ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC GIÁO SĨ, TU SĨ VÀ NHÂN VIÊN MỤC VỤ : HÃY TIÊU HAO ĐỜI MÌNH CHO TIN MỪNG

Written by xbvn on Tháng Chín 2nd, 2023. Posted in Giáo dân, Linh mục, Tâm linh, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh, Đức Maria

Giữa các bức tường của Nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở Ulan Bator, thứ Bảy 2/9/2023, Đức Phanxicô đã đề cập đến ý nghĩa của đời sống truyền giáo, được thực hiện bằng cách vun trồng sự hiệp thông. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và các nhân viên mục vụ hãy gần gũi với người dân Mông Cổ bằng việc tiêu hao đời mình cho Tin Mừng.

Có vài chục tín hữu đang đợi Đức Phanxicô trước nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, được thánh hiến năm 2003 và có hình dạng gợi nhớ đến một chiếc lều (ger). Tại đây, khoảng mười năm trước, một phụ nữ, bà Tsetsege, đã phát hiện ra một bức tượng Đức Trinh Nữ bằng gỗ trong thùng rác. Bức tượng Đức Mẹ này hiện đang được đặt trong Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô.

Trong chiếc lều, trước khi vào thánh đường, với bà Tsetsege, người đã dâng cho ngài một ly yaourt.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, Đức Cha José Luis Mumbiela Sierra, Giám mục giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty, Kazakhstan, sau đó đã chào đón Đức Thánh Cha tại nhà thờ chính tòa, trước những tiếng kêu “Viva il papa” được hô vang bởi đám đông và đàn organ. “Chúng con, những người sống trên lãnh thổ của thảo nguyên rộng lớn, đã quen với việc chiêm ngưỡng sự bao la lộng lẫy của bầu trời xanh thường hằng. Trọng kính Đức Thánh Cha, làm thế nào chúng con có thể trở thành những sứ giả trung thành của những lời nói và những phúc lành vĩnh cửu và tránh trở thành những người buôn bán những suy nghĩ và cách tiếp cận bị thời gian xâm chiếm?”, Đức cha Mumbiela Sierra hỏi, một câu hỏi mà Đức Phanxicô đã trả lời trong bài phát biểu của mình.

Sau khi lắng nghe chứng từ của các nhà truyền giáo ngay tại chỗ, Đức Thánh Cha phát biểu, ngay lập tức bày tỏ niềm vui được ở giữa họ: “Tôi rất vui được gặp anh chị em”.

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem

Cần phải hiểu Mông Cổ bằng các giác quan của họ, Đức Phanxicô tuyên bố hôm thứ Năm ngày 31 tháng 8 trên chuyến bay đến Oulan Bator. Một lời kêu gọi đến năm giác quan được lấy lại trước mặt các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và các nhân viên mục vụ, như Thánh vịnh 34 mời gọi: “Hãy nếm thử và hãy nhìn xem: Chúa tốt lành biết bao”.

Nếm thử và nhìn xem, bởi vì niềm vui và sự tốt lành của Chúa không phải là thứ gì đó thoáng qua, nhưng vẫn ở bên trong, mang lại hương vị cho cuộc sống và khiến nhìn mọi thứ theo một cách mới”, Đức Phanxicô khai triển, thưởng thức hương vị đức tin trên đất Mông Cổ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Nhà thờ chánh tòa.

Tiêu hao cuộc sống cho Tin Mừng

Đức Thánh Cha cho thấy các nhà truyền giáo ở Mông Cổ tiêu hao đời mình cho Tin Mừng và  đồng thời nhắc lại rằng đức tin ở vùng đất Mông Cổ đã bắt nguồn từ trước cuối thế kỷ trước, và lên tới những kinh nghiệm của thiên niên kỷ đầu tiên được đánh dấu bởi phong trào loan báo Tin Mừng của truyền thống syriaque, lan rộng dọc theo con đường tơ lụa. Đức Phanxicô đã tận dụng điều đó để hoan nghênh các nhân vật của Giáo hội Châu Á trong suốt nhiều thế kỷ, chẳng hạn như Jean de Montecorvino, Giám mục đầu tiên của Khan Baliq dưới triều đại nhà Nguyên của Mông Cổ vào thế kỷ 14 hay cha Stephano Kim Seong-hyeon.

Đức Thánh Cha nói tiếp : “Nhưng tại sao lại tiêu hao đời mình cho Tin Mừng?”. “Chính bởi vì, như Thánh vịnh 34 nhắc nhở chúng ta, chúng ta đã nếm thử, chúng ta đã cảm nhận được hương vị thơm ngon, chúng ta đã cảm nghiệm được trong chính cuộc đời của Người sự dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa.

