GIÁO XỨ KIM LONG MỪNG BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Written by xbvn on Tháng Tám 12th, 2013. Posted in Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Xuân Tịnh

  •  CUỘC THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ

Tối Thứ Bảy 10-8-2013 giáo xứ Kim Long đã tổ chức cuộc Thi Đố Vui Giáo Lý nhân dịp Lễ Bổn Mạng của giáo xứ, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được dời lên sớm vào ngày Chúa Nhật 11-8 (CN XIX TN). Cuộc thi có tên gọi “Tìm hiểu về Lịch sử và Đời sống đạo của Giáo xứ Kim Long”, với chủ đề “Kim Long Hiệp nhất – Yêu thương”. Sự kiện nầy không chỉ diễn tả niềm vui Mừng Mẹ về trời mà còn là dịp để các tín hữu xây dựng tình hiệp nhất, nhất là, trong Năm Đức Tin, ý thức về hồng ân đức tin đã được thông truyền từ tổ tiên và các bậc tiền nhân anh dũng. Giáo xứ Kim Long hiện được giao phó cho các linh mục Xuân Bích đang làm việc tại Đại Chủng Viện Huế coi sóc mục vụ.

 Trong không khí tươi vui, từ 6 giờ chiều, mọi người đã qui tụ về sân nhà thờ, – được trang trí với các băng-rôn, cờ phướng ngũ sắc và ánh sáng từ các dàn đèn chiếu, cộng thêm tiếng nhạc thánh ca mừng Mẹ từ các loa phóng thanh, tất cả làm nên một không gian lễ hội. Trước tiền đường là một sân khấu lộ thiên có tấm phông lớn với hàng chữ “Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”. Ba màn ảnh lớn cho máy phóng hình để phục vụ cuộc thi cũng đã được sắp đặt đúng vị trí thuận tiện.

Đúng 7 giờ, MC mời mọi người tham gia một băng reo có nội dung mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Bầu khí bắt đầu nóng lên và thực sự hứng khởi khi cộng đoàn đồng thanh ca vang bài “Gặp gỡ Đức Kitô”, diễn tả niềm xác tín vào Đức Kitô là suối nguồn, là trung tâm của Đức Tin Kitô giáo.

Phần khai mạc được bắt đầu với lời chào mừng và giới thiệu Quý Quan khách của MC. Hiện diện trên hàng ghế danh dự có Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Đại Chủng Viện Huế, quý Thầy và rất đông các nữ tu thuộc các Dòng Phaolô, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Mến Thánh Giá. Phía khán giả, ngoài các tín hữu còn có nhiều anh chị em lương dân láng giềng.

Tiếp đến Cha Quản xứ có lời chào mừng mọi người và trình bày ý nghĩa của Ngày Hội. Ngài nói đây là dịp qui tụ mừng bổn mạng giáo xứ, tuy nhiên không chỉ là hình thức vui chơi mà, qua những sinh hoạt bên ngoài, còn mong muốn thúc đẩy người giáo dân Kim Long cùng cộng tác để xây dựng giáo xứ trong “Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ”.

Ngài cũng nhắc lại, để chuẩn bị Mừng Bổn Mạng, giáo xứ đã chuẩn bị cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài là việc sắp đặt, trang trí khuôn viên Nhà Thờ, in ấn tài liệu và phát động  học hỏi giáo lý, các băng-rôn và pốt-tơ quảng bá cuộc thi, tập luyện ca múa, v.v… Phần bên trong, ngoài việc lãnh bí tích Hòa giải vào chiều thứ bày, giáo xứ đã tổ chức Tam Nhật (Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm) với các buổi Lần Hạt Mân Côi trước Đài Mẹ sau mỗi Thánh Lễ để cầu nguyện: cho Đức Tin và sự hiệp nhất trong giáo xứ, cho Tổ tiên Ông bà, và cho các Ân nhân và Thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Chiều Thứ Sáu 9-8 có chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa. Trong giờ chầu Cha Phêrô chủ sự đã mời đại diện các giới và các đoàn thể kính dâng tâm tình của mình lên Chúa Thánh Thể, nguồn sống của mọi Kitô hữu và là trung tâm của Đức Tin Kitô giáo.

