ĐỨC PHANXICÔ CỬ HÀNH CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2024 VÀ KINH TRUYỀN TIN

Written by xbvn on Tháng Ba 24th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã chủ sự Lễ Lá và Cuộc Thương Khó của Chúa tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa ngày 24/3/2024. Một thánh lễ không có bài giảng, trong đó Đức Phanxicô muốn dành chỗ cho sự im lặng và suy niệm về Cuộc Thương Khó. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, ngài mời gọi các Kitô hữu « mở lòng ra với Chúa Giêsu », « một vị vua khiêm tốn và hòa bình », « chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự gian ác, hận thù và bạo lực »; đồng thời kêu gọi « học nơi Mẹ cách ở gần Chúa Giêsu trong những ngày Tuần Thánh, để đạt đến niềm vui Phục Sinh ».

Chính tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi 60.000 người tụ tập để khai mạc Tuần Thánh với việc cử hành Chúa nhật Lễ Lá, mà các tín hữu đã có thể sống lại Cuộc Thương Khó của Chúa qua trình thuật của Thánh sử Máccô. Trước đó, Đức Thánh Cha đã làm phép và rảy nước thánh lá cọ và cành ô liu do các tín hữu mang và cuộc rước kiệu của 400 vị đồng tế – 30 hồng y, 25 giám mục và 350 linh mục. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, được cử hành bởi Đức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ Giáo hội Đông phương.

Phụng vụ Lời Chúa trong việc cử hành Thánh Thể bao gồm việc hát bài Thương Khó của Chúa Giêsu. Sau bài Thương Khó là khoảng thời gian thinh lặng, như thể để nội tâm hóa mọi đau khổ của Chúa Kitô, nỗi đau chứa đựng những nỗi đau của mọi thời đại và của toàn thể nhân loại. Một buổi cử hành không có bài giảng, trong đó Đức Phanxicô muốn dành chỗ cho sự im lặng và suy niệm về Cuộc Thương Khó.

Vào cuối buổi cử hành, ngay từ quảng trường phía trước Vương cung thánh đường, Đức Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin, trước khi ban phép lành và đi một vòng trên chiếc xe của mình giữa các tín hữu và khách hành hương để chào hỏi họ bằng cử chỉ bắt tay và một nụ cười.

Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với Cộng đoàn San José de Apartado, ở Colombia, nơi một phụ nữ trẻ và một cậu bé đã bị sát hại cách đây vài ngày. Cộng đồng này đã được trao giải vào năm 2018 như một mẫu gương về cam kết liên đới kinh tế, hòa bình và nhân quyền.

Và tôi đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hèn nhát ở Moscow vào tối hôm kia. Xin Chúa đón nhận các nạn nhân trong bình an của Người và an ủi gia đình họ. Xin Người hoán cải tâm hồn của những người lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện những hành động vô nhân đạo này, vốn xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã truyền lệnh: “Ngươi chớ giết người” (Xh 20, 13).

Tôi chào tất cả anh chị em, các tín hữu ở Rôma và những người hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, tôi xin chào phái đoàn của thành phố Sanremo, một lần nữa trong năm nay, trung thành với truyền thống bốn thế kỷ, đã dâng những cành lá cọ đan kết cho buổi cử hành này. Cảm ơn người dân Sanremo! Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã vào thành Giêrusalem như một vị vua khiêm tốn và hòa bình; chúng ta hãy mở lòng mình ra với Người! Chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự gian ác, hận thù và bạo lực, bởi vì Người là lòng thương xót và sự tha thứ tội lỗi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh; một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến Ucraina đang bị dày vò, nơi có rất nhiều người không có điện vì các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng mà, ngoài việc gây ra chết chóc và đau khổ, còn mang đến nguy cơ xảy ra một thảm họa nhân đạo còn lớn hơn. Xin đừng quên Ucraina đang bị dày vò! Và chúng ta hãy nghĩ đến Gaza, nơi đang phải chịu nhiều đau khổ, và rất nhiều nơi có chiến tranh khác.

Và bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria: ước gì chúng ta học nơi Mẹ cách ở gần Chúa Giêsu trong những ngày Tuần Thánh, để đạt đến niềm vui Phục Sinh.

Tý Linh

(theo Vatican NewsVatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30