ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI LẮNG NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ĐỂ DÁM RA KHƠI

Written by xbvn on Tháng Chín 5th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Vào chiều Thứ Năm ngày 5/9/2024, Đức Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại sân vận động Gelora Bung Carno ở Jakarta, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến tông du tới quần đảo này. Dựa trên câu chuyện mẻ cá kỳ lạ trong Tin Mừng theo Thánh Luca, ngài khuyến khích Giáo hội Indonesia luôn mạo hiểm ra khơi và thả lưới trở lại, ngay cả sau những đêm thất bại hoặc thất vọng.

Sau bài đọc đầu tiên do một thanh niên khiếm thị công bố, Đức Thánh Cha đã giảng bài giảng tại sân vận động Gelora Bung Carno ở Jakarta trong thánh lễ kết thúc chuyến viếng thăm hai ngày tới Indonesia. Trước 100.000 người (những người khác tập trung tại một sân vận động khác để theo dõi thánh lễ trên một màn hình khổng lồ), Đức Phanxicô đề nghị các tín hữu Indonesia hãy làm theo hai “thái độ thiết yếu” của đám đông trong Tin Mừng về mẻ cá kỳ lạ, họ đang chen lấn nhau đến với Chúa Giêsu: lắng nghe và sống Lời Chúa.

Đầu tiên, trong chương 5, thánh sử Luca giải thích rằng “dân chúng chen lấn nhau đến gần (…) để nghe lời Thiên Chúa”. Đối với Đức Thánh Cha, việc đám đông mong muốn lắng nghe những lời của Chúa Giêsu cho thấy tâm hồn con người luôn tìm kiếm một chân lý có khả năng nuôi dưỡng và thỏa mãn ước muốn hạnh phúc của mình.

Chúng ta luôn cần một ánh sáng từ trên cao soi sáng bước đi của chúng ta, một nguồn nước hằng sống làm dịu đi cơn khát của sa mạc tâm hồn, một niềm an ủi không làm thất vọng vì nó đến từ trời chứ không phải từ những điều phù du của thế gian này.”

Bước đầu tiên của người môn đệ

Đức Phanxicô nói: giữa sự phù phiếm của ngôn từ loài người, cần có Lời Chúa, Lời duy nhất là la bàn cho cuộc hành trình trần thế của chúng ta. Vì vậy, bước đầu tiên của người môn đệ Chúa Kitô không phải là “mặc bộ áo lòng đạo bề ngoài hoàn hảo, làm những điều phi thường hay tham gia vào những công việc vĩ đại”, nhưng chỉ đơn giản là lắng nghe Lời cứu độ.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi sống Lời Chúa, giống như Phêrô thả lưới xuống biển theo lệnh của Chúa Giêsu. Lời Chúa không thể vẫn là “một ý tưởng trừu tượng đẹp đẽ hay chỉ khơi dậy cảm xúc nhất thời”: chúng ta phải sống Lời đó, nếu không sẽ có nguy cơ lớn là “chỉ vẫn là những con vẹt”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta can đảm thả lưới Tin Mừng giữa biển cả thế giới, “chấp nhận rủi ro” để sống tình yêu mà Người đã dạy chúng ta và tình yêu mà Người đã sống trước tiên.”

Chúng ta được yêu cầu đừng tiếp tục là tù nhân của những thất bại của mình, và thay vì nhìn chằm chằm vào những tấm lưới trống rỗng của mình, hãy nhìn lên Chúa Giêsu và tin cậy Ngài.

Vì vậy, bất chấp những thất bại hay thất vọng, giống như Phêrô sau một đêm kiệt sức, “chúng ta luôn có thể mạo hiểm ra khơi và thả lưới trở lại”.

Giấc mơ về tình huynh đệ

Xin vui lòng, chúng ta đừng tiếp tục là tù nhân của những thất bại của mình và chúng ta hãy tiến về phía trước,” Đức Thánh Cha nói tiếp và đồng thời đề nghị dành một khoảng thời gian im lặng trong vài giây để mỗi người trong cộng đoàn nhớ lại những thất bại của chính mình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu người Công giáo trên quần đảo này trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình, giống như Mẹ Têrêsa, vị thánh truyền giáo ở Ấn Độ được mừng lễ hôm nay. Ngài kết luận: “Đừng mệt mỏi mơ ước và xây dựng lại một nền văn minh hòa bình! Hãy luôn dám mơ giấc mơ về tình huynh đệ”, đồng thời khuyến khích người Công giáo Indonesia hãy giữ nụ cười và gieo rắc tình yêu thương ở bất cứ nơi đâu họ hiện diện.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30