Ngài nhấn mạnh đây cũng là dịp để cộng đoàn giáo xứ Tạ ơn Thiên Chúa về Hồng ân Đức Tin đã được lãnh nhận từ 380 năm về trước, đồng thời cũng không quên những tiền nhân anh hùng đã đổ máu đào để làm chứng cho Niềm Tin. Như thế, trong khi ý thức về hồng ân Đức Tin và nhớ đến tiền nhân, đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người sống và làm chứng cho Niềm Tin của mình. Trong những tâm tình đó Cha Quản xứ chào mừng Cha Giám Đốc ĐCV, Quý Thầy, Quý Chị và mọi người đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ hôm nay.

Ngài kết thúc lời chào mừng khi mời tất cả đứng lên và cùng hát bài “Kìa Bà Nào”, ca ngợi vẻ huy hoàng tuyệt mỹ của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau đó các em giáo lý sinh mở màn với vũ khúc “Học với Chúa Giêsu”. Đoàn múa, có em còn rất bé_, thật rập ràng, nhí nhảnh, dễ thương và trong sáng như các thiên thần nhỏ. Khán giả đã vổ tay thật lâu để tán thưởng các em. Chương trình Thi giáo lý hôm nay được Ban tổ chức sắp đặt xen lẫn giữa các vòng đấu là các tiết mục ca múa của các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn”.

Và bây giờ là lúc đi vào cuộc thi. Dẫn chương trình là các MC trẻ rất linh hoạt và năng động của giáo xứ, các bạn: Tâm Linh, Thùy An và Hương Nhi. Ban Giám khảo là Chị Bề Trên Cộng đoàn MTG Kim Long, ông Chủ tịch HĐGX Inhaxiô Nguyến Văn Anh, ông Phó CT Giuse Nguyễn Văn Thăng và ông GB Lê Xuân Hảo.

Sau khi BGK kiểm tra các chuông bấm và micro, MC giới thiệu các Đội dự thi. Có 4 Đội tham gia gồm: Đội Gia trưởng, Đội Hiền mẫu, Đội Gia đình trẻ và Đội Thanh niên. Mỗi đội có 5 thành viên.

MC thông báo cuộc thi sẽ có 5 vòng đấu, và cuối cùng sẽ cọng điểm tất cả các vòng để phân định thắng thua.

Rồi Vòng I được khởi động với tên gọi “Kim Long nhanh nhẹn”: các đội, trong 90 giây, sẽ trả lời nhanh các câu hỏi của BTC. Ở vòng nầy Đội Gia trưởng thật sự gây bất ngờ khi trả lời đúng cả 10 câu hỏi trong khoảng thời gian qui định, nói là bất ngờ vì trong vòng thi thử cách đây 2 hôm họ có kết quả thật khiêm tốn. Đội Hiền mẫu cũng xuất sắc không kém khi không có câu nào sai, Đội Gia đình trẻ đúng 5 câu và Đội Giới trẻ 8 câu.

Không khí được thay đổi với bài hát “Niềm xác tín của con” qua giọng ca của thầy ĐCV Nguyễn Trần Vũ Đức. Trong nền nhạc slowrock chậm rãi réo rắt, giọng ca trầm ấm diễn tả niềm xác tín vào Tình thương ngàn đời của Thiên Chúa và nguyện hiến dâng trọn đời sống cho Ngài.

Cuộc thi tiếp tục với Vòng II “Kim Long đoàn kết”. Ở vòng nầy lần lượt mỗi đội phải chia đôi số thành viên, 3 người đứng quay lưng về phía màn hình, 2 người còn lại sẽ nhìn vào các từ khóa trên màn hình để gợi ý sao cho các bạn của mình có thể nói chính xác các từ khóa mà họ không nhìn thấy. Có 10 từ khóa và thời gian là 2 phút. Vòng nầy cần bình tĩnh, lanh trí và giàu óc tưởng tượng. Kết quả: Đội Giới trẻ về nhất với 8 từ đúng, hai đội Gia đình trẻ và Hiền mẫu cùng có 7 từ đúng, Đội Gia trưởng 5 từ đúng.

