FATIMA : ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY VÀO NGÀY 13/5/1917 Ở BỒ ĐÀO NHA ?

Written by xbvn on Tháng Năm 13th, 2023. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Vào ngày 13/5/1917, tại vùng Fatima, cách Lisbon khoảng 100 km về phía Bắc, một « Bà đẹp » đã hiện ra với ba trẻ chăn cừu là Luxia Santos và hai người em họ là Phanxicô và Jacinta Marto.

Diễn tiến các lần hiện ra

Ngày 13/5/1917, ba trẻ chăn cừu, Phanxicô Marto, 9 tuổi, và em gái Jacinta, 7 tuổi và chị họ Luxia, 10 tuổi, đưa đàn cừu mà các em đang chăn giữ về nhà. Các em nói với cha mẹ của mình rằng một Bà đẹp đã hiện ra với các em khi các em đang chăn giữ đàn cừu. Bà yêu cầu các em lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và trở lại vào ngày 13 hằng tháng.

Ngày 13/6/1917, ba trẻ trở lại nơi các em đã thấy « Bà đẹp ». Khi được hỏi, các em trả lời rằng Bà yêu cầu các em lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, Bà trao cho các em một bí mật và yêu cầu các em trở lại cùng giờ này vào ngày 13/7/1917.

Ngày 13/7/1917, « Bà đẹp » lại yêu cầu các em lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Bà trao cho các em một bí mật và nói với các em rằng ngày 13/10/1917, Bà sẽ nói với các em tên của mình và sẽ làm một phép lạ để mọi người đều tin.

Ngày 13/8/1917, ba trẻ không thể đến vì các em đã bị bắt giữ. Sau khi bị thẩm vấn nhiều lần để buộc các em phải thú nhận sự dối trá của mình, các em đã được thả vào ngày 16/8/1917. Ngày 19/8, các em lại thấy « Bà đẹp ». Bà tiếp tục yêu cầu các em lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và « cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi vì nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ ».

Ngày 13/9/1917, cùng với gần 25000 người, ba trẻ nhìn thấy Bà đẹp. Bà khuyên các em tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để xin chấm dứt chiến tranh và hứa với các em sẽ trở lại vào ngày 13/10.

Ngày 13/10/1917, khoảng từ 50000 đến 70000 người đã đến xem phép lạ vĩ đại mà Bà đẹp đã thông báo vào ngày 13/7. Vào buổi trưa, Luxia hét lên với đám đông « Hãy nhìn mặt trời ! » và những người có mặt nhìn thấy rõ ràng mặt trời di chuyển trên bầu trời. Hiện tượng này sẽ được gọi là « sự nhảy múa của mặt trời » kéo dài 10 phút. Đó là lần hiện ra  cuối cùng cho ba trẻ.

Phanxicô và Jacinta đã chết vì bệnh cúm Tây Ban Nha vào năm 1919 và 1920. Cả hai được phong chân phước vào ngày 13/5/2000 bởi Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Luxia qua đời vào năm 2005 tại Đan viện Cát Minh Coimbra.

Thông điệp

Ngoài các bí mật được giao phó cho ba trẻ, thông điệp của Đức Maria cho các em nhấn mạnh đến sự cần thiết suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Kitô (lần chuỗi Mân Côi), cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho các tội nhân.

Các bí mật

Trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ đã  tiết lộ một thông điệp cho các em và yêu cầu các em đừng tiết lộ ngay. Thông điệp này gồm ba phần, nó chỉ sẽ được tiết lộ  nhiều năm sau các biến cố.

Hai bí mật đầu tiên được công bố chính thức vào năm 1941. Bí mật đầu tiên là thông báo về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xuyên qua thị kiến về hỏa ngục. Bí mật thứ hai liên quan đến nước Nga và việc thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã quyết định công bố « bí mật Fatima » thứ ba trong thời khắc chuyển sang ngàn năm thứ ba.

Fatima và các Đức Giáo hoàng

Đức Piô XII, được tấn phong Giám mục vào ngày 13/5/1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Ngài sẽ thấy ở đó cả cuộc đời của mình là một dấu chỉ ngôn sứ. Ngài duy trì trao đổi thư từ với chị Luxia, người thị kiến duy nhất còn sống, và thừa nhận đã bị ấn tượng bởi các tiết lộ của Đức Mẹ.

Kỷ niệm 50 năm các cuộc hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã đến Fatima vào ngày 13/5/1967,  một cuộc chuyến thăm kéo dài 17 giờ chưa từng có, được đặt dưới dấu hiệu hòa bình trong Giáo hội và trên thế giới, trước sự hiện diện của hằng trăm ngàn người.

Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Gioan-Phaolô II xác tín rằng chính ngài phải mang ơn mạng sống với Đức Mẹ khi ngài là nạn nhân của một cuộc tấn công vào ngày 13/5/1981. Ngài đã viết về điều này : « Chính bàn tay từ mẫu đã dẫn dắt quỹ đạo của đường đạn và vị giáo hoàng hấp hối đã dừng lại bên bờ vực của sự chết ». Ngài yêu cầu viên đạn được cất giữ trong vương miện bằng vàng của bức tượng Đức Mẹ Fatima. Ngài đã đến đó ba lần vào năm 1982, 1991 và năm 2000.

Theo yêu cầu của Đức Gioan-Phaolô II, chính  Đức Bênêđíctô XVI, khi đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ được trao sứ mạng công bố « bí mật thứ ba của Fatima ». Trong tuyên bố với báo chí, vào ngày 26/6/2000, Đức Hồng y Ratzinger khẳng định rằng ý nghĩa của thị kiến Fatima không phải là cho thấy « một cuốn phim về tương lai cố định không thể vãn hồi được ». Nhưng trái lại, « huy động lực lượng để thay đổi mọi thứ nên tốt hơn ». Vào năm 2010, ĐHY Ratzinger đã trở thành  Đức Bênêđíctô XVI đến lượt mình đã hành hương đến Fatima.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra ở Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một chuyến hành hương đến Cova da Iria, vào năm 2017, và phong thánh cho Phanxicô và Jacinta Marto.

Tý Linh

(theo Geneviève Pasquier, nhật báo La Croix)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31