ĐỨC PHANXICÔ : KERYGMA, TRUNG TÂM CỦA SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI

Written by xbvn on Tháng Một 26th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tín lý, Tý Linh

Đức Thánh Cha cho rằng một cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo kerygma đích thực là cần thiết. Do đó, ngài đã mời gọi các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, quy tụ trong phiên họp toàn thể, hãy giúp Giáo hội trở nên gần gũi với những người hoạt động vì phẩm giá của những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại Tuyên ngôn Fiducia supplicans bằng cách nhấn mạnh “hai điều: thứ nhất là những lời chúc lành này, bên ngoài bất kỳ bối cảnh và hình thức phụng vụ nào, không đòi hỏi sự hoàn hảo về mặt luân lý để được lãnh nhận; thứ hai, khi một đôi bạn tự phát đến gần để cầu xin chúng, ta không chúc lành sự kết hợp, nhưng chỉ đơn giản là những người đã cùng nhau cầu xin điều đó. Không phải sự kết hợp, nhưng là con người…”.

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1, tại Phòng Clementine, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin. Chào đón họ, ngài bắt đầu bằng việc nhắc lại vai trò cố vấn của họ, của Giám mục Rôma cũng như của những người trên khắp thế giới, để “loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới, cổ vũ và bảo vệ sự toàn vẹn của giáo lý Công giáo về đức tin và luân lý, bằng cách kín múc từ kho tàng đức tin và cũng tìm kiếm một sự hiểu biết sâu sắc hơn bao giờ hết khi đối mặt với những vấn đề mới”.

Vào năm 2022, với Tự sắc Fidem servare, Đức Thánh Cha đã tổ chức lại Bộ này bằng cách thành lập hai bộ phận. Đầu tiên là bộ phận kỷ luật vốn phải “đảm bảo sự chú ý và sự chặt chẽ trong việc áp dụng giáo luật hiện hành, đặc biệt là trong việc quản lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên” và thúc đẩy việc đào tạo giáo luật. Tiếp đến, bộ phận giáo lý phải hưởng được “nhiều không gian và sự chú ý hơn” và “nơi không thiếu các nhà thần học đã được chuẩn bị và nhân sự có trình độ, bao gồm cả công việc trong chức năng hôn nhân và trong kho lưu trữ”.

Các Bí tích, phẩm giá, đức tin

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc ban các Bí tích cho các tín hữu, một chủ đề được thảo luận trong phiên họp toàn thể năm nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Qua các Bí tích, các tín hữu trở nên có khả năng về ơn ngôn sứ và làm chứng. Và thời đại của chúng ta đặc biệt cần những ngôn sứ về cuộc sống mới và những chứng nhân của đức ái”.

Phẩm giá” là từ hướng dẫn thứ hai trong bài phát biểu của Đức Phanxicô. Nhắc lại rằng Bộ hiện đang soạn thảo một tài liệu về phẩm giá, Đức Thánh Cha yêu cầu các thành viên của Bộ giúp Giáo hội trở nên gần gũi “với tất cả những người mà …trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, đang đấu tranh và trả giá bằng chính con người của họ vì vì họ bảo vệ quyền lợi của những người không được tính đến”.

Cuối cùng, người kế vị Thánh Phêrô đã làm nổi bật từ ‘đức tin’ mà ngài liên kết với hai sự kiện: mười năm Tông huấn Evangelii gaudium và Năm Thánh 2025 trong đó “chúng ta sẽ đổi mới niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là con người thật, niềm hy vọng của lịch sử và của thế giới.”

Tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng

Trích dẫn Đức Bênêđíctô XVI, người từng là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong 25 năm và là người đã lưu ý rằng đức tin “bị phủ nhận, chế giễu, bị gạt ra ngoài lề và cười nhạo”, Đức Phanxicô cảnh báo các thành viên của Bộ về sự cấp bách phải làm việc cho “ tính trung tâm của kerygma trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội.” Kerygma chỉ ra trung tâm của đức tin Công giáo, tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã phục sinh cho nhân loại.

Đối với Đức Phanxicô, Bộ vốn chịu trách nhiệm “giữ gìn đức tin” ngày nay phải đồng hành cùng Giáo hội trong việc suy tư và phân định “để toàn thể cộng đồng nỗ lực hướng tới một cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo kerygma đích thực”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một cam kết không thể thiếu trong cuộc hành trình hiệp hành đang diễn ra và Năm Thánh đang đến. Ngài nói tiếp: “Điều thiết yếu đối với chúng ta, đẹp hơn, hấp dẫn hơn và đồng thời cần thiết hơn là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Chúc lành cho các đôi bạn bất quy tắc

Cuối cùng, Đức Phanxicô đề cập đến Tuyên ngôn Fiducia Supplicans liên quan đến việc chúc lành cho các đôi bạn bất quy tắc được công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, vốn đã gây ra nhiều phản ứng. Như xác nhận tính đúng đắn của Tuyên ngôn này, Ngài nói : “Trong bối cảnh loan báo Tin Mừng này, tôi cũng đề cập đến Tuyên ngôn Fiducia supplicans gần đây. Mục đích của “các lời chúc lành mục vụ và tự phát” là thể hiện một cách hữu hình sự gần gũi của Chúa và của Giáo hội đối với tất cả những ai, khi thấy mình trong những hoàn cảnh khác nhau, xin được giúp đỡ để tiếp tục – đôi khi là bắt đầu – một hành trình đức tin. Tôi muốn nhấn mạnh ngắn gọn hai điều: thứ nhất là những lời chúc lành này, bên ngoài bất kỳ bối cảnh và hình thức phụng vụ nào, không đòi hỏi sự hoàn hảo về mặt luân lý để được lãnh nhận; thứ hai, khi một đôi bạn tự phát đến gần để cầu xin chúng, ta không chúc lành sự kết hợp, nhưng chỉ đơn giản là những người đã cùng nhau cầu xin điều đó. Không phải sự kết hợp, nhưng là con người, dĩ nhiên có tính đến bối cảnh, sự nhạy cảm, nơi người ta sống và những cách thích hợp nhất để thực hiện điều đó”. Và đây chính xác là những gì Fiducia supplicans đã nói.

Tý Linh

(theo Vatican Newsvatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30