Trước khi bước qua phần thi khác, các bạn Giới trẻ giúp vui với hoạt cảnh tựa đề “Đang cố gắng”. Các em thật sáng tạo khi khéo léo diễn xuất kết hợp với một video clip gồm những hình ảnh hài hước nhưng cũng rất thực tế để nói lên nỗ lực của các Đội dự thi khi siêng năng học hỏi các tài liệu giáo lý.

Tiếp đến là phần thi dành cho khán giả. Có 7 câu hỏi về giáo lý và sống đạo, ai trả lời đúng sẽ được nhận ngay phần thưởng của BTC.

Đến đây, các Hiền mẫu cũng đóng góp một tiết mục văn nghệ: điệu múa “Qua cầu gió bay”. Với trang phục áo thụng khăn vành cho nam và áo dài cho nữ, các mẹ thật uyển chuyển và duyên dáng trong những diễn xuất nhịp nhàng.

Sau đó Vòng III được tiếp nối. Vòng nầy được gọi là “Kim Long mạnh mẽ”: mỗi đội cử ra một người chơi để uống 1 chai Coca (1lit 50) và ăn 20 cái bánh in, trong vòng 3 phút. Hết thời gian qui định BGK sẽ cho điểm tùy theo số lượng nước và bánh đã được dùng. Phần chơi nầy quả là một thử thách khó vượt qua, nhất là đối với đội Hiền mẫu. Kết quả Đội Gia trưởng về nhất, Đội Giới trẻ về cuối, 2 Đội còn lại đồng về nhì.

“Kim Long vượt khó” là tên gọi của Vòng IV. Có một ô chữ với 8 hàng ngang, mỗi hàng ngang có một chữ của từ khóa phải tìm. Từ khóa đó có 14 chữ (ĐỌC KINH GIA ĐÌNH). Mỗi đội lần lượt chọn hàng ngang để trả lời, sau khi 4 hàng ngang được mở có thể đoán từ khóa. Ở vòng chơi nầy Đội Giới trẻ có số điểm cao nhất.

Để tiếp tục, MC mời khán giả theo dõi một video clip trình bày vắn tắt về lịch sử của giáo xứ và cơ cấu tổ chức cũng như đời sống đạo của cộng đoàn tín hữu hiện nay.

Sau đó là vòng thi cuối cùng, Vòng V “Kim Long kiên cường”. Thể thức vòng nầy là bốc thăm hai cặp đấu, lần lượt các thành viên sẽ thi đấu loại đối kháng và trực tiếp đến khi loại hết 5 người đối phương. Hai đội thắng sẽ đấu với nhau để tìm đội về nhất. Vòng thi thật gay cấn và hồi hộp khi Đội Giới trẻ loại Đội Gia đình trẻ và Đội Hiền mẫu loại Đội Gia trưởng để cùng vào chung kết. Hai đội nầy gặp nhau đúng là “bên tám lạng bên nửa cân”, cổ động viên gọi tên đội mình ủng hộ, rồi những tiếng vỗ tay, lời động viên thật rộn rã. Đúng như tên gọi, vòng chơi nầy cần “kiên cường”, cần nhanh nhẹn nhưng cũng cần tinh thần “thép” để đứng vững dưới sức ép của vòng chơi có tính quyết định và tiếng reo hò của khán gỉa. Điều nầy chứng tỏ khi 2 bên đều có những lần phạm quy vì bấm chuông trước khi câu hỏi của MC chấm dứt. Kết quả Đội Giới Trẻ thắng cuộc ở vòng nầy.

Trong khi chờ BGK tổng kết số điểm của các Đội qua 5 vòng thi, các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã trình bày một bài đồng diễn gồm những cử điệu trẻ trung, khỏe khoắn, sôi động, thu hút và vui tươi có tựa đề “Niềm vui và tình hiệp nhất”.

