ĐỨC PHANXICÔ : ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG, TỐT HƠN LÀ HỌC HỎI TỪ CÁC THÁNH

Written by xbvn on Tháng Bảy 14th, 2022. Posted in Linh mục, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tu sĩ, Tý Linh

Hôm 14/7/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các tu sĩ của ba Dòng tu khác nhau, mỗi Dòng đang trải qua Tổng công nghị của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Công nghị là một thời điểm phân định cộng đoàn vốn cho phép làm mới lại chiều kích huynh đệ và việc loan báo Tin Mừng. Và về điều đó, một mẫu gương được đưa ra cho những người sống đời thánh hiến : mẫu gương của các thánh lập Dòng của họ.

Đức Thánh Cha vui đùa rằng ngài đã phá vỡ việc « ăn chay » của tháng Bảy đối với buổi tiếp kiến kết hợp này, trong đó ngài gặp gỡ các tu sĩ của Dòng thánh Josaphat (hay còn gọi là Dòng thánh Basiliô Cả), Dòng Mẹ Thiên Chúa, và Dòng Truyền Giáo, đến Rôma để họp Tổng công nghị.

Đức Thánh Cha nhắc nhở : Công nghị là một thời điểm « phân định cộng đoàn », trong đó chúng ta có « một trong những kinh nghiệm đẹp nhất và mạnh mẽ nhất ‘về Giáo hội’ », nghĩa là « lắng nghe Chúa Thánh Thần bằng cách trình bày với Ngài những hoàn cảnh cụ thể, những câu hỏi, những vấn đề ». Đó là kinh nghiệm của các Kitô hữu đầu tiên, « mà chúng ta được mời gọi sống lại ngày nay trong Giáo hội và thế giới ».

Đóng góp vào việc loan báo Tin Mừng

Việc phân định này phải dẫn đến tự vấn về việc loan báo Tin Mừng, tự hỏi liệu nội dung, phương pháp, dụng cụ, phong cách sống  được chọn lựa theo một đặc sủng nào đó « có hướng đến chứng tá và loan báo Tin Mừng » hay không.

Một xác tín trong sự đa dạng của các đặc sủng : các đặc sủng đóng góp vào « việc xây dựng Giáo hội, và vì Giáo hội (…) tự mình không phải là một cứu cánh nhưng Giáo hội có mục đích loan báo Tin Mừng, do đó, tất cả các đặc sủng, không có ngoại lệ, đều có thể và phải cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng ». Đức Thánh Cha nói thêm : « Ơn gọi của Giáo hội là loan báo Tin Mừng, niềm vui của Giáo hội là loan báo Tin Mừng ».

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chẳng giúp ích gì việc « mở rộng trong các lý thuyết trừu tượng, nhưng tốt hơn là học hỏi từ các thánh ». Chứng tá của các ngài cho thấy rằng việc loan báo Tin Mừng đi đối với một đời sống nội tâm với Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến việc cầu nguyện tôn thờ. « Tôi nghĩ rằng vào thời đại chúng ta có nguy cơ quên điều đó ».

Tình huynh đệ, hay việc tìm kiếm sự hòa hợp

Việc loan báo Tin Mừng cũng ngang qua đời sống cộng đoàn, « con đường chính yếu để cho thấy việc thuộc về Chúa Kitô ». Nhưng điều đó không phải là không có những nỗ lực hằng ngày : sự hoán cải, « sẵn sàng chất vấn bản thân, cảnh giác về những sự cứng nhắc cũng như sự khoan dung thái quá và ‘dễ dãi’ ». Lòng khiêm tốn và sự đơn sơ trong tâm hồn, những hoa trái của ân sủng của Thiên Chúa, giúp các tu sĩ trên con đường này.

Đức Thánh Cha cảnh giác : Tình huynh đệ không phải là một « điều màu mè, không phải sự hòa hợp bề ngoài, cũng không phải là sự đồng nhất được cào bằng bởi nhân cách của bề trên hoặc của một vị lãnh đạo nào đó. Không phải. Một tình huynh đệ tự do, thích sự đa dạng và tìm kiếm sự hòa hợp Tin Mừng luôn hơn nữa. Như trong một dàn nhạc với nhiều nhạc cụ, trong đó điều quan trọng không phải là tài năng của các nghệ sĩ độc tấu, nhưng là khả năng của mỗi người lắng nghe tất cả những người khác để tạo ra sự hòa hợp tốt nhất có thể ».

Chứng tá cho một niềm vui đích thực

Và niềm vui đến  từ cách sống tình huynh đệ này. « Tôi có vui  tươi trong ơn gọi của tôi không, hay tôi tiến tới như tôi có thể và tôi tìm kiếm niềm vui ở nơi khác ? », Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ, trước khi phân biệt rõ giữa niềm vui thân mật đến từ Chúa Kitô và « nụ cười giả tạo ».

Niềm vui này « không thể được che giấu », nó « dễ lây lan ». Đó là « niềm vui của các thánh nam và các thánh nữ », những người mà, nếu họ là những đấng sáng lập, « không phải như thế do bẩm sinh ». Họ nên thánh bởi sự thu hút kép, sự thu hút của chính họ đối với Chúa Kitô, và sự thu hút của anh chị em của họ đối với Chúa Kitô nhờ họ.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha một lần nữa tố giác sự tác hại của nạn buôn chuyện.

Cầu nguyện cho Ucraina, đấu tranh chống các vụ lạm dụng

Về Ucraina, Đức Thánh Cha mong muốn chúng ta đừng quên « thảm kịch của đất nước Ucraina » và người dân Ucraina đang chịu thống khổ. Ngài đã cầu nguyện để Chúa « chạnh lòng thương anh chị em và (…) gần gũi anh chị em với sự bình an và món quà của bình an ».

Rồi Đức Thánh Cha có những lời rất mạnh mẽ lên án các vụ lạm dụng. « Không khoan nhượng đối với các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên hay những người dễ bị tổn thương, không khoan nhượng. Xin đừng che giấu thực tại này. Chúng ta là tu sĩ, chúng ta là linh mục để đưa người dân đến với Chúa Giêsu, không phải để « ăn » họ với sự dâm dục của chúng ta. (…) Đừng xấu hổ tố giác : « người này đã làm điều này, người kia đã làm điều kia… » …Chúng ta không giải quyết vấn đề này bằng việc thuyên chuyển » người của lục địa này đến lục địa khác.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31