ĐỨC PHANXICÔ : RÔMA PHẢI LÀ NGÔI NHÀ CHUNG CỦA NHỮNG NGƯỜI MONG MANH NHẤT

Written by xbvn on Tháng Một 1st, 2022. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Như mọi năm, ngày 31/12, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi đọc Kinh Chiều và kinh Te Deum, đánh dấu kết thúc năm 2021. Ngài đã ủy quyền chủ tọa buổi cử hành này cho ĐHY Re, niên trưởng Hồng y đoàn, nhưng chính ngài giảng trong buổi đọc kinh này, trong đó ngài nhấn mạnh sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc thán phục và sự chiêm ngắm mà lễ Giáng Sinh gợi lên.

Đức Thánh Cha chia sẻ : “Chúng ta không thể mừng lễ Giáng Sinh mà không ngạc nhiên thán phục”, và đó là sự ngạc nhiên thác phục « không được hạn chế vào một cảm  xúc hời hợt, gắn với vẻ bên ngoài của ngày lễ, hay tệ hơn nữa với một sự tiêu thụ điên cuồng ». Thay vì « được hâm nóng trong một vài khoảnh khắc với ngọn lửa rơm », trái lại cần phải « cởi mở toàn thể con người của mình cho sức mạnh của Biến cố ».

Trong thời gian đại dịch này, vốn « gia tăng cảm giác mất phương hướng trên toàn thế giới », « cám dỗ ‘mỗi người vì mình’ đã được lan rộng », Đức Thánh Cha cảnh giác. Nhưng người Kitô hữu có bổn phận trách nhiệm liên đới và huynh đệ, cách riêng ở Rôma, một thành phố mà tất cả dân cư « đều cảm thấy mình là anh chị em, vì thành phố này chứa đựng nơi nó một sự mở ra phổ quát, vốn đến từ lịch sử, văn hóa của nó ; nhưng nhất là từ Tin Mừng của  Chúa Kitô, vốn có cội nguồn sâu xa ở đây, được phong nhiêu bởi máu của các thánh tử vì đạo ».

Một quan tâm đặc biệt cho thành Rôma

Trước sự hiện diện của thị trưởng Rôma mới, ông Roberto Gualtieri, Đức Thánh Cha gởi một sứ điệp đặc biệt cho các quan chức hành chính và dân cư của Rôma. Ngài nhắc nhở rằng một « thành phố đón tiếp và huynh đệ không được công nhân ở « mặt tiền » của nó, ở những bài diễn văn hay ho, ở những biểu lộ hoành tráng. Không. Nó được công nhận ở mối quan tâm thường ngày, dành cho những người khó khăn nhất », đặc biệt cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, cho những người khuyết tật, những người ở vùng ngoại ô và mất nhiều thời gian cho đi lại.

« Rôma là một thành phố tuyệt vời, nhưng đối với những người sống ở đó, nó cũng là một thành phố mệt mỏi, không may là không luôn xứng đáng với các công dân và khách của nó, một thành phố đôi khi thoái thác », Đức Thánh Cha lưu ý và đồng thời mời gọi Rôma lại trở nên « ngôi nhà chung cho những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất », để mỗi người có thể tìm được vẻ đẹp mà thành phố truyền cảm hứng.

Để lấy lại con đường này, cần phải bước theo Chúa Giêsu, Đấng « mang lại thời gian viên mãn, Ngài mang lại ý nghĩa cho các hành vi và các ngày sống ». « Niềm hy vọng mà Ngài mang lại là niềm hy vọng không thất vọng ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31