Tổng kết cuộc Thi Đố Vui Giáo Lý mừng Bổn mạng Giáo xứ, Ban Tổ Chức công bố: Giải nhất Đội Giới trẻ, Giải nhì Đội Gia Trưởng, Giải ba Đội Hiền mẫu và Giải tư Đội Gia đình trẻ.

Ban Tổ Chức mời chị Agata Bùi Thị Mến, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trao giải cho người may mắn được bốc xăm đoán đúng Đội thắng cuộc. Ban Giám Khảo trao quà cho tất cả các thành viên tham dự cuộc thi. Và Cha Quản xứ trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Tư cho các Đội.

Cuối cùng, ông Chủ tịch HĐGX đã có bài cám ơn. Tạ ơn Mẹ Lên Trời đã qui tụ con cái hôm nay trong niềm vui và hiệp nhất. Cám ơn Cha Quản xứ đã yêu thương, luôn quan tâm có sáng kiến để hướng dẫn cộng đoàn. Cám ơn Cha Giám Đốc ĐCV, Quý Thầy, Quý Chị và Quý khách đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ. Cám ơn mọi người đã cùng cộng tác để có cuộc thi hữu ích hôm nay.

Trước khi ban phép lành kết thúc, Cha Quản xứ đã đặc biệt cám ơn Quý nữ tu các Dòng đã hiện diện đến giây phút cuối cùng, dù chương trình cuộc thi kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi. Ngài nói: Giáo xứ Kim Long tự hào về truyền thống đức tin của mình, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình được may mắn vì được ở trên một mảnh đất có nhiều dòng tu và được hưởng nhờ ơn phước. Ngài không quên cám ơn Chúa về thời tiết tuyệt vời của đêm nay.

Sau hết mọi người hát bài “Xin vâng” để tôn vinh Mẹ và giã từ nhau.

  • THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Sáng nay Chúa Nhật 11-8-2013, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Kim Long đã long trọng mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của giáo xứ.

Trước giờ xướng kinh nhà thờ đã không còn một chổ trống với từng khoảng màu sắc: hồng, vàng, cam, xanh, trắng theo màu đồng phục của từng giới.

Đúng 5 giờ 30, trong lời ca tiếng nhạc trang trọng, tươi sáng và tượng hình của bài “Một điềm lạ”, đoàn rước gồm đại diện các giới và cha chủ tế từ từ tiến vào trước cung thánh. Cha quản xứ dâng hương trước khi bước lên bàn thờ.

Mở đầu Thánh Lễ Cha Phêrô nói rằng mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng giáo xứ, là dịp để tạ ơn Thiên Chúa về muôn ơn lành Ngài tuôn đổ trên giáo xứ, đồng thời trong thánh lễ hôm nay giáo xứ cũng cầu xin ơn bình an; cầu cho các tiền nhân được hưởng phúc đời đời; và cầu cho các ân nhân cũng như thân nhân, những người đã góp phần xây dựng giáo xứ.

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng của thánh Luca (1,39-56) nói về việc Đức Mẹ viếng thăm bà Ê-li-da-bét và bài ca Magnificat lừng danh, Cha Quản xứ chia sẻ đại ý như sau:

Mừng lễ Bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là dịp để chiêm ngắm vẻ tuyệt mỹ của Đức Maria. Dựa vào gương sáng của Mẹ về đức tin và sự phục vụ, – tin vào Chúa nên thưa “xin vâng” và sau đó ra đi thăm viếng phục vụ bà chị họ -, Cha Phêrô quãng diễn 3 điểm chính.

