ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: “HÃY LẮNG NGHE NHỮNG GÌ THIÊN CHÚA ĐANG NÓI VỚI BẠN”

Written by xbvn on Tháng Mười 8th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Xuân Tịnh

“Hãy mở cửa lòng của bạn và lắng nghe những gì Thiên Chúa đang nói với bạn. Hãy để cho Thiên Chúa ‘viết’ nên cuộc đời bạn.” Giống như người Samaria nhân hậu đã làm khi ông dừng lại để giúp đỡ người khách lạ, chúng ta tất cả phải lắng nghe tiếng Chúa và đôi khi phải dừng kế hoạch của chúng ta lại để làm theo ý của Ngài.

Nói với những người hiện diện trong thánh lễ sáng ở Nhà Thánh Matta hôm Thứ hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng điều có thể xảy ra là người Kitô hữu, người Công Giáo, các linh mục, giám mục và ngay cả giáo hoàng đôi khi cũng quay lưng lại với Thiên Chúa!

Đức Thánh Cha nói: Không lắng nghe tiếng Ngài, không lắng nghe lời đề nghị và mời gọi của Ngài trong tâm hồn chúng ta là một cám dỗ hằng ngày. Và ngài nói có nhiều cách mà người ta có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, những cách lịch sự và tinh tế… Và để minh họa rõ hơn cho sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn được kể trong Phúc Âm trong đó có một người dở sống dở chết đang nằm trên đường đi. Một tư tế đi ngang qua -một tư tế nhiệt thành mặc một chiếc áo dòng và đang trên đường đi làm lễ.Vị tư tế nhìn người đàn ông ấy và tự nhủ “Tôi sẽ bị trễ Lễ” và đi theo đường ông. Đức Thánh Cha chỉ ra “Ông ta không nghe tiếng Chúa”.

Đức Thánh Cha nói tiếp, sau đó một thầy Lê-vi cũng đi qua và có lẽ ông ta suy nghĩ “Nếu tôi dính dáng vào người đàn ông chết này, thì ngày mai tôi phải ra trước quan tòa và làm chứng…” thế là, Đức Thánh Cha tiếp “ông cũng đi theo đường của ông. Đức Phanxicô chỉ ra -“ông ta cũng quay đi khỏi tiếng nói của Thiên Chúa”…

Chỉ có người Samaria, một người tội lỗi, người có thói quen quay lưng với Chúa đã có khả năng để “nghe tiếng Chúa và hiểu đòi hỏi của Ngài”. Đức Thánh Cha nhận xét, một người nào đó “không thường tham gia vào các lễ nghi tôn giáo, mà không sống một đời sống “đạo đức”, mà “sai lầm” về thần học, bởi vì -Đức Thánh Cha giải thích- những người Samaria tin rằng Thiên Chúa cần được tôn thờ ở một nơi nào khác, chứ không ở nơi mà Chúa đã nói”. Nhưng “người Samaria đã hiểu rằng Thiên Chúa đang gọi ông ta và ông đã không quay đi. Ông ta đến với nạn nhân, băng bó vết thương, đổ dầu và rượu lên. Ông đặt người ấy lên chính con vật của mình, đem người ấy đến một quán trọ và săn sóc cho người ấy”. Ông đã bỏ cả buổi chiều tối cho người ấy.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trong khi vị tư tế đến làm lễ đúng giờ và người tín hữu vui vẻ; thời biểu của thầy Lê-vi thì không bị xáo trộn… Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Tại sao ông Giô-na chạy trốn Thiên Chúa khi Ngài bảo ông đi đến Ninivê và ông đã lên thuyền để đến Tây Ban Nha? Tại sao vị tư tế quay đi khỏi Thiên Chúa? Tại sao thầy Lê-vi quay lưng lại với Thiên Chúa? Bởi vì cõi lòng của họ đóng kín, và khi cõi lòng của bạn đóng lại bạn không thể nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Ngài nói, thay vào đó người Samaria “đã thấy và đã động lòng thương”: cõi lòng ông ta mở ra, ông đã là con người, và lòng nhân đạo đem ông ấy đến gần Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, những người đó -có một kế hoạch cho cuộc đời của họ, những người muốn vạch ra lịch sử của riêng mình- đã không để cho Thiên Chúa viết nên cuộc đời của họ.

“Tôi nói với chính mình, và nói với anh chị em: Chúng ta có để cho Thiên Chúa viết nên cuộc đời của chúng ta không? Hay chúng ta muốn tự mình viết lấy? Và ngài khuyến khích những người đang lắng nghe “hãy ngoan ngoãn với Lời Chúa, có khả năng để nhận ra tiếng Ngài và lắng nghe tiếng ấy.”

XT (theo Radio Vatican)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31