ĐỨC PHANXICÔ : MỘT GIÁO HỘI NHỎ BÉ KHÔNG ĐƯỢC KHÉP KÍN TRONG VỎ KÉN CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Chín 15th, 2022. Posted in Giáo dân, Linh mục, Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Hôm 15/9/2022, lúc 7g sáng, giờ Rôma, 11g giờ địa phương, Đức Phanxicô đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ ở nhà thờ chánh  tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Nour-Soultan, thủ đô Kazakhstan. Sau khi lắng nghe chứng từ của họ, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu khích lệ, tập trung vào ký ức và tương lai, nhưng cũng không quên cảnh giác về một cộng đồng cứng nhắc, hình thức và giáo sĩ hóa.

Ký ức, một khái niệm quan trọng nơi đất nước đa văn hóa và đa tôn giáo rộng lớn này và nếu chúng ta có thể nhìn thấy ở Kazakhstan những cộng đồng Kitô giáo rất năng động, thì trước hết đó là nhờ lịch sử phong phú trước đó, Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng hãy lưu ý : « Đây không phải là nhìn lại đằng sau với nỗi hoài niệm, mắc kẹt vào những thức của quá khứ và bị tê liệt trong sự bất động ». Trái lại, ký ức là kho tàng của chúng ta, « nếu chúng ta đánh mất ký ức sống động, thì đức tin, lòng sùng kính và các hoạt động mục vụ có nguy cơ yếu đi, có nguy cơ như đống lửa rơm, cháy nhanh nhưng chóng tắt ».

Tương lai của Giáo hội nhỏ bé Kazakhstan

Khi nhìn vào sự rộng lớn của đất nước, Giáo hội này có thể cảm thấy nhỏ bé và thiếu hụt. Nhưng, Đức Thánh Cha nói, trở nên nhỏ bé, tinh thần khó nghèo, là một mối phúc, mối phúc thứ nhất. « Có một ân sủng ẩn giấu khi là một Giáo hội bé nhỏ, một đoàn chiên bé nhỏ ; thay vì phô trương sức mạnh, số lượng, cơ cấu của chúng ta và bất kỳ hình thức nào khác về tầm quan trọng nhân loại, chúng ta để cho Chúa dẫn dắt và chúng ta khiêm nhường đứng bên cạnh mọi người ».

« Không giàu có về điều gì và nghèo khó về mọi thứ, chúng ta bước đi cách đơn sơ », Đức Thánh Cha giải thích. Thé nhưng, trở nên nhỏ bé nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không tự đủ được. Chúng ta cần anh chị em của các tôn giáo khác : « Đó là bổn phận đặc biệt của Giáo hội tại đất nước này : không phải là một nhóm kéo dài trên cùng những điều cũ kỹ hay khép kín trong vỏ kén của mình bởi vì cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng là một cộng đồng mở ra cho tương lai của Thiên Chúa, được đốt cháy bởi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần : sống động, đầy hy vọng, mở ra cho những điều mới mẻ của mình và những dấu chỉ thời đại, được cư ngụ bởi lôgíc Tin Mừng của hạt giống sinh hoa trái trong tình yêu khiêm tốn và phong nhiêu ».

Lời cảnh báo khác của Đức Thánh Cha : các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng chủng viện, phải là « những trường học của sự chân thành » : không phải là những môi trường « cứng nhắc và hình thức », nhưng là các phòng tập thể dục của chân lý, cởi mở và chia sẻ.

 Đức Thánh Cha nói tiếp : « Do đó, cần phải dành không gian cho giáo dân : điều đó sẽ giúp ích cho anh chị em, để các cộng đoàn không trở nên cứng nhắc và giáo sĩ hóa. Một Giáo hội hiệp hành, trên con đường hướng đến tương lai của Chúa Thánh Thần, là một Giáo hội tham gia và đồng trách nhiệm. Đó là một Giáo hội có khả năng đến gặp gỡ thế giới bởi vì nó được hình thành trong sự hiệp thông ».

« Đừng là những quản trị viên của sự linh thánh »

Đức Thánh Cha lưu ý : « Tôi đặc biệt muốn nói với các giám mục, linh mục và chủng sinh, đây là sứ mạng của chúng ta : đừng là những quản trị viên của sự linh thánh hay những cảnh sát đặc trách việc thực thi các chuẩn mực tôn giáo », và đồng thơi khuyên trở nên « những mục tử gần gũi với người dân ».

Những phê bình của Đức cha Schneider

Trong nhà thờ chánh tòa, Đức Phanxicô đã trả lời cách mặc nhiên cho những phê bình, được đưa ra từ nhiều năm trước, bởi một số nhà hữu trách của Giáo hội địa phương. Quả thật, ba trong số đó đã ký, vào năm 2019, với ĐHY Raymond Burke, một « tuyên bố về những chân lý » liên quan đến « những sai lầm phổ biến nhất trong đời sống của Giáo hội trong thời đại chúng ta », được công bố sau chữ ký của Đức Thánh Cha với đại giáo sĩ Al-Azhar về tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại.

Đó là trường hợp của Đức cha Tomasz Peta, Tổng Giám mục của thủ đô, người có mặt bên cạnh Đức Thánh Cha trong nhà thờ chánh tòa, nhưng cả Đức cha Athanasius Schneider, Giám mục phụ tá của Astana. Từ đó, vị Giám mục gốc Đức này thường được biết đến với những lời chỉ trích rất gay gắt đối với triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô.

Nhưng một vài phút trước khi Đức Thánh Cha đến, vào ngày 15/9/2022, Đức cha Schneider đã cộng nhận, trước các phóng viên, Đức Thánh Cha là « đấng kế vị thánh Phêrô » và « đại diện của Chúa Kitô ». Tuy nhiên, vị Giám mục này đã không giấu giếm những phê phán của mình chống lại đại hội liên tôn mà Đức Thánh Cha khai mạc ngày trước đó. Đức Cha nói : « Có một nguy cơ là cuộc họp này sẽ xuất hiện như một siêu thị của các tôn giáo ». Và ngài nói thêm : « Tôi sẽ vui mừng khi Vatican nghĩ đến điều đó, trong tương lai, trước khi thực hiện điều đó ». Rồi, được hỏi về sự khác biệt của mình với Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nói tiếp : « Nếu lương tâm tôi thấy rằng có điều gì đó không đúng, tôi phải nói với ngài về điều đó. (…) Nếu chúng ta không thể làm điều đó, thì không còn là Công giáo nữa. Chúng ta không phải là những nhân viên của Đức Giáo hoàng, nhưng là anh em của ngài ».

Được biết trong buổi gặp gỡ tại nhà thờ chánh tòa này, nhiều lần người ta nghe thấy những tiếng hô « Đức Thánh Cha muôn năm », và những tràng pháo tay hoan hô ngài sau bài phát biểu.

Tý Linh

(theo Vatican NewsLa Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31