GIÁO PHẬN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH ĐẾN VỚI TRẠI PHONG CẨM THỦY

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 24th, 2012. Posted in Thanh Hóa, Việt Nam

Ngày tình thương Giáng Sinh” đã trở thành ngày truyền thống của giáo phận Thanh Hóa, khi ngày này được Đức cha Giuse Nguyễn Chí linh cho in vào lịch phụng vụ giáo phận, nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa xứ Thanh hãy dành một ngày “tình thương” trong những chuỗi ngày chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh để chia sẻ một chút quà cho những người nghèo khổ.

Ngày tình thương được ấn định vào Chúa nhật III Mùa Vọng, Chúa nhật của mầu hồng, với niềm vui dâng trào khi toàn dân hân hoan mừng vui gần kề ngày Đấng Emmanuel giáng trần đến ban bình an và hoan lạc cho nhân loại. Ngày này, tại các giáo xứ trong giáo phận đều đi thăm viếng và phát quà cho người nghèo.

Cách riêng tại Tòa giám mục Thanh Hóa, “Ngày tình thương Giáng Sinh” được tổ chức quy mô. Dưới sự chỉ dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, đã lập thành đoàn đi thăm và phát quà cho bệnh nhân phong cùi tại trại phong Cẩm Thủy. Phái đoàn đi hơn 80 người, có quý cha trong Tòa giám mục, quý thầy, quý sơ, các chú ứng sinh Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, giáo dân xứ Chính Tòa và các em sinh viên Công giáo Thanh Hóa.

Trại phong Cẩm Thủy, tuy ở một nơi hẻo lánh xa xôi, nhưng đây lại là địa chỉ tình thương quen thuộc của người Công giáo. Hằng năm Tòa giám mục Thanh Hóa tổ chức nhiều chuyến đi lên phát quà, tham nom, sẻ chia với họ. Những phần quà đến từ nhiều tấm lòng hảo tâm của nhiều ân nhân trong và ngoài nước.

Những bệnh nhân tại đây thuộc tên từng cha, từng thầy, từng sơ…, cách đặc biệt khuôn mặt họ nhớ nhất là Đức cha Giuse, vì mỗi lần đến với họ là mỗi lần họ cảm thấy ấm áp, không chỉ bởi những phần quà mà họ còn nhận được sự thân tình qua nụ cười đôn hậu của ngài, qua những lời động viên, thăm hỏi; qua những bữa ăn chung không phân biệt người có bệnh hay không bệnh; qua những tiếc mục văn nghệ bỏ túi của các em sinh viên và ứng sinh; qua những cái nắm tay thân tình cùng giơ lên cao trong những bài hát chung… Không những thế, họ còn được các em sinh viên và các chú ứng sinh đưa về tận phòng, dọn dẹp, lau chùi, trang trí lại nhà cửa…

Ngày tình thương Giáng Sinh khép lại, nhưng lại mở ra trong lòng mọi người niềm vui của sự sẻ từ chính thông điệp máng cỏ mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho nhân loại “Vinh danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Tạm biệt trại phong Cảm Thủy, hẹn gặp lại trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới…

BBT

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31