ĐỨC PHANXICÔ : « MẮT CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ NHÌN VÀO MẮT CỦA NGƯỜI KHÁC »

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 16th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Trong bài diễn văn nói với các bạn trẻ của phong trào Công giáo Tiến hành Ý, được tiếp kiến hôm 15/12/2022, Đức Phanxicô đã khích lệ họ truyền giáo, gặp gỡ và tin tưởng vào Chúa Kitô. « Chúng ta không được sợ hãi khi xuống thực địa, nhập  cuộc », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời kêu gọi đến thực tại hơn là ảo.

« Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ » : lời khích lệ của Chúa Giêsu (Mt 28, 19) đã được chọn bởi các bạn trẻ của phong trào Công giáo Tiến hành Ý để sống năm nay. Đức Thánh Cha lấy lại chọn lựa này và đồng thời trước tiên nhắc nhở rằng lời mời gọi « ra đi » của Chúa Giêsu « biến đổi người môn đệ thành tông đồ, nó biến người môn đệ thành nhà truyền giáo ». Như vào năm 2016 ở Ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovie, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ cũng làm như thế, « bởi vì Thiên Chúa không thích chúng ta lười biếng trên chiến ghế tràng kỷ ; Người muốn chúng ta chuyển động, tiến bước, sẵn sàng và sẵn lòng nhập cuộc ».

Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Chúa không muốn chúng ta dành cả ngày khép kín nơi chính mình. Và đó là một nguy cơ lớn đối với các chàng trai và cô gái ngày nay : dành cả ngày để dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Không, mắt chúng ta được tạo ra để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được tạo ra để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang nắm trong tay, nhưng để nhìn lên trời cao, lên Thiên Chúa, và để nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta. Cái nhìn của chúng ta, mắt chúng ta được tạo ra để thông truyền niềm vui được cảm nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu ».

Một con đường cùng nhau

Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của mình hành động không phải một mình « nhưng cùng nhau ». « Nói cách khác, cần phải « tiến hành đồng đội », khám phá nhau là anh chị em trong một thế giới có khuynh hướng cô lập chúng ta, chia rẽ chúng ta, đối lập chúng ta với nhau ; một thế giới nói với các con : « hãy nghĩ đến bạn và đừng quan tâm đến người khác ». Trái lại, bí quyết chính là chăm sóc người khác. Và vì thế các con cũng chăm sóc bản thân ».

Như Đức Thánh Cha cho thấy, trước tiên đó là « nhìn thấy nơi mỗi người không phải một đối thủ, nhưng là đồng đội, là người con của Thiên Chúa ». Đó là những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta, Người coi mỗi người là yêu quý của mình, cách riêng « những người bé mọn nhất, những người nghèo khổ, những người bị quên lãng, những người bị bỏ rơi, những người không ai quan tâm đến ». Nghĩ đến họ và những gì họ cần « là bí quyết để làm cho thế giới của chúng ta tươi đẹp hơn, công bằng hơn và hòa bình hơn, một thế giới đang rất cần hòa bình ».

Sự an toàn của một sự hiện diện

Đức Thánh Cha nói ngài trông cậy vào hành động của các bạn trẻ của phong trào này, vào cái nhìn của họ về tương lai cũng như vào lời cầu nguyện của họ. Chúa « luôn ở bên cạnh chúng ta, trong những lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Lễ Giáng Sinh đang đến gần nhắc nhở chúng ta chính xác điều đó : Thiên Chúa bước vào thế gian và ban cho chúng ta sức mạnh để ra đi, bước đi với Ngài. Trong lễ Giáng Sinh, Người liên kết với chúng ta, Người trở thành bạn đồng hành của chúng ta », cả trong những bão tố của cuộc đời.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng mỗi bạn trẻ đều được phú bẩm những tài năng riêng của mình, và ngài mời gọi dùng chúng để phục vụ mọi người và làm cho chúng đơm hoa kết trái.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31