ĐỨC PHANXICÔ TỐ GIÁC CUỘC TÀN SÁT Ở BOUTCHA VÀ THẤT VỌNG VỀ SỰ BẤT LỰC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Written by xbvn on Tháng Tư 6th, 2022. Posted in Giáo lý, Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Cuộc chiến tranh ở Ucraina một lần nữa được Đức Phanxicô đề cập trong buổi tiếp kiến chung ngày 6/4/2022. Ngài đã chỉ trích « những hành động tàn ác mới » được thực hiện ở thành phố Boutcha chống lại dân thường. Ngài cũng đã chỉ ra « sự bất lực » của Liên Hiệp Quốc trong cuộc xung đột hiện nay.

Cuộc chiến tranh ở Ucraina tiếp tục là mối ưu tư của Đức Thánh Cha. Ngài đã tố cáo cách nghiêm trọng « những hành động tàn ác mới » ở Boutcha, nơi người ta đã khám phá hàng chục thi thể sau khi quân đội Nga rút đi. Một « sự tàn ác ngày càng khủng khiếp, gây ra ngay cả đối với thường dân vô phương bảo vệ, các phụ nữ và  trẻ em », Đức Phanxicô phẫn nộ từ thính phòng Phaolô VI nơi diễn ra buổi tiếp kiến chung.

« Đó là những nạn nhân mà máu vô tội của họ kêu lên thấu trời và cầu xin : « Hãy chấm dứt cuộc chiến tranh này ! Hãy làm cho vũ khí câm tiếng ! Hãy ngừng gieo rắc sự chết và sự hủy diệt ! » Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho điều đó », Đức Phanxicô đã yêu  cầu các khách hành hương, trước khi có một khoảng thời gian thinh lặng.

Gặp gỡ các trẻ em tỵ nạn

Rõ ràng là rất xúc động, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp đến đã đứng lên, giương một lá cờ Ucraina, trên đó có những dòng chữ bằng tiếng Ucraina, và một thánh giá được bắt chéo bởi hai thanh kiếm. Lá cờ được mang đến cho Đức Thánh Cha hôm qua bởi các trẻ em tỵ nạn. Ngài giải thích : « Lá cờ này đến từ vùng chiến tranh, từ chính thành phố Boutcha tử vì đạo này ». Chính ngài đã hôn lên lá cờ đó trước mắt mọi người.

Đức Thánh Cha đã mời các trẻ em lên chỗ của ngài nơi ngài dạy giáo lý. Các bạn trẻ người Ucraina được đón tiếp ở Ý, mà Đức Thánh Cha đã tặng những quả trứng Phục Sinh, trước khi chúc lành cho họ, dưới những tràng pháo tay của các tín hữu.

Đức Thánh Cha nói tiếp : « Các trẻ em này đã phải chạy trốn và đến một đất nước xa lạ : đó là một trong những hậu quả của chiến tranh. Chúng ta đừng quên chúng, và chúng ta đừng quên dân tộc Ucraina. Thật tàn nhẫn khi phải rời khỏi quê hương của mình vì chiến tranh ».

Theo thống kê mới nhất từ Văn phòng cao ủy tỵ nạn, hơn 4,24 triệu người tỵ nạn Ucraina đã rời khỏi đất nước của mình kể từ ngày 24/2, điều chưa từng thấy ở Châu Âu từ Thế Chiến II.

Chúng ta không học được từ quá khứ

Trong bài giáo lý của mình, bàn về chuyến tông du gần đây của mình ở Malta, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập cuộc chuyến ở Ucraina. Ngài tuyên bố : « Sau Thế Chiến II, những nỗ lực đã được thực hiện để đặt nền móng cho một lịch sử hòa bình mới, nhưng không may – chúng ta không học được – lịch sử cũ của các cường quốc cạnh tranh vẫn tiếp tục ». Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng « trong cuộc chiến hiện nay ở Ucraina, chúng ta là nhân chứng về sự bất lực của các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31