ĐỨC PHANXICÔ : « CHÚNG TA KHÔNG NÊN XẤU HỔ KHI KHÓC »

Written by xbvn on Tháng Tư 23rd, 2022. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Nước mắt là « một dấu hiệu của lòng trắc ẩn của Thiên Chúa », Đức Phanxicô phát biểu như thế hôm 23/4/2022, dịp gặp gỡ với một nhóm của cộng đoàn Đức Mẹ Nước Mắt ở Ý. Năm nay, Đền thánh Đức Mẹ, nằm ở vùng Bergame (Bắc Ý), kỷ niệm 500 năm thành lập.

Đền thánh Đức Mẹ Nước Mắt (« Madonna delle Lacrime ») nằm ở thành phố Trevilglio, Ý. Cuộc gặp gỡ với các thành viên của cộng đoàn Đức Mẹ Nước Mắt đã là cơ hội để Đức Thánh Cha suy niệm về vai trò và tầm quan trọng của nước mắt đối với người Kitô hữu.

« Những giọt nước mắt của Đức Maria là sự phản chiếu của những giọt nước mắt của Chúa Giêsu », mà chúng ta biết được qua hai đoạn Tin Mừng, Đức Phanxicô lưu ý như thế trong buổi gặp gỡ. Nếu bên ngôi mộ của người bạn Ladarô của Ngài rồi đứng trước thành Giêrusalem, Chúa Kitô đã rơi nước mắt đau buồn, thì « chúng ta có thể tưởng tượng rằng Ngài cũng đã khóc vì vui mừng » khi thấy những người bé mọn hay những người khiêm tốn đón nhận Tin Mừng với lòng nhiệt thành.

Những giọt nước mắt của Đức Maria cũng đã được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Kitô, cũng như phần còn lại của cuộc đời của Mẹ. Đức Thánh Cha nói, khi Đức Mẹ khóc, « những giọt nước mắt của Mẹ là một dấu hiệu của lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, của sự đau đớn của Chúa Kitô vì tội lỗi của chúng ta và vì sự dữ đang làm cho nhân loại đau khổ ».

 Nước mắt là một món quà

Đối với các Kitô hữu, nước mắt của Chúa Kitô và Đức Maria dạy cho biết không xấu hổ về những giọt nước mắt của mình. Đức Thánh Cha nhắc nhớ : « Không, chúng ta không nên xấu hổ khi khóc ; trái lại, các thánh dạy chúng ta rằng nước mắt là một món quà, đôi khi là một ân sủng, một sự ăn năn, một sự giải thoát tâm hồn ». Khóc cho phép mở lòng ra, « phá vỡ lớp vỏ của một cái tôi khép kín nơi chính mình ». Như thế, mở lòng ra cho Thiên Chúa và chấp nhận chia sẻ những giọt nước mắt của những người xung quanh chúng ta, sẽ giúp chúng ta « để cho bản thân được chạm đến bởi những vết thương của những ai mà chúng ta gặp gỡ trên đường đi ».

Những giọt nước mắt xuất hiện như một món quà trong chừng mực chúng dạy cho chúng ta chia sẻ, « biết đón tiếp, biết vui với người vui và khóc với người khóc ».

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, theo mẫu gương của Đức Maria, tất cả chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giêsu và « để Thánh Thần của Ngài uốn nắn các cảm xúc, ước muốn, kế hoạch và hành động của chúng ta theo trái tim của Thiên Chúa ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31