ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CÁC CON KHÔNG BỊ LOẠI TRỪ!

Written by xbvn on Tháng Tám 26th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Xuân Tịnh

Trong bài huấn từ trước lúc đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Chúa nhật XXI TN năm C: “Hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu người sẽ được cứu. Đức Thánh Cha nói, nhưng ” không phải là quan trọng để biết bao nhiêu người được cứu. Đúng hơn, điều quan trọng là cần biết con đường cứu rỗi là gì.” Chính Chúa Giêsu là cửa, một cánh cửa” cho phép chúng ta đi vào gia đình của Thiên Chúa, vào sự ấm áp của ngôi nhà Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Ngài. Cánh cửa này là chính Chúa Giêsu. ”

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “cánh cửa Giêsu không bao giờ đóng. . . cánh cửa đó luôn luôn mở và mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không có đặc quyền. Ngài tiếp tục, “Chúa Giêsu không loại trừ bất cứ ai. Một số người có thể cảm thấy bị loại trừ bởi vì mình là người tội lỗi – nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô dứt khoát bác bỏ ý tưởng này. Ngài nói “Không, các con không bị loại trừ! Chính vì lý do đó (tội lỗi) mà các con được ưa thích, bởi vì Chúa Giêsu ưa thích các tội nhân, luôn luôn, để tha thứ cho họ, để yêu thương họ. Chúa Giêsu đang chờ đợi các con, để ôm choàng lấy các con, để tha thứ cho các con. ”

Chúng ta được mời gọi để đi vào cánh cửa đó là Chúa Giêsu. “Đừng sợ đi qua cánh cửa đức tin trong Chúa Giêsu,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Đừng sợ “để Ngài ngày càng thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, để thoát ra khỏi sự ích kỷ của chúng ta, khỏi sự đóng kín trong chính mình, khỏi sự dủng dưng của chúng ta đối với người khác.”

Chúa Giêsu nói về một cửa hẹp không phải vì nó là một “phòng tra tấn”, nhưng “vì nó đòi hỏi chúng ta mở rộng trái tim mình với Ngài, để nhận ra mình là kẻ tội lỗi, cần sự cứu rỗi của Ngài, sự tha thứ của Ngài, tình yêu của Ngài,trong khi cần sự khiêm tốn đón nhận lòng thương xót của Ngài và được Ngài đổi mới. ”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Kitô giáo không phải là một “nhãn hiệu” – đó là một lối sống. Kitô hữu không chỉ là Kitô hữu trong cái tên : “Không có Kitô hữu, không bao giờ là Kitô hữu vì một nhãn hiệu”, Ngài nói. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên Kitô hữu đích thực, Kitô hữu ngay trong lòng. Đức Thánh Cha nói “làm Kitô hữu là sống và làm chứng cho đức tin trong lời cầu nguyện, trong công việc bác ái, trong việc thúc đẩy công lý, trong khi làm điều thiện hảo. Vì cánh cửa hẹp là Đức Kitô phải đi vào trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta.”

Khi kết thúc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào đón rất nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đang qui tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, với lời chúc đặc biệt dành cho một số nhóm từ Ý và Brazil, và cho các linh mục và chủng sinh từ Học viện Giáo Hoàng Bắc Mỹ. Khi lưu ý rằng nhiều người đang gần cuối của kỳ nghỉ hè của họ, Ngài đã gởi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự trở lại với cuộc sống thường nhật cách an bình và dấn thân.

Sau đây là toàn bộ nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng tốt lành.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về chủ đề sự cứu rỗi. Chúa Giêsu từ Galilê đang đi lên thành phố Jerusalem, và trên đường đi, Thánh sử Luca nói, có người hỏi Ngài,
“Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (13:23). Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi: không phải là quan trọng để biết bao nhiêu được cứu, nhưng đúng hơn, điều quan trọng là cần biết con đường cứu rỗi là gì. Và như vậy Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi bằng cách nói, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được” (câu 24). Chúa Giêsu muốn nói gì? Cánh cửa mà chúng ta đi vào là gì? Và tại sao Chúa Giêsu nói về một cửa hẹp?

