ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC

Written by xbvn on Tháng Tư 28th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Đối với Thiên Chúa, không ai là “hồ sơ kỹ thuật số”, chúng ta là “con cái của thiên đường”, Đức Thánh Cha tuyên bố trước 1.500 giới trẻ Venise tụ tập vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 trước Vương cung thánh đường Cứu Độ. Ngài mời gọi “chỗi dậy và ra đi” và trở thành “quà tặng”, thoát khỏi điện thoại và mạng xã hội để trở thành người tạo ra sự mới mẻ và vẻ đẹp nhằm cách mạng hóa thế giới bằng cách biến nó thành một không gian nơi mọi người đều có vị trí của mình.

Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, được mời gọi thực hiện ước mơ của Chúa, ước mơ “làm chứng và sống trong niềm vui”, Đức Thánh Cha tuyên bố với giới trẻ. Khi chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm đẹp đẽ, Chúa Nhật này là cơ hội “để tái khám phá vẻ đẹp của chúng ta trong Chúa và để vui mừng nhân danh Chúa Giêsu, Vị Thiên Chúa tươi trẻ yêu thương người trẻ và là Đấng luôn gây ngạc nhiên,” Đức Phanxicô nói tiếp.

Để lưu giữ kỷ niệm về khoảnh khắc gặp gỡ tuyệt đẹp này tại Venise, Đức Thánh Cha đã đề xuất với giới trẻ hai động từ có tính “thực tế”, “hiền mẫu” và “chuyển động”, vốn làm sinh động trái tim Đức Maria và đưa Mẹ đi truyền bá niềm vui của Chúa và giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ: chỗi dậyra đi.

Thiên Chúa nhìn thấy nơi chúng ta những người con được nâng dậy chứ không phải những kẻ gian ác để bị trừng phạt

So sánh động từ chỗi dậy với phục hồi, Đức Thánh Cha mô tả phạm vi của các thực tại hiện sinh mà ngài gắn bó, chẳng hạn như: phục hồi từ mặt đất, từ nỗi buồn để nhìn lên cao, chỗi dậy để đối mặt với cuộc sống, để nói với Thiên Chúa “Này con đây”, để đón nhận món quà quý giá và không thể thay thế là chính chúng ta. Đức Phanxicô khuyên những người trẻ rằng khi thức dậy mỗi sáng, họ có thể thực hiện hành động biết ơn Chúa bằng cách nói lời cảm ơn vì cuộc sống. Ngài cũng kêu gọi họ cầu nguyện trước khi lao vào các hoạt động trong ngày, chẳng hạn bằng cách đọc Kinh Lạy Cha, lời đầu tiên “Lạy Cha” khiến chúng ta được công nhận là những người con yêu dấu, bởi vì đối với Thiên Chúa, không ai là một “hồ sơ kỹ thuật số”, chúng ta là “những con cái của thiên đường”.

Sự tin tưởng như vậy giúp chống lại trọng lực tiêu cực kéo xuống thấp, “một quán tính áp bức muốn chúng ta nhìn mọi thứ trong màu xám”. Ai rơi vào hoàn cảnh đó phải để Chúa nắm tay đỡ dậy. Trong trường hợp nghi ngờ, không được ngần ngại thay đổi khuôn khổ của mình và suy nghĩ dưới con mắt của Thiên Chúa, Đấng luôn tỏ lòng thương xót trước những sự mong manh của chúng ta, như Ngài đã làm với Phêrô, Maria Mađalêna hay Giakêu. Đối mặt với những lỗi lầm của chúng ta, Thiên Chúa không nhìn thấy những kẻ gian ác phải bị trừng phạt, nhưng nhìn thấy những người con cần được nâng dậy, vì Ngài biết rằng chúng ta vừa xinh đẹp vừa mong manh, giống như Venise vừa lộng lẫy vừa yếu ớt.

