ĐỨC PHANXICÔ KHÍCH LỆ CÁC NỮ TU VÀ CẢNH GIÁC HỌ CHỐNG LẠI SỰ CAY ĐẮNG

Written by xbvn on Tháng Tư 13th, 2023. Posted in Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Can đảm trở về với nguồn mạch Tin Mừng, để cho Chúa Thánh Thần giáo dục mình theo tinh thần hiệp hành, và gieo niềm hy vọng. Đó là ba chủ đề được Đức Phanxicô khai triển hôm 13/4/2023 trước các thành viên của Liên hiệp các nữ bề trên thượng cấp của Ý. Ngài mời gọi họ trở thành những người nữ chứng nhân cho Đấng Phục Sinh và tránh sự cay đắng, một căn bệnh trong đời sống thánh hiến, vốn có thể đe dọa họ.

Phụ nữ là những chứng nhân đầu tiên về Chúa Kitô phục sinh ; sau đó, họ đã chọn bước đi với người khác ; và cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu phục sinh đã lấp đầy tâm hồn họ niềm hy vọng và khiến họ trở nên những người tạo nên niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 70 của Liên hiệp các nữ bề trên thượng cấp của Ý, « Trên hành trình hiệp hành, các nữ chứng nhân của Đấng Phục Sinh », như dòng chữ đỏ của bài phát biểu của mình trước ba trăm bề trên mà ngài tiếp kiến vào ngày 13/4/2023 tại phòng Clêmentin của Dinh Tông Tòa.

Các phụ nữ, những chứng nhân đầu  tiên của Chúa Kitô Phục Sinh

Các phụ nữ, vốn là những môn đệ đầu tiên làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô, « luôn nhắc nhở cho chúng ta một lần nữa với sự táo bạo của họ rằng Chúa Giêsu Kitô cũng có thể phá vỡ những sơ đồ nhàm chán mà chúng ta có tham vọng giam cầm Ngài và khiến chúng ta ngạc nhiên với sự sáng tạo thần linh liên lỉ của Người ». Là những người can đảm, họ đã để mình « được sức mạnh và ánh sáng của Đấng Phục Sinh làm cho ngạc nhiên và thôi thúc, và lên đường tìm kiếm Người ».

Thái độ của họ chứng minh rằng khi trở về nguồn mạch Tin Mừng, những con đường mới hay « những phương pháp sáng tạo » sẽ xuất hiện. Đức Thánh Cha nói tiếp : « Chúng ta cầu nguyện một chút, chúng ta thấy những gì Chúa nói với chúng ta trong Tin Mừng và từ đó nảy sinh một nguồn cảm hứng cho chúng ta và từ đó mở ra một con đường mới, đôi khi một gia đình tu trì xuất hiện, đôi khi chúng ta đưa ra những quyết định cso vẻ đáng sợ, nhưng không phải ». Mỗi người, trong đặc sủng của mình, phải tự đặt ra cho mình câu hỏi biết phải làm gì. « Và các phụ nữ làm tốt điều đó, họ biết tạo ra những con đường mới, họ biết cho đi, họ là những người can đảm ».

Thượng hội đồng không phải là một nghị viện

Không thể tránh được trong giai đoạn chuẩn bị Thượng hội đồng về tính hiệp hành này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng « sự hiện diện của Chúa Giêsu không nhốt chúng ta nơi chính mình, Người  thúc đẩy chúng ta hướng đến gặp gỡ với tha nhân và đến quyết định bước đi với tha nhân ».  Những người phụ nữ tìm thấy ngôi mộ trống của Chúa Giêsu đã chọn con đường này, bởi vì « quảng đại, đó là đặc điểm của người nữ », sự kiện là người nữ, « đó là trao hiến sự sống, mở ra những con đường, kêu gọi những người khác ».

Bước đi cùng nhau là nghĩa đen của Thượng hội đồng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn làm rõ vấn đề : « Hành trình trong tinh thần hiệp hành, đó là lắng nghe, cầu nguyện và bước đi », đó không phải là tự nhốt mình một lần nữa, đó không phải là một « nghị viện » nơi người ta nói, như đã thấy trong một số đề nghị, rằng « chúng ta phải đưa ra quyết định này, cái này, cái kia ». Đó cũng không phải là « một tập hợp các ý kiến ». « Con đường hiệp hành, đó là Chúa Thánh Thần : chính Ngài là thủ lãnh, chính Ngài là nhân vật chính ». Đức Thánh Cha nói thêm : « Và các phụ nữ, trong sự năng động này, tiến bước cùng với các mục tử ngay cả khi rất thường chị em không cảm thấy được coi trọng và đôi khi, không cảm thấy được thấu hiểu, và chị em sẵn sàng để lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại và cùng nhau thực hiện các kế hoạch ».

Hãy coi chừng sự cay đắng, là « rượu của ma quỷ »

Đức Phanxicô lấy làm tiếc vì chúng ta thường thiếu đi niềm hy vọng, « nhân đức nhỏ nhất nhưng mạnh mẽ nhất của các nhân đức, vốn không bao giờ làm thất vọng », đừng nhầm lẫn với óc lạc quan hay lương tri. Thế nhưng, chính cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mới làm tràn đầy hy vọng và khiến chúng ta trở nên những người gieo niềm hy vọng. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu trung thành với ơn gọi vì Chúa là Đấng trung thành, và hoan nghênh nhiều kế hoạch nói lên « sự tận tâm đầy hy vọng » của họ.

Đức Thánh Cha đặc biệt muốn cảnh giác họ chống lại « những căn bệnh của đời sống thánh hiến », cách riêng bệnh « cay đắng », là « rượu của ma quỷ » đang nung nấu chúng ta từ bên trong. « Khi chúng dùng giấm thay vì đường, có điều gì đó không ổn », Đức Thánh Cha giải thích và đồng thời mời gọi các nữ tu bề trên, khi họ thấy một nữ tu trong hoàn cảnh này, hãy giúp đỡ người ấy thoát ra khỏi đó. Chỉ để Chúa Thánh Thần hành động, là Đấng ban cho chúng ta sự ngọt ngào này, một sự ngọt ngào thiêng liêng. Và, Đức Thánh Cha hỏi cử  tọa : « Quý chị em có cầu nguyện cho tôi như thường lệ , phải không ? Vì công việc này không hề dễ dàng chút nào ! ».

———————–

Tý Linh

(theo Xavier Sartre, Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31