài đã làm việc như một người thợ ; Ngài đã sống theo nhịp sống của các mùa và thiên nhiên ; Ngài đã lớn lên trong một ngôi làng mà các thế hệ hòa nhập với nhau ; Ngài đã cầu nguyện, đã tha thứ và đã yêu thương tha nhân cua rmình. Tôi phó thác các bạn cho Ngài như là hình mẫu và nguồn cảm hứng trong dự án và trong đời thường của các bạn.

Trên con đường đòi hỏi, nhưng vui tươi và giải thoát này, tôi đồng hành với các bạn bằng lời cầu nguyện. Tôi cảm ơn các bạn về sự lắng nghe của các bạn, và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi ! Cảm ơn các bạn.

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31