ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THIẾT LẬP NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Written by xbvn on Tháng Ba 14th, 2015. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Chiều thứ Sáu 13/3/2015, trong buổi phụng vụ sám hối, tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, đức Phanxicô đã loan báo triệu tập một Năm Thánh Lòng Thương Xót. Nó sẽ bắt đầu ngày 8/12/2015, ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và sẽ kết thúc vào ngày 20/11/2016, nhằm ngày lễ Chúa Kitô Vua.

Việc tổ  chức Năm Thánh ngoại thường này đã được giao phó cho Hội đồng Tòa Thánh cổ võ việc tân Phúc Âm hóa. Ngày khai mạc Năm Thánh sẽ trùng với dịp kỷ niệm 50 năm kết thức Công đồng Vatican II (1965). Vào năm 1983 đã từng diễn ra Năm Thánh Ơn Cứu Độ. Lòng thương xót là một chủ đề thân thiết của đức Phanxicô. Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của ngài, từ ngữ này xuất hiện 31 lần.

Để giải thích chọn lựa của mình, Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài thường suy nghĩ « làm thế nào Giáo Hội có thể làm  cho sứ mạng chứng tá cho lòng thương xót trở nên rõ ràng hơn. Đó là một con đường mà bắt đầu như là một cuộc hoán cải thiêng liêng ». Như thế ngài đã mời gọi mọi tín hữu hãy có lòng thương xót, nhấn mạnh cách riêng đến các cha giải tội.

Chính Giáo Hội trong toàn thể được mời gọi đến lòng thương xót : « Toàn thể Giáo Hội, vốn cần lãnh nhận lòng thương xót, bởi vì chúng ta đều là tội nhân, sẽ có thể tìm thấy trong Năm Thánh này niềm vui tìm lại được và làm cho phong nhiêu lòng thương xót của Thiên Chúa mà hết thảy chúng ta đèu được mời gọi mang lại an ủi cho mỗi người nam và người nữ của thời đại chúng ta ».

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, dụ ngôn về người phụ nữ tội lỗi và ông Pharisieu để giải thích hành trình mà mỗi người trong chúng ta phải thực hiện để chứng tỏ lòng thương xót và là đối tượng của lòng thương xót của Thiên Chúa.

« Mỗi cử chỉ của người phụ nữ này đều nói về tình yêu và diễn tả ước muốn của chị có một xác tín bất khả lay chuyển trong cuộc đời của mình : xác tín được tha thứ. Xác tín này là rất đẹp. Và Chúa Giêsu ban cho  chị xác tín này. Khi đón tiếp chị, Ngài cho chị thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với chị, một người tội lỗi công khai ! »

Nếu người phụ nữ này đã nói bằng tấm lòng của mình, thì đó không phải là trường hợp của ông Simon, người Pharisiêu, « vẫn khép kín lòng mình ở ngưỡng cửa hình thức. Đó là một điều xấu xa, tình yêu hình thức ». Đức Thánh Cha giải thích rằng Simon chỉ viện dẫn công lý và ông ta đã lầm khi làm như thế. « Ông ta đã dừng lại ở bề mặt, ở hình thức, ông ta đã không có khả năng nhìn thấu tâm hồn ».

Đức Thánh Cha nhắc nhở : vậy mà Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta « không bao giờ dừng lại ở bề mặt sự việc nhất là khi chúng ta đối diện với một con người ». « Tội lỗi càng lớn, thì Giáo Hội càng phải diễn tả tình yêu của mình đối với những người hoán cải ».

Tý Linh

theo Radio Vatican

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31