ĐỨC PHANXICÔ: CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU HƠN ĐỂ NGĂN CHẶN THẾ CHIẾN III TỪNG PHẦN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 19th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô nói với phóng viên Fabio Marchese Ragona, người Ý, trong cuộc phỏng vấn trên Canale 5, đưa ra những suy nghĩ của mình về sự lan rộng của chiến tranh trong thế giới của chúng ta và khuyến khích chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Hài Đồng khi Lễ Giáng Sinh đến gần.

Đức Thánh Cha đã nói chuyện vào ngày Chúa Nhật 19/12/2022 trên đài truyền hình Ý về một số đề tài thời sự trong cuộc phỏng vấn dành cho Fabio Marchese Ragona, phóng viên Vatican, trên chương trình “Il Natale che vorrei” (Giáng Sinh mà tôi muốn). Đức Thánh Cha đã nói về những đề tài quan trọng khác nhau, từ chiến tranh cho đến người nghèo và Cup Thế giới.

Một cuộc chiến tranh từng phần

Trước tiên nói về Ucraina, Đức Phanxicô lưu ý rằng chúng ta đang sống một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Ngài nói rằng mặc dù chúng ta cảm thấy Ucraina gần gũi hơn, nhưng đã có một cuộc chiến khủng khiếp ở Syria trong 13 năm, cũng như ở Miến Điện và “mọi nơi ở châu Phi”. “Thế giới đang có chiến tranh”.

Rồi Đức Phanxicô chỉ ra một điều khiến ngài lo lắng nhiều: một “thái độ thờ ơ”. Trước rất nhiều người nghèo, người tỵ nạn, và người đang đau khổ dịp lễ Giáng Sinh này, có một thái độ thờ ơ kinh khủng.

Ngài nhớ lại hình ảnh một phụ nữ mặc áo khoác lông thú và đeo găng tay, đã phớt lờ tiếng kêu cứu của một phụ nữ trên đường khi bà ra khỏi một nhà hàng. Đức Thánh Cha nói: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng ta là ngoảnh mặt đi”.

Một Giáng Sinh buồn

Đức Phanxicô nói: “Hãy đo lường chi tiêu Giáng Sinh, hãy hạn chế nó”. “Đây là một Giáng Sinh buồn, một Giáng Sinh của chiến tranh. Có những người đang chết đói. Xin hãy có một trái  tim rộng lượng và đừng tiêu xài như thể không có gì xảy ra”. Ngài lưu ý rằng có những đứa trẻ đang chơi với những mảnh tên lửa của Nga, khi chúng đói trong khi những người khác chết đói.

Đức Thánh Cha tiếp tục nói về vụ bê bối tham nhũng xung quanh Liên hiệp Châu Âu. Ngài chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, và tất cả chúng ta phải xin ơn tha thứ, nhưng ngài nói thêm rằng dù tất cả chúng ta là tội nhân, nhưng không phải tất cả chúng ta đều bại hoại.

Tội nhân, vâng; bại hoại, không bao giờ”.

Khiêm tốn trong chiến thắng

Trước khi biết Argentina sẽ là nhà vô địch FIFA World Cup, Đức Thánh Cha đã khuyên người chiến thắng hãy “sống khiêm tốn” và người không chiến thắng hãy “sống với niềm vui bởi vì giá trị lớn lao nhất không phải là thắng hay thua, mà là chơi trong sạch, chơi đẹp”.

Chúng ta luôn có thể làm nhiều hơn nữa

Lưu ý rằng Đức Thánh Cha sẽ sớm kỷ niệm 10 năm lên ngôi giáo hoàng, Fabio Marchese Ragona đã hỏi liệu có điều gì mà ngài chưa hoàn thành mà ngài mong muốn không.

Đức Thánh Cha trả lời: luôn có những điều phải làm. Ngài nhìn nhận rằng Hội đồng Hồng y và Ban Thư ký về Kinh tế đang “tiến tới”, nhưng luôn có nhiều điều có thể được làm hơn nữa.

Điều này rất quan trọng: chúng ta có thể có một Giáo triều rất có tổ chức, một giáo xứ rất có tổ chức, một giáo phận rất có tổ chức, nhưng nếu không có tinh thần truyền giáo, nếu bạn không cầu nguyện trong đó, thì không có gì tiến triển được. Cầu nguyện là rất quan trọng”.

Nhìn vào Chúa Hài Đồng của niềm hy vọng

Cuối cùng, Đức Phanxicô đưa ra một thông điệp Giáng Sinh cho tất cả những ai đang lắng nghe.

Bạn hãy nhìn vào Chúa Hài Đồng; hãy nhìn vào ngôi sao. …”. Dù sinh ra trong cảnh nghèo khó và bị bách hại, nhưng Chúa Giêsu vẫn mang lại hy vọng.

Đức Thánh Cha kết luận: “Đối với mỗi người trong các bạn đang lắng nghe, tôi muốn xin Chúa ban cho các bạn sự dịu dàng của một hài nhi, để chúng ta không đánh mất sự dịu dàng nhân bản, để Ngài có thể giúp đỡ chúng ta, và Ngài có thể ban cho bạn ánh sáng của ngôi sao”.

Và cuối cùng, ngài chúc lành cho mọi người và chúc chúng ta một “Lễ Giáng Sinh an lành và thánh thiện”.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn và xin Đức Mẹ gìn giữ các bạn”.

—————–

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31