–         Hồng ân đức tin 380 của giáo xứ được tiếp nối từ niềm tin của Đức Maria. Mẹ luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin. Đức tin đã khiến Mẹ “xin vâng” và làm cho Mẹ cất cao bài ca Magnificat, cũng chính đức tin đó đã đưa Mẹ đến dưới chân Thánh Giá. Bà Ê-li-da-bét đã tóm tắt về Mẹ trong câu “Em thật có phúc vì đã tin”. Thật vậy cả cuộc đời của Mẹ là Niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Vậy có thể nói rằng, Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu ngay từ trước khi cưu mang Ngôi Hai bằng thể lý, trong đức tin. Noi gương Mẹ, tiền nhân cũng đã kiên cường trong đức tin, như câu đối trước cổng tam quan “Thuyền ngược nước xuôi đời khó xử. Trời nhào đất lộn đạo không lay”. Chúng ta Tạ ơn Chúa vì được thừa hưởng hồng ân đức tin từ cha ông, nhưng cũng cần ý thức để Tân phúc âm hóa đời sống đạo để thông truyền đức tin cho con cháu.

–         Cha chủ tế, sau 5 tháng phục vụ giáo xứ nhận ra rằng: giáo xứ Kim Long được lớn lên trong lời kinh Kính mừng. Mọi người trong giáo xứ đã tích cực tham dự cũng như cộng tác tổ chức các lễ nghi phụng vụ hay các sự kiện tôn vinh Mẹ, như: Rước Mẹ và đọc kinh trong các gia đình, lần hạt, dâng hoa, rước kiệu, v.v… Điều nầy nói lên lòng thảo hiếu yêu mến Mẹ. Mong ước đời ta gắn liền với lời kinh Kính mừng.

–         Giáo xứ sẽ lớn lên trong yêu thương và phục vụ, như Đức Mẹ sau khi thưa “Xin vâng” đã lên đường đem Chúa đến với bà Ê-li-da-bét. Hay như trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã âm thầm xin Chúa giúp cho đôi tân hôn hết rượu. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn kêu mời giáo hội hãy mở ra và đi đến các vùng ngoại vi của đời sống, Cha Phêrô cũng mời gọi mọi người trong giáo xứ hãy mở ra cho nhau và cho giáo xứ. Phục vụ là thái độ cần cho chúng ta, phục vụ cần thiết cho: mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ.

Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, dâng bản thân, gia đình và giáo xứ cho Mẹ. Hãy xác tín rằng: cùng với Mẹ, tin vào Chúa Giêsu con Mẹ, để “Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó”.

Tiếp đến, phần Lời nguyện tín hữu có 4 ý sau: Cầu cho tiền nhân; Cầu cho các Mục tử của giáo xứ còn sống hay đã qua đời; Cầu cho các ân nhân và thân nhân; và Cầu cho mỗi người, gia đình và đoàn thể luôn giữ lửa đức tin để thông truyền cho con cháu.

Sau đó đại diện các giới cũng trang trọng tiến về bàn thờ với phần dâng lễ vật, khi ca đoàn cất cao bài hát “Hương trầm thơm nghi ngút kính tiến lên ngai tòa Người như hương gió vương ngàn nơi…”

Cuối lễ, trước khi ban phép lành, Cha Quản xứ một lần nữa cám ơn toàn thể giáo xứ đã cộng tác để cuộc thi Đố vui Giáo lý thành công tốt đẹp. Ngài cho rằng được kết quả tốt là nhờ “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cách riêng giáo xứ xin cám ơn các Sơ đã vất vả tập tành cho các em để có được những điệu múa hay và dễ thương.

Cha sở vừa dứt lời thì các em thiếu nhi “như những thiên thần cánh trắng” (lời bài hát) xuất hiện trước cung thánh với một vũ điệu nhẹ nhàng để tôn vinh Mẹ và chúc mừng cộng đoàn trong ngày Bổn Mạng.

Cuối cùng, Cha chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh lễ. Mọi người đồng thanh lời ca “Mừng Mẹ lên trời, hồn Mẹ trong sáng như vầng trăng, xác Mẹ tuyết trinh hơn huệ trắng ngần…”

Trong ngày đại lễ của giáo xứ, con cái Mẹ giờ đây vui tươi ra đi trong tâm tình của Mẹ: tâm tình ngợi ca và phục vụ…

XT (11-8-2013)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31