Nhắc lại chứng từ của sơ Salvia, trước khi ngài tiếp tục phát biểu: “Đời sống Kitô giáo nảy sinh từ việc chiêm ngưỡng khuôn mặt này, đó là vấn đề tình yêu, vấn đề gặp gỡ hằng ngày với Chúa trong Lời Chúa và trong Bánh Sự Sống, và trong khuôn mặt của người khác, nơi những người túng thiếu mà Chúa Giêsu đang hiện diện”.

Trở lại với cái nhìn nguyên thủy

Dưới bức tượng Đức Trinh Nữ được tìm thấy từ bãi rác, Đức Phanxicô ca ngợi công việc của các linh mục, những người thánh hiến và các nhân viên mục vụ: “Anh chị em đã mang lại sức sống cho nhiều sáng kiến ​​bác ái khác nhau, những sáng kiến ​​vốn thu hút phần lớn năng lượng của anh chị em và phản ánh khuôn mặt thương xót của Chúa Kitô Người Samaritanô Nhân Hậu”, và đồng thời “tôi mời gọi anh chị em hãy nếm thửa và nhìn xem Chúa, luôn trở về với cái nhìn nguyên thủy mà từ đó mọi sự đã được sinh ra”.

Nếu không có cái nhìn nguyên thủy này, “sức mạnh sẽ cạn kiệt và sự dấn thân mục vụ có nguy cơ trở thành một việc cung cấp các dịch vụ vô ích, trong sự nối tiếp nhau của các hành động phải trả, cuối cùng không mang lại điều gì khác ngoài sự mệt mỏi và thất vọng”. Ngược lại, “bằng cách tiếp xúc với khuôn mặt của Chúa Kitô, bằng cách tìm hiểu Người trong Thánh Kinh và bằng việc chiêm ngưỡng Người trong thinh lặng thờ phượng trước Nhà tạm, anh chị em sẽ nhận ra Người trên khuôn mặt của những người mà anh chị em phục vụ và anh chị em sẽ cảm thấy được rung động bởi một niềm vui sâu xa, niềm vui mà, ngay cả trong khó khăn, vẫn để lại sự bình an trong tâm hồn.”

Đức Phanxicô giải thích rằng các anh chị em Mông Cổ có ý thức mạnh mẽ về sự linh thánh, và họ chờ đợi chứng từ này. Chúa Giêsu không sai dân Ngài vào thế giới để truyền bá một tư tưởng chính trị, nhưng “để làm chứng, bằng đời sống của họ, cho sự mới mẻ của mối quan hệ với Chúa Cha, Đấng đã trở thành ‘Cha của chúng ta’, từ đó khơi dậy tình huynh đệ cụ thể với mỗi dân tộc“.

Sự cần thiết của sự hiệp thông trong Giáo hội

Tiếp tục bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha quay trở lại với hình ảnh Đức cha Giorgio Marengo, 48 tuổi, vị Hồng y trẻ nhất thế giới: “Việc Giám mục của anh chị em là Hồng y vì thế nhằm mục đích thể hiện thêm sự gần gũi: tất cả anh chị em, chỉ xa cách về thể xác, anh chị em rất gần với trái tim của Phêrô ”.

Sự hiệp thông này của Giáo hội là điều cần thiết, Đức Thánh Cha nhắc lại và đồng thời đề cập đến tầm quan trọng của mối liên kết giữa các cộng đoàn  trong Giáo hội và Giám mục. Trước khi kết thúc, Đức Phanxicô mời gọi các nhà truyền giáo tiếp tục làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô tại vùng đất Mông Cổ: “Hãy tiếp tục làm như vậy bằng cách vun trồng sự hiệp thông. Hãy thực hiện điều đó trong sự đơn giản của một cuộc sống điều độ, noi gương Chúa, Đấng đã vào Giêrusalem trên lưng lừa và thậm chí còn bị lột trần trên thập giá”. Ngài nhắc nhở họ rằng Mẹ Thiên Quốc, như Đức Trinh Nữ Maria được gọi ở Mông Cổ, ở đó để nâng đỡ họ, giống như bức tượng này được cứu khỏi bãi rác, “không tì vết, được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi, Mẹ muốn được gần gũi đến mức hòa lẫn với rác rưởi của xã hội, để sự trong sạch của Thánh Mẫu Thiên Chúa hiện lên từ rác rưởi bẩn thỉu.”

Cuối cùng,  Đức Thánh Cha nhắc lại trong ngôi nhà thờ chính tòa được xây dựng giống như một chiếc lều này rằng: “ Sự nhỏ bé không phải là một vấn đề mà là một cơ may. Đúng vậy,Thiên Chúa yêu thích sự nhỏ bé và thích hoàn thành những điều vĩ đại qua sự nhỏ bé, như Đức Maria đã làm chứng”. Vì thế, cũng “đừng lo sợ về những con số nhỏ bé, về những thành công được mong chờ, về giá trị không được tỏ lộ. Đó không phải là đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, Đấng cao cả hơn cả trời trong sự nhỏ bé của mình“.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30