ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI CÁC TU SĨ DÒNG CLARET ĐẶT SỰ AN TOÀN CỦA HỌ CHỈ NƠI CHÚA GIÊSU MÀ THÔI VÀ ĐỪNG SỬ DỤNG TIN MỪNG NHƯ MỘT Ý THỨC HỆ

Written by xbvn on Tháng Chín 10th, 2021. Posted in Linh mục, Ơn gọi, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Sáng ngày 9/9/2021, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên của Tổng Công nghị của dòng Con Trái Tim Vỗ Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria, còn được gọi là các thừa sai dòng Claret. Khoảng một trăm tu sĩ mà ngài đã mởi gọi đừng tách rời việc cầu nguyện khỏi hoạt động truyền giáo, và đồng thời lưu ý đến sứ mạng tông đồ gẫn gũi.

Lấy lại chủ đề của Tổng Công nghị của Hội Dòng, « Bén rễ  sâu và gan dạ », Đức Thánh Cha đã nêu rõ nền tảng của hai khía cạnh này : một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, vốn « cho phép chiêm ngắm Tấm Gương là Chúa Kitô, để trở nên tấm gương cho tha nhân ».

Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Nếu anh em muốn sứ mạng của anh em thực sự có hiệu quả, thì anh em không thể tách rời sứ mạng với việc chiêm niệm và một đời sống thân mật với Chúa. Nếu anh em muốn trở thành những chứng nhân, thì anh em không thể ngừng là những người thờ lạy ».

Canh chừng kiểu « Tarzan » của sứ mạng tông đồ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về sự cần thiết đắm mình trong đời sống cầu nguyện, « mất thời gian trước mặt Chúa ». Sự buồn chán hay công việc bận rộn không thể là một trở ngại cho việc gặp gỡ Chúa. Nếu chúng ta chưa bao giờ ý thức về sự mong manh của chúng ta và chúng ta thể hiện mình như là « Tarzan » của sứ mạng tông đồ, bất khả chiến bại, thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ có thể biểu lộ quyền năng của Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lễ các tu sĩ dòng Claret trở về với trọng tâm của đặc sủng của mình, bằng cách để cho tình yêu của Chúa sưởi đốt tâm hồn và chọn Chúa Kitô là sự an toàn duy nhất của mình. « Điều đó sẽ cho phép anh em trở thành những con người đầy hy vọng », Đức Thánh Cha đảm bảo, trước khi cảnh giác họ chống lại mối nguy của tính trần tục thiêng liêng. Chúa Giêsu phải là tiêu chí định hướng cuộc sống và những chọn lựa truyền giáo.

Đừng sử dụng Tin Mừng như một ý thức hệ

Từ đó, Đức Thánh Cha khuyên cần phải dựa vào Tin Mừng cách ngay thẳng : « Anh em đừng bao giờ sử dụng Tin Mừng một cách công cụ, như một ý thức hệ, nhưng đúng hơn như một sách cẩm nang », bằng cách luôn để cho các chọn lựa của Tin Mừng hướng dẫn và lòng khát khao mãnh liệt bước theo Chúa Kitô, bắt chước Chúa và tìm kiếm « luôn luôn và duy nhất vinh quang của Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn », như đấng sáng lập Hội Dòng là thánh Antoine-Marie Claret đã làm.

Đừng nhìn cuộc sống từ ban-công

Vì thế, chính từ việc bén rễ sâu nơi Tin Mừng mà nảy sinh lòng gan dạ truyền giáo cần thiết cho đời sống dâng hiến. Đức Thánh Cha nhận xét, đời sống dâng hiến « cần những người cao tuổi có thể kháng cự lại sự già nua của cuộc sống và cần những người trẻ có thể kháng cự lại sự già nua của tâm hồn ». Và đối với điều đó, không gì đáng giá bằng sự gặp gỡ với mọi người : « Sứ mạng của anh em không thể ‘ở xa’, nhưng là một sứ mạng gần gũi. Trong sứ mạng của anh em, anh em không thể bằng lòng với việc nhìn qua cửa sổ, quan sát từ xa với óc tò mò (…), anh em không thể chỉ là những khán giả của thực tại. Hãy tham dự vào dó, để biến đổi các thực tại tội lỗi mà anh em gặp phải trên con đường của mình. Đừng thụ động trước những bi kịch mà nhiều người đương thời chúng ta đang trải qua, nhưng anh em hãy dấn thân trọn vẹn trong cuộc đấu tranh cho nhân phẩm và việc tôn trọng các quyền căn bản của con người ».

Và Đức Thánh Cha cảnh giác những nỗi sợ hãi « ngăn cản chúng ta sống xứng tầm với thời đại và những hoàn cảnh vốn đòi hỏi một đời sống dâng hiến gan dạ và can đảm, một đời sống tu trì tự do, được giải thoát và khai phóng, khởi từ sự bấp bênh của chúng ta ». Chỉ Chúa Giêsu mới ban cho chúng ta sự tự do này và sự an toàn đích thực.

Liều thuốc hài hước

Đức Thánh Cha nhắc nhở thêm : « Tôi nghĩ rằng điều đó có thể là một trong những hoa trái tốt nhất của cơn đại dịch này, vốn đặt ra vấn đề về rất nhiều sự an toàn giả tạo của chúng ta. Tôi cũng hy vọng rằng Công nghị đã dẫn anh em tập trung vào những yếu tố  thiết yếu vốn xác định đời sống thánh hiến hôm nay : sự thánh hiến, vốn làm nổi bật giá trị mối tương quan với Thiên Chúa ; đời sống huynh đệ cộng đoàn, vốn mang lại ưu tiên cho mối tương quan đích thực với các anh em ; và sứ mạng, vốn dẫn anh em đi ra, (…) nhất là người nghèo, để dẫn họ đến với Chúa Giêsu ».

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tầm quan trọng của óc hài hước. « Đó là một ân sủng của niềm vui, và niềm vui là một chiều kích của sự thánh thiện ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30