Sự kiên định và làm việc cùng nhau sẽ tạo nên những điều tuyệt vời

Đức Thánh Cha kêu gọi: một khi đã phục hồi, bây giờ chúng ta phải “kiên định” và không bỏ cuộc, vì đây là bí quyết của những thành công lớn lao. Ngài cảnh báo chống lại những hoàn cảnh phù du mà ngày nay nhiều người rơi vào, mà không đi xa: những cảm xúc nhanh chóng, những cảm giác nhất thời, những bản năng kéo dài trong chốc lát. Tuy nhiên, các nhà vô địch thể thao, nghệ sĩ và nhà khoa học cho thấy “những thành tựu to lớn không đạt được ngay lập tức, tất cả và ngay lập tức”. Tương tự như vậy, những gì quan trọng trong cuộc sống, “đức tin và tình yêu”, cũng không được thể hiện ngay lập tức, Đức Thánh Cha nhận xét và đồng thời nhấn mạnh đến mối nguy hiểm của việc ứng biến, cầu nguyện, đi lễ hoặc làm những điều tốt khi người ta cảm thấy thích. Cách làm như vậy không mang lại kết quả tốt, chúng ta phải kiên trì ngày này qua ngày khác, “cùng nhau làm” vì “làm một mình thì không làm được việc lớn”. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ đừng cô lập mình, hãy tìm kiếm người khác và cùng nhau trải nghiệm Thiên Chúa, đi theo con đường của nhóm mà không mệt mỏi. Ngài cũng kêu gọi giới trẻ hãy đưa ra quyết định can đảm để ra đi “không sợ ngược dòng: chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, dấn thân; tắt TV và mở Tin Mừng; hãy rời điện thoại di động của bạn và đi gặp mọi người!

Trở thành “quà tặng” và những người sáng tạo ra vẻ đẹp và sự mới mẻ

Tiếp đến, Đức Thánh Cha bàn về động từ thứ hai. Ngài giải thích: “Nếu chỗi dậy, đó là đón nhận bản thân như một quà tặng, thì ra đi có nghĩa là trở thành quà tặng”. Cuộc sống là một món quà mà chúng ta được mời gọi sống bằng cách trở thành quà tặng. Đức Phanxicô cũng kêu gọi những người trẻ hãy rời khỏi thế giới của những sản phẩm được sản xuất để chiêm ngưỡng thán phục trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng xung quanh họ, để trở thành những người sáng tạo ra vẻ đẹp và sự mới mẻ. Về điều này, Ngài mời gọi hãy nghĩ đến Thiên Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng mọi sự và tự hỏi: “và chúng ta, con cái của Người, chúng ta có tạo ra điều gì đó đẹp đẽ cho ai không?” Đức Thánh Cha giải thích, trở thành người sáng tạo có nghĩa là làm điều gì đó chưa từng tồn tại trước đây.

Đức Phanxicô giải thích tạo ra và bắt chước phong cách của Thiên Chúa bao gồm: “Một lời cầu nguyện được thực hiện bằng trái tim, một trang các con viết, một ước mơ các con thực hiện, một cử chỉ yêu thương dành cho một người không thể đáp lại sự giúp đỡ đó”. Phong cách nhưng không như vậy cho phép chúng ta thoát khỏi lôgic hư vô của việc “tôi làm để có” và “tôi làm việc để kiếm tiền”, Đức Giáo hoàng nói và đồng thời kêu gọi giới trẻ sáng tạo với sự nhưng không, trở thành nhà cách mạng và trao hiến chính mình mà không cần sợ hãi, để cống hiến sự sống cho “một bản giao hưởng của lòng nhưng không trong một thế giới tìm kiếm lợi nhuận!”

Hỡi bạn trẻ, hãy chỗi dậy và ra đi !

Đức Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi này: “Hỡi người trẻ muốn làm chủ cuộc đời mình, hãy chỗi dậy! Hãy mở rộng trái tim bạn với Chúa, cảm ơn Ngài, đón nhận vẻ đẹp như bạn là, yêu cuộc sống của bạn. Và rồi hãy ra đi! Hãy đi ra, bước đi với người khác, tìm kiếm những người cô đơn, tô điểm thế giới bằng sự sáng tạo của bạn, vẽ những con đường cuộc sống bằng Tin Mừng. Hãy chỗi dậy và ra đi. Chính đối với bạn mà Chúa Giêsu đã ngỏ lời mời gọi này. Đối với rất nhiều người được Ngài giúp đỡ và chữa lành, Ngài nói: “Hãy chỗi dậy và ra đi” (x. Lc 17, 19). Hãy lắng nghe tiếng gọi này, lặp lại nó trong chính bạn, giữ nó trong trái tim bạn. Hãy chỗi dậy và ra đi!

Tý Linh

(theo Stanislas Kambashi, SJ – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31