ĐỨC PHANXICÔ RỬA CHÂN CHO CÁC TÙ NHÂN TẠI NHÀ TÙ CIVITAVECCHIA

Written by xbvn on Tháng Tư 15th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh (14/4/2022), Đức Thánh Cha đã đến Civitavecchia, thành phố cảng ở phía bắc Rôma, để cử hành thánh lễ Tiệc Ly tại một nhà tù. Ngài đã rửa chân cho 12 tù nhân, và sau thánh lễ, dành thời gian trao đổi với nhiều tù nhân và các thành viên của ban nhân sự.

Balduz cất khẩu trang và hôn tay của Đức Thánh Cha, rồi đặt trán lên đó. Anh làm hai lần như thế. Ở Ai Cập, quê hương của anh, đó là một dấu hiệu biết ơn lớn lao nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô vừa rửa chân cho anh cũng như 11 tù nhân khác của nhà tù Civitavecchia. « Cảm ơn », anh thì thầm, anh sẽ được tự dao vào ngày 8/6 tới. « Cảm ơn », Đức Thánh Cha đáp lại, rồi ngài hướng đến Daniele, 38 tuổi. Là chủ tịch của một hiệp hội dành cho trẻ em khuyết tật, ông bị tù « vì một điều dại dột » : « Trong thời gian đại dịch, tôi đã bị giảm thu nhập và tôi đã phải phạm tội ». Anh bị kết án hai năm và sẽ sớm trở về nhà. Trên chiếc áo cổ tròn màu đen, anh đeo một tràng chuỗi bằng nhựa màu xanh lam. Sau khi rửa chân cho anh, Đức Thánh Cha mời anh cầu nguyện cho ngài mỗi ngày. « Chắc chắn rồi », anh đáp với khuôn mặt hơi cứng, nhưng cuối buổi cử hành, anh cảm động nói : « Những điều đó xảy đến với bạn chỉ một lần duy nhất trong đời… », « Tôi có thể nói với bạn một điều, nhà tù đã cứu tôi, tôi có lẽ đã đi những con đường tồi tệ hơn ».

Một nghi thức đầy cảm động

Họ là người Ý, Nigiêria, Ai Cập, Slôvakia, Ucraina, Hà Lan, Albania và Mỹ. Đức Thánh Cha đã rửa chân cho họ, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, một nghi thức đầy cảm động. Trong số 11 người hiện diện, có ba phụ nữ cũng ngồi trên lễ đài, trong đó có một phụ nữ lớn tuổi được hỗ trợ bởi một phụ nữ trẻ da màu, người cũng giúp người phụ nữ lớn tuổi rước lễ. Các tù nhân này không biết nhau, họ đến từ những khu vực khác nhau của nhà tù. Có 530 tù nhân ở đây và đa số là nữ giới.

Chỉ một số đại diện có thể vào nhà nguyện để chào đón Đức Thánh Cha. Nhiều người ở bên ngoài, dựa vào tường để quay phim và chào đón Đức Thánh Cha  đến, trên chiếc Fiat 500L màu trắng. « A, nhưng đó không phải là chiếc xe riêng của Đức Giáo hoàng ! », một thanh niên kêu lên.

 Tiếp đến là những tiếng kêu vui mừng khi Đức Thánh Cha đi vào nhà nguyện với hai dãy tù nhân vô tay hoan hô : « Đức Giáo hoàng muôn năm ! Cố lên Đức Phanxicô !» Nhiều người bắt tay Đức Thánh Cha.

Ao ước phục vụ và được tha thứ

Buổi cử hành diễn ra thân mật, được sinh động bởi các bài hát do dàn đồng ca của các tù nhân thực hiện. Những người khác thì giúp lễ và đọc sách. Bài giảng của Đức Thánh Cha tập trung vào việc tha thứ và phục vụ. Ngài giải thích các bài đọc của thánh lễ, nói về việc rửa chân, một « điều lạ lùng » trong thế giới này : « Chúa Giêsu rửa chân cho kẻ phản bội, cho kẻ bán Ngài ». « Chúa Giêsu đơn giảng dạy chúng ta điều này : giữa anh chị em, anh chị em phải rửa chân cho nhau…người này phục vụ người kia, vô vị lợi : sẽ đẹp biết bao nếu điều đó có thể được tực hiện hàng ngày và cho mọi người ». « Vô vị lợi », Đức Thánh Cha lặp lại.

Ngài nói tiếp : « Thiên Chúa tha thứ tất cả và Thiên Chúa luôn tha thứ ! Chính chúng ta mới mệt mỏi xin ơn tha thứ ». « Hãy xin Chúa Giêsu tha thứ ». « Có một Chúa phán xử, nhưng đó là một sự phán xử kỳ lạ : Chúa phán xử và tha thứ ». Đức Thánh Cha kết luận bằng cách khích lệ mọi người bước theo Chúa Kitô, với « ao ước phục vụ và được tha thứ lẫn nhau ».

Sau bài giảng là một khoảng thinh lặng dài. Nhưng, một tràng pháo tay lớn đã vang lên trong nhà nguyện khi một thanh niên, trong lời nguyện tín hữu, đã nhấn mạnh : « Cầu cho các bạn đồng hành mong manh nhất của chúng ta, đã mất mạng trong tù, để Chúa đón nhận họ trong vòng tay yêu thương của Ngài và làm rạng ngời hạnh phúc trên các khuôn mặt của họ ».  Bà Patrizia Bravelli , điều hành nhà tù, cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình mà không phủ nhận những vấn đề của nhà tù : những vấn đề được đưa đến từ bên ngoài – bạo lực, rối loạn tâm thần, nghiện ngập, loại trừ xã hội – và những vấn đề không tránh khỏi, xảy ra từ bên trong. « Ở đây có một nhân loại khác biệt và phức tạp trong đó chúng ta nhận thấy rất nhiều sự mong manh ».

Những trao đổi đơn sơ nhưng ấn tượng

Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe, gật đầu, mỉm cười, nhìn nhiều món quá cách thích thú mà ngài đã nhận được : giỏ cây và hoa, các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ và dây đồng và các bức vẽ bằng bút chì, « tất cả đều được làm bằng các vật liệu nghèo nàn ». Mỗi người có mặt đều nhận được một tràng chuỗi Mân Côi từ Đức Thánh Cha : một số người xin hai tràng chuỗi cho vợ hay bạn của họ. Một thanh niên, rất trẻ và để râu, giơ chiếc áo đén lên, xin Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha cố gắng dành một vài khoành khắc với tất cả mọi người, và khi Ngài rời đi, đám động tụ tập quanh Ngài, bị cảnh sát và hiến binh giữ lại. Một lần nữa những  tràng pháo tay và tung hô vang lên « Đức Giáo hoàng muôn năm ! ». Tại lối ra, các nữ tu dòng Ancelle della Visitazione (Nữ tỳ thăm viếng), những người đang phục vụ trong nhà tù, đang chờ đợi Đức Thánh Cha. Đầy tràn cảm xúc khi thấy ngài, các nữ tu không thể nói được vài lời. Đức Thánh Cha nói chuyện với các sơ và một nhóm giáo viên, rồi ngài đến một tòa nhà được dùng cho các cuộc gặp gỡ với cha mẹ và bạn bè.

Tại đây, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tù nhân ở khu vực an ninh cao : gần 50 người, tất cả với một lịch sử khác nhau. Đức Thánh Cha trao đổi với họ.

Rồi Đức Thánh Cha gặp gỡ các công chức và một phần của nhân viên nhà tù, trong đó có một nhóm y tá. Đức Thánh Cha đi một vòng gặp những người có mặt, chúc lành cho các gia đình…

Những khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đủ để cộng đồng nhà tù Civitavecchia có thể viết toàn bộ các chương về cuộc đời của mỗi người. Một lính gác nói, ngay trước khi Đức Thánh Cha lên xe của mình : « Thưa Đức Thánh Cha, con không thể tin được rằng Đức Thánh Cha đã đến tận đây ». Mọi sự đã diễn ra trong gần hai giờ. Khoảng 17g45, Đức Thánh Cha trở về Rôma. Nói với bà giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha nói : « Cảm ơn, cảm ơn về những gì các bạn đã làm và hãy tiếp tục ».

 Tý Linh

(theo Vatican News)

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30