ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”

Written by xbvn on Tháng Tư 26th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh CBS của Mỹ, Đức Phanxicô kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina, Gaza và trên toàn thế giới. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng trong Giáo hội, luôn có chỗ cho mọi người: “Nếu một linh mục có vẻ không đón tiếp, hãy tìm nơi khác, luôn có một chỗ, đừng chạy trốn khỏi Giáo hội, Giáo hội rất rộng lớn”.

“Một nền hòa bình được đàm phán tốt hơn là một cuộc chiến tranh bất tận”: đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố khi nghĩ đến Ucraina, Gaza và các cuộc chiến tranh đang làm rung chuyển thế giới, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình dành cho kênh Cbs của Mỹ, chiều thứ Tư tại nhà Thánh Mátta, Vatican. Các đoạn trích của cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng một giờ do Norah O’Donnell, giám đốc của “Cbs Evening News” thực hiện, đã được phát sóng trong đêm. Một phiên bản rộng rãi hơn của các cuộc trao đổi sẽ được phát sóng vào Chúa Nhật ngày 19 tháng Năm, một tuần trước Ngày Trẻ em Thế giới sẽ được tổ chức tại Rôma vào ngày 25 và 26 tháng Năm.

Trong đoạn trích được công bố đêm 24/5/2024, Đức Giáo hoàng kêu gọi tất cả các nước tham chiến chấm dứt xung đột: “Hãy cố gắng đàm phán. Hãy tìm kiếm hòa bình,” ngài một lần nữa nhấn mạnh và đồng thời cho biết thêm rằng ngài đã cầu nguyện “rất nhiều” cho lệnh ngừng bắn ở Gaza, và ngài gọi điện thoại vào lúc 7 giờ tối hàng ngày, giáo xứ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza để biết tin tức. Ngài nói, tình hình “rất khó khăn, rất khó khăn”, đặc biệt là vì mọi người phải đấu tranh để có được thức ăn.

“Những đứa trẻ này không biết cười”

Khi được hỏi về hậu quả của cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina đối với trẻ em, Đức Phanxicô lấy làm tiếc rằng “những đứa trẻ này không biết mỉm cười”. “Tôi nói với chúng điều gì đó, nhưng chúng quên mỉm cười. Và khi một đứa trẻ quên mỉm cười, thì đó là một vấn đề rất nghiêm trọng.”

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, vốn đang diễn ra, và Ngày Trẻ em Thế giới, ngày 25 và 26 tháng 5 tại Rôma, đồng thời khẳng định rằng những đứa trẻ “luôn có một thông điệp” để mang theo. Chúng mang lại “một cách thức để có một trái tim trẻ trung hơn”. Trả lời về sức khỏe của mình, Đức Thánh Cha mỉm cười đáp: “Tôi ổn”.

Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng luôn có chỗ cho mọi người trong Giáo hội: “Nếu trong một giáo xứ, linh mục có vẻ không đón tiếp, tôi hiểu, nhưng hãy đi tìm ở nơi khác, luôn luôn có một chỗ. Đừng chạy trốn khỏi Giáo hội. Giáo hội rất rộng lớn. Đó còn hơn cả một ngôi đền thờ… không phải chạy trốn Giáo hội”.

 Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31