ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: “TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN CỨU BẠN KHỎI SỰ TÔN THỜ NGẪU TƯỢNG VÀ THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ”
(Vatican, 15-10-2013)
Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân thì cần thiết trong việc bảo vệ chính mình khỏi tội tôn thờ ngẫu tượng và đạo đức giả. Đây là chỉ đề bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng Thứ ba 15-10 tại Nhà nguyện của Nhà Thánh Matta.
Bài đọc I của thánh Phaolô đã nói về những người “tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Ngài cho phải đạo”.
Thư thánh Phaolô gửi Roma nói: “Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.”
Đức Thánh Cha nói, sự tôn thờ ngẫu tượng nầy “bóp nghẹt chân lý của đức tin đã cho thấy sự công minh của Thiên Chúa”.
“Nhưng vì tất cả chúng ta phải tôn thờ -bởi vì chúng ta đã mang dấu ấn của Thiên Chúa bên trong chúng ta- nên khi chúng ta không tôn thờ Thiên Chúa thì chúng ta sùng bái những tạo vật. Và đây là sự chuyển đổi từ đức tin qua sự tôn thờ ngẫu tượng. Họ, những kẻ tôn thờ ngẫu tượng, không có lý do: đã biết Chúa nhưng họ không tôn vinh và cảm tạ Ngài. Và con đường của kẻ tôn thờ ngẫu tượng là gì? Thư Roma nói rất rõ: ‘đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội.’ Sự ích kỷ của tư tưởng riêng mình, tư tưởng toàn năng, cái mà tôi nghĩ là đúng: tôi nghĩ ra chân lý, tôi làm nên chân lý với tư tưởng của tôi.”
Mặc dù lời thánh Phaolô nói đến việc tôn thờ vật thể những bức tượng của các tạo vật khác nhau, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng trong thế giới ngày nay, việc tôn thờ ngẫu tượng đã mang một hình thức mới không chỉ đối với người bên ngoài mà ngay cả bên trong Giáo Hội.
“Ngay cả hôm nay, có rất nhiều ngẫu tượng và hôm nay có rất nhiều người tôn thờ ngẫu tượng, rất nhiều người nghĩ rằng mình khôn ngoan. Nhưng ngay cả ở giữa chúng ta, giữa những người Kitô hữu! Tôi không nói về những người khác, tôi tôn trọng họ, họ không phải là Kitô hữu. Nhưng giữa chúng ta -chúng ta hãy nói như trong gia đình- những người tin rằng mình thông thái, rằng mình biết tất cả mọi thứ.”
Ngài nói tiếp “Và họ đã trở nên điên rồ, và đã thay đổi vinh quang của Thiên Chúa là Đấng hằng có với một hình ảnh: bản thân của tôi, ý nghĩ của tôi, sự nhàn hạ sung túc của tôi. Đây không chỉ là điều gì đó trong lịch sử – ngay cả hôm nay cũng có những ngẫu tượng trên những con đường. Tất cả chúng ta đều có một hình thức thần tượng núp bóng nào đó. Trước mặt Chúa chúng ta hãy tự hỏi mình: thần tượng ẩn mình của chúng ta là gì? Cái mà nó chiếm chổ của Thiên Chúa!”
Đức Thánh Cha cũng đã lấy một so sánh giữa thư của thánh Phaolô về việc sùng bái ngẫu tượng với lời của Đức Kitô về thói đạo đức giả trong Tin Mừng hôm hay. Tin Mừng Luca kể lại việc Chúa Giêsu quở trách người Pharisiêu đã khó chịu khi Chúa Giêsu không “tuân thủ việc rửa tay được quy định trước bữa ăn”.
Chúa Giêsu đã trả lời trong Tin Mừng: “Này, nhóm Pharisiêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì toàn chuyện cướp bóc, gian tà… Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi.”
Đức Thánh Cha nói, câu trả lời của Chúa Giêsu kêu gọi người Pharisiêu cũng như tất cả chúng ta đừng phán xét theo vẻ bên ngoài nhưng hãy đi thẳng vào sự thật.
Đức Thánh Cha nói: “Một chiếc đĩa là một chiếc đĩa, nhưng điều quan trọng nhất chính là cái bên trong chiếc đĩa. Nhưng nếu bạn tự phụ, nếu bạn là người thích địa vị, nếu bạn đầy tham vọng, nếu bạn là người luôn khoe khoang về bản thân hay người thích khoác lác, vì bạn nghĩ mình hoàn hảo, hãy cho đi một ít của bố thí và điều đó sẽ cứu chữa bạn khỏi thói giả hình.”
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng con đường chân thật mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta để chống lại sự tôn thờ ngẫu tượng và thói đạo đức giả là mến Chúa trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thật rất đơn giản, nhưng rất khó! Điều nầy chỉ có thể làm được nhờ ân sủng. Chúng ta hãy cầu xin ơn nầy.”
XT (theo ZENIT)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”
- GIỮA TIẾP BIẾN VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA, BÀI HỌC CỦA BA NGHỆ SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
- CHA ROBERTO PASOLINI: QUA VIỆC LÊN TRỜI, CHÚA GIÊSU MỜI GỌI CHÚNG TA TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN CỦA NGƯỜI
- PHÁP : KỶ LỤC MỚI VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DỰ TÒNG VÀO NĂM 2025!
- LÀN SÓNG DỰ TÒNG: GIÁO HỘI PHÁP TÁI KHÁM PHÁ SỨC MẠNH CỦA SỰ HOÁN CẢI
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 4. CHÀNG THANH NIÊN GIÀU CÓ. CHÚA GIÊSU NHÌN ANH (Mc 10, 21)
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT BƯỚC HƯỚNG ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: “TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC ‘NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA’”
- CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI VỚI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II