Hình ảnh của cánh cửa lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng và là sự gợi nhớ về mái nhà và tổ ấm, nơi chúng ta tìm thấy sự an toàn, tình yêu và sự ấm cúng. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng có một cánh cửa cho phép chúng ta gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, vào sự ấm cúng của nhà Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Ngài. Cánh cửa nầy này là chính Chúa Giêsu (x. Ga 10:09). Ngài là cửa. Ngài là cửa ngõ của sự cứu rỗi. Ngài dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Và cánh cửa Giêsu đó không bao giờ đóng, cánh cửa này không bao giờ bị đóng lại, nó luôn luôn mở ra và mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không có đặc quyền. Bởi vì, các con biết đấy, Chúa Giêsu không loại trừ bất cứ ai. Một số bạn có thể nói với cha, “Nhưng thưa cha, chắc chắn con bị loại trừ, bởi vì con là kẻ có trọng tội. Con đã làm rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình. “Không, các con không bị loại trừ! Chính vì lý do kia mà các con đang được ưa thích, bởi vì Chúa Giêsu ưa thích các tội nhân, luôn luôn, để tha thứ cho các con, để thương yêu các con. Chúa Giêsu đang chờ đợi các con, để ôm choàng lấy các con, tha thứ cho các con. Đừng sợ: Ngài đang chờ đợi các con. Hãy hăng hái và can đảm đi qua cánh cửa của Ngài. Tất cả mọi người đều được mời gọi đi qua cánh cửa này, đi qua cánh cửa đức tin, để tham gia vào cuộc sống của Ngài, và để cho Ngài đi vào trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì Ngài biến đổi nó, canh tân nó, những món quà của niềm vui sung mãn và bất tận.

Ngày nay chúng ta vượt qua nhiều cánh cửa đang mời gọi chúng ta đi vào, chúng hứa hẹn một hạnh phúc mà rồi sau đó chúng ta nhận ra là chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, nó kết thúc trong chính nó và không có tương lai. Nhưng cha xin hỏi các con: chúng ta muốn vào cửa nào? Và ai là người mà chúng ta muốn đi qua cánh cửa của cuộc sống chúng ta? Cha muốn xác định rằng: Đừng sợ đi qua cánh cửa đức tin trong Chúa Giêsu, để Ngài ngày càng thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, để thoát ra khỏi sự ích kỷ của chúng ta, khỏi sự đóng kín trong chính mình, khỏi sự dủng dưng của chúng ta đối với người khác. Bời vì Chúa Giêsu soi sáng cuộc sống của chúng ta bằng một ánh sáng không bao giờ tắt. Nó không phải là pháo hoa, không phải là một “tia chớp”! Không, đó là một ánh sáng êm dịu luôn trường tồn và đem lại cho chúng ta sự bình an. Đó là ánh sáng mà chúng ta có được nếu chúng ta đi qua cánh cửa của Chúa Giêsu.

Chắc chắn, đó là một cửa hẹp, cánh cửa của Chúa Giêsu, không phải vì nó là một phòng tra tấn. Không, không phải vì điều đó! Nhưng bởi vì nó đòi hỏi chúng ta mở rộng trái tim của chúng ta cho Ngài, để nhận ra mình là kẻ tội lỗi, cần sự cứu rỗi của Ngài, sự tha thứ của Ngài, tình yêu của Ngài, trong khi cần sự khiêm tốn chấp nhận lòng thương xót của Ngài và được Ngài đổi mới. Chúa Giêsu trong Tin Mừng cho chúng ta biết rằng: làm Kitô hữu không phải là có một “nhãn hiệu”! Tôi xin hỏi các bạn, các bạn là Kitô hữu vì một nhãn hiệu, hay là trong sự thật? Và với mỗi người câu trả lời thì ở bên trong. Không Kitô hữu, không bao giờ là Kitô hữu vì một nhãn hiệu! Kitô hữu trong sự thật, trong cõi lòng. Làm Kitô hữu là sống và làm chứng cho đức tin trong lời cầu nguyện, trong công việc bác ái, trong việc thúc đẩy công lý, trong khi làm điều thiện hảo. Vì cánh cửa hẹp là Đức Kitô phải đi vào trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, là Cửa Thiên Đàng, giúp chúng ta đi qua cánh cửa đức tin, để cho Con của ngài biến đổi đời sống của chúng ta như đã biến đổi cuộc đời của Mẹ, để đem lại cho mọi người niềm vui của Tin Mừng.

[Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha kêu gọi cho hòa bình ở Syria và chào đón khách hành hương tham dự tại quảng trường Thánh Phêrô.]

Cha mến chào tất cả những người hành hương đang có mặt nơi đây: các gia đình, các nhóm và Hiệp hội Albergoni. Đặc biệt, cha chào đón các Nữ tu của Thánh Dorotea, những người trẻ của Verona, Syracuse, Nave, Modica và Trento, các ứng sinh Phép Thêm sức của Đơn vị Mục vụ Angarano và Val Liona, các chủng sinh và linh mục của Học viện Giáo Hoàng Bắc Mỹ, các công nhân của Cuneo và những người hành hương của các giáo phận Verrua Po, San Zeno Naviglio, Urago d’Oglio, Varano Borghi và Sao Paulo. Đối với nhiều người, những ngày này đánh dấu sự kết thúc thời kỳ nghỉ hè. Cha chúc tất cả trở lại với cuộc sống thường nhật cách an bình và dấn thân trong khi nhìn về tương lai với niềm hy vọng.

Cha mến chúc tất cả các con một ngày chủ nhật và một tuần lễ tốt lành! Chúc bữa trưa ngon miệng, và chào tạm biệt!

XT (theo Radio